1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
Lê Thị Phù Sa - Tình Mẹ Tây Ninh- VC HN
TÌNH MẸ TÂY NINH


- Thơ: Lê Thị Phù Sa- Thanh Liêm

- Lời cổ : Hồng Ngự


PHỤNG HOÀNG( 12 CÂU)

Ơi người mẹ Tây Ninh tảo tần chung thủy, nơi làng quê nghèo mẹ một bóng…..
1/ …cô đơn….
Quạnh quẽ bên sông con đò hiu hắt.
2/ Mỏi mắt đợi chờ sau bao năm xa cách
Tâm khắc khoải bồn chồn mờ mịt bóng chim.
3/ Chinh chiến triền miên
Chồng tạm gác tình riêng theo tiếng gọi sơn hà
4/ Viết tiếp lời ca của hồn thiêng sông núi
Nhận tin báo chiến trường sâu thẳm dạ tái tê.
5/ Tình mẹ chiều quê
Lại tiễn hai con an dạ lên đường
6/ Mẹ đã chờ trông trăng xế qua mành
Chờ giờ sang canh chờ nhiều năm biền biệt
7/ Mẹ thầm van vái đất trời cho non nước được bình yên.
Xua khói mây đen, tan rồi bóng giặc
8/ Sâu thẳm nỗi đau tình mẹ sáng ngời
Son sắt kiên trinh vẹn giữ câu thề.
9/ Ôi ảnh hình , mẹ giờ
trong cõi xa xăm
10/ Nghe gió vọng về sao ngọt lời tình thâm
Sáng mãi tình người con ghi khắc trong tâm.
11/ Mọi nẻo quê hương
Có biết bao bà mẹ rất đỗi anh hùng.
12/ Đốt nén hương thơm trước tượng đài của mẹ
Thành kính nghiêng mình tưởng niệm bậc hùng anh./.

VỌNG CỔ:

1. Thắp nén hương trầm trước bàn thờ mẹ, khói quyện hương nồng tỏa ngát hư không như phảng phất đâu đây mẹ trở về với nụ cười bao dung và ánh mắt… nhân… từ…
Ôi thiết tha hồn mẹ hiện về…
Con nghe ngân vang hồi chuông vọng lại, qúa khứ vẫn còn sáng mãi lòng con (-)
Khơi nguồn lệ chảy ngược vào trong, mẹ nén yêu thương chia biệt cùng chồng.
Chữ đá vàng ngưyện giữ sắt son, hồn núi sông khắc sâu lời thệ ước….

2. Núm ruột yêu thương mẹ lặng thầm đưa tiễn, biết làm sao cho vơi bớt nỗi lòng…
Dõi mắt từng đêm theo điệp khúc quân hành…
Mẹ kí thác đời chồng con cho vinh quang dân tộc, mẹ lặng thầm đối bóng chờ mong (-)
Thư chồng con gửi từ chốn tiền phương, mẹ thuộc lòng từng dòng từng chữ.
Kỷ vật còn đây vẹn nguyên lòng chung thủy, mãi đợi chờ đến hết cuộc trường chinh…

XẾ XẢNG

13. Ôi gió buốt… xào xạc ngoài hiên
Tưởng chân con nhịp bước quân hành
Sẽ tạc vào thăm mẹ lúc canh khuya.
14. (-)(-)(-)Trọn niềm tin, chắp cánh cho con(-)
Lửa từ tim yêu, thắp sáng trong lòng (-)
15. Tóc mẹ bạc nhiều _con vững bước tiến công (-)
Giải phóng non sông con mẹ trở về
Ôi tấm lòng rất đỗi thiêng liêng

VỌNG CỔ

5. Rồi mẹ cắn chặt răng nghẹn ngào kìm tiếng nấc, bầu trời chuyển màu tím ngắt nước mắt mẹ vơi rồi theo năm tháng giờ có còn không khi nhận được… tin … chồng…
Nén nỗi đau nhưng nỗi đau cứ cay xé dập dồn…
Giọt lệ đẫm tang chồng chưa ráo, giờ biệt ly con nhòa lệ khóc đêm thâu (-)
Tuổi thanh xuân anh gửi lại nơi đâu, nơi chiến trường còn loang máu giặc.
Buồn đau nào cao hơn thế nữa, bao người thân hy sinh mẹ ơằn chịu một mình…

6. Lịch sử không chỉ là quá khứ đau thương, mà đậm sâu nghĩa tình vợ chồng đồng đội.
Máu xương anh hùng hòa vào núi sông bất tử, thắm đẫm vào những trang sử oai linh.
Nhuộm màu cờ ươm mầm đất mẹ cuộc hồi sinh, nụ hoa đẹp trong vườn hoa Tổ quốc.
Tình mẹ Tây Ninh muôn đời bất diệt, tỏa ngàn năm hương sắc chẳng phai nhòa (-)

Chiến tranh quá khứ xa rồi
Vòng hoa tưởng niệm bồi hồi hồn thiêng
Núi sông ghi khắc niềm riêng
Mẹ sống mãi ôi thiêng liêng cội nguồn!

21h56’ ,ngày 09/8/2012
Hồng Ngự







Lê Thị Phù Sa - Giấc mơ tình- hồng ngự
GIẤC MƠ TÌNH




PHỤNG HOÀNG ( 4 câu)


Xin đa tạ ngàn lần anh đa tạ, lửa lòng đơn âm ỉ lớp tro… than…(-)(-)
Tưởng trăm năm bụi tàn vùi lắp (-)
Bừng giấc xuân nồng em mang đến (-)(-)
Anh thấy cả đất trời bừng tĩnh giữa đêm đông.
(-)(-)(-)Hỡi em yêu ơi !
Em đã cho anh ngày tháng tươi hồng(-)
Ngỡ đời cô đơn với chuỗi ngày lạnh giá(-)(-)
Em đến thật rồi anh hạnh phúc biên…

VỌNG CỔ

1. Xin trân trọng ngàn lần anh trân trọng, em đến đời anh làm tuyết trời đông vụn chảy dưới …chân… hồng…
Em thoảng qua tỏa ngát hương lòng…
Mảnh hồn anh chơi vơi trong mộng ảo, mãi đắm chìm với hạnh phúc xôn xao(-)
Tìm thơ em anh tìm cả niềm đau, hòa lệ đắng pha lẫn chút men tình.
Vào đời anh nguyên vẹn băng trinh, hai tâm hồn hai mảnh đời đau khổ…

2. Nơi em đến thiên đường mơ lại đến , tìm dư hương trong nỗi nhớ mong chờ…
Hoa lá reo vui buông ngày tháng hững hờ…
Gởi tơ lòng hòa hương yêu quyện mãi ,vương tóc em dạo khắp bến bờ thương (-)
Chờ mong em dù trọn kiếp phong sương, xin tự nguyện kẻ tình si đứng đợi.
Anh hứa bên em suốt đời chung thủy, nguyện suốt đời chăm sóc yêu thương….

LƯU THỦY HÀNH VÂN

Em ướp mật tình anh trong giấc mơ
Ngàn hương hoa ngập lòng
Say trong men nhớ yêu thương bao lời vấn vương
Thời gian ơi hãy quên chuyện đau lòng.

Ta đã nặng niềm đau nơi chốn xưa
Đời gió sương thăng trầm
Mang bao cay đắng trong tim nỗi niềm ai hay

Giờ anh đang trong giấc mơ ru tình.


VỌNG CỔ

5. Anh chìm vào giấc mơ yêu thần thánh, thả hồn thơ chấp cánh đến trời thương đến tận chốn…non… bồng…
Máu hồng tim thắm mãi ước mơ lòng…
Em thánh thiện xóa nỗi đau tình ái, mấy năm dài anh chết lặng hồn thơ(-)
Em đến đây rồi không phải trong mơ, mà hiện hữu giữa đời anh rất thực.
Bao nỗi đắng cay bao tình đời nghiệt ngã, em đến đời anh bỗng chốc hóa thiên đường.

6. Gót sen hồng làm say đắm yêu thương, anh vương vấn vào cõi tình mộng ảo.
Thương thân em một đời tần tảo, gánh còng lưng năm tháng phận đơn côi.
Xin được sẻ chia để hồng thắm màu môi, cho tóc mây không còn vương sợi nắng.
Nguyện cùng em vượt bao cay đắng, để tình ta thắm mãi giấc mơ lành (-)

Là thiên thần em mãi ở trong anh
Như Cửu Long yêu phù sa bồi lắng
Dòng chảy cuộn đến bến bờ say đắm
Cảm ơn đời mang em đến bên anh .

Viết xong luc9h35’ Tết Đoan Ngọ NT
( 23/6/2012)

Hồng Ngự
Lê Thị Phù Sa - Về quê nội- lê thị phù sa



ĐOẢN KHÚC LAM GIANG( 4 câu)

Tôi trở về quê hương

Bao tháng năm nghe nhiều nhớ thương
Niềm vui chứa chan dâng trào
Ơ i quê nội thắm tình thơ trẻ.
Về cội nguồn dấu yêu
Đã nuôi tôi tháng ngày cách xa
Đời gió sương dừng chân
Nay trở về bỗng nghe lòng bâng khuâng.

VỌNG CỔ

1/ Nội ơi, ba mươi sáu năm từ khi xa lìa quê nội, nay con trở về đây nghe nghèn nghẹn trong…lòng.

Đứa trẻ ngày xưa đã mỏi gót phiêu bồng.

Hình bóng nội như chập chờn ẩn hiện, sau hàng cau già vẫy gọi đón chào con(-)
Giàn trầu xanh vẫn mởn lá tươi non, nội mừng vui ôm cháu vào lòng. Mấy chục năm dài vì nặng nợ núi sông, con ra đi để nội buồn nội nhớ…

2/ Căn nhà ngày xưa giờ đìu hiu vắng lặng, nội đã ra đi mãi mãi không về.

Thắp nén tâm nhang lòng con trẻ bộn bề.

Xa cách bao năm quê mình nhiều thay đổi, nâng nhẹ bước về trên mảnh đất quê hương(-)
Để nghe lòng nhớ nhớ thương thương, kỷ niệm cũ ùa về theo năm tháng. Dòng chảy cuộc đời miên man vô tận, nay Hồng Ngự mình đã chấp cánh bay cao…




PHI VÂN ĐIỆP KHÚC (Vỹ)

Ơ - nay tôi trở về thăm lại quê xưa(-)
Thấy quê hương mình đổi thay(-), lớn lên từng ngày to đẹp hơn(-) không còn khổ đau
Ơ - sắc xuân quê mình trào dâng(-) biết bao công trình đang mọc lên(-)
Đắp xây cho đời bao lời ca(-)ngọt ngào thiết tha
Tình quê(-) tình đời bay cao
Tình quê(-) tình người chứa chan.

VỌNG CỔ

5/ Như cá vượt long môn Hồng Ngự vươn mình cùng thế kỷ , vững bước đi lên thành đô thị mới để Đồng Tháp hôm nay rực rỡ ánh dương …hồng.

Nghĩa Đảng tình dân chung sức chung lòng.

Ngày đầu tiên ghé qua Cao Lãnh, thành phố yên bình rợp bóng cây xanh(-) Bạn đãi mừng bằng hương vị ngày xưa, cá linh non chiên giòn cùng khô trèn ướp sả. Bông điên điển xào ngọt thao đầu lưỡi, ôi ngọt làm sao hương vị quê nhà.

6/ Nội ơi nay con về với tuổi thần tiên, được thỏa thê trên sông Tiền thơ mộng. Phù sa mùa này đôi bờ bồi lở, vẫn nồng nàn theo sóng nước vô biên. Cầu Sở Thượng vươn tầm làm một kỷ nguyên, cho Hồng Ngự đi vào trang sử mới. Thị trấn bình yên nay thành thị xã, khoác áo kiêu sa lộng lẫy huy hoàng(-)
Phố phường nay đã khang trang
Tầng cao ngói mới nắng trải vàng lối đi
Thoáng nghe trong gió thầm thì
Tình yêu quê nội bước ra đi sao đành!
Đồng Tháp, ngày 12/8/2011
Hồng Ngự



Nickname : Lê Thị Phù Sa
Tên thật : Lê Thị Phù Sa
Sinh nhật : 01-01-1968
Email : hongngup@yahoo.com.vn
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
Lê Thị Phù Sa TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY