1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
Lãng Tử MiềnTây - Vọng Cổ: Hoàng Hôn Tím Kỷ Niệm Buồn
Trích: HOÀNG HÔN TÍM KỶ NIỆM BUỒN
Sáng tác: Lãng Tử Miền Tây
Trình Bay: Trúc Lan

Chuyện kể rằng 1 chàng trai và một cô gái yêu nhau say đắm..
Anh là sóng.. em là bọt biển.
Họ hẹn ước thật nhiều..
Nhưng 1 ngày.. chàng trai ra khơi.. và.. ra đi mãi sau cơn bão..
Để cô gái đợi trông với niềm hi vọng mơ hồ..

+ Các bạn đang xem VIDEO trên website Cải Lương Số
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Em vẫn đợi anh dù năm cùng tháng tận
Dẫu mặt trời bao phủ mây đen
Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
Dẫu bờ cát phai nhoà từng nét vẽ

ĐOÃN KHÚC LAM GIANG
Kỷ niệm giờ còn đâu.. ký ức xưa êm đềm em vẫn ghi..
Ngày đi ước trao hẹn thề.. anh bảo rằng em là bọt sóng..
Còn anh con sóng xanh.. sẽ đưa em đến bờ yêu thương...
Ngỡ đâu trọn đời.. không còn lìa xa..
Mới hay cuộc đời.. chẳng như mình mơ..

Nghẹn ngào nhìn khơi xa.. sóng trắng xoá bao la..
Mơ dáng ai quay về.. tình nồng duyên trao..
Vui hát câu tương phùng..
Ngày tháng hoài mong..
Em vẫn đợi.. anh trở về.. dẫu năm cùng.. dù cho tháng tận..

Sóng mãi vô tâm.. vẫn lặng thầm..
Trào dâng bờ cát yêu thương, vỡ oà bọt sóng..
Sóng ơi có tìm thấy người tôi thương
Nhắn cho đôi lời.. em nguyện chờ anh.. năm tháng không phai..

Câu 5: Em vẫn chờ anh cho dù giông tố có nổi lên cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng… Bão có lớn cơn mưa có nặng hạt em vẫn hoài mong anh sẽ quay... về...
Sánh bước bên nhau ta giữ vẹn câu thề..
Hoàng hôn tím vẫn phủ trùm lên bãi cát.. kĩ niệm hôm nào em nhớ mãi không quên..
Biển bao la sao biển chẳng bao dung.. lúc bình yên lúc cồn cào như hờn giận..
Biển thét gầm vang bạc đầu con sóng trắng.. Trắng cả hoàng hôn chiều nhạt nắng u buồn..

VỌNG KIM LANG
Bao tháng năm hằng mong..
Anh chốn xa yên bình..
Em khắc ghi bóng hình, dù tình mình cách ngăn trùng khơi..
Gió ơi gửi cho bao lời nguyền trọn đời mãi trao về anh..
Dù rằng, không còn sớm chiều đưa đón..
Lối xưa kỹ niệm, tình anh vẫn khắc trong tim..
Dẫu cho tóc xanh phai màu.. bờ vai nào vẫn luôn hoài mong..
Dẫu cho má kia phai hồng.. nguyền trọn long thuỷ chung chờ nhau..

Câu 6: Biển đã xanh trong hiền hoà khơi xa ấy.. mà anh nơi đâu sao chẳng thấy quay về..
Ngủ đi anh bình yên trong lòng biển.. giấc say nồng từng tiếng sóng ru êm..
Em nhớ mãi chiều hoàng hôn màu tím..
Tím khung trời.. tím những ước mơ..

Lãng Tử MiềnTây - Vọng Cổ: Tha Thiết Lời Ru
Cảm ơn Phát. người bạn cùng tuổi.
Lãng Tử MiềnTây - Mưa Sa Mạc
Wow, sinh ra để làm thơ à
Mình viết thơ, truyện ngắn, cả truyện dài.. rất nhiều. Nhưng chẳng có tác pphẩm nào đi vào lòng người..
Lãng Tử MiềnTây - Mưa Sa Mạc


MƯA SA MẠC
Sáng Tác: Lãng Tử Miền Tây






Sa Mạc hỡi..
Sao vắng lặng nghe nghẹn ngào nức nở..
Như ầm thầm khóc hận người xưa..
Ta cũng như người thèm khát một cơn mưa..
Để tắm mát mảnh hồn đơn vụn vỡ..

PHỤNG HOÀNG 12 CÂU
Sa Mạc ơi..
Nếu nỗi buồn là vật chất..
Thì ta là kẻ giàu nhất trần.. gian..

Khi mối tình đầu giờ tan vỡ..
Men rượu nồng ta chìm vào nỗi nhớ..
Một chút men tình..nhẹ dìu ta ngất ngây say..

Bởi tại vì ai.. gây cảnh đắng cay.. hay do số kiếp an bày..
Từng đêm nghẹn ngào trong thương nhớ..
Ta hận cho mình.. hay phải trách ai đây..

Rồi đây thân ta.. biết sẽ về đâu.. cho vơi nỗi biệt ly sầu..
Đem yêu thương chôn chặt hoang mồ..
Ta sẽ quên em.. sẽ quên đi mối tình tuyệt vọng..
Để vết thương lòng.. thôi rỉ máu từng đêm..
Ta đắm mình trong.. hương say nồng cay men rượu..
Để quên đi k
niệm hôm nào..
Nhưng rồi nhớ thương.. ngày tháng vẫn đong đầy..

Bao đêm rồi.. lửa tình.. vẫn cháy mãi trong tim..
Lặng lẽ yêu người trong hoang vắng lặng im..
Dẫu biết lỗi lầm.. vẫn âm thầm tha thiết yêu em..

Sa Mạc ơi.. dẫu người khô khan..
Chỉ một cơn mưa sẽ tắm mát cho người..
Ta phải lạnh lùng bao nhiêu đêm nữa..
Thôi chút men tình.. ta xin gửi lại cho em..

Lãng Tử MiềnTây - Vọng Cổ: Tha Thiết Lời Ru







NGÂM

Nước mắt rơi khi ngày ba nó mất.
Đẫm lệ buồn trẻ khóc đoạn tình ly.
Nước mặt tràn ngày mẹ bỏ ra đi.
Để trẻ dại bơ vơ đời côi cút.


Để bao gánh nặng đặt lên đôi vai Ngoại..
Để trẻ khát thèm tình mẫu tử thiêng..

VĂN THIÊN TƯỜNG (lớp dựng)
liêng..
Ai sẽ ần cần, săn sóc yêu thương..
Rồi ai đưa đón, khi tan trường nó đứng bơ vơ..
Và những lúc Đông sang..
Ai sẽ đắp chăn khi gió lạnh ùa về..
Ai ầu ơ, hát lời ru mát ngọt..
Vòng tay ôm nồng đượm..
Mẹ ấp yêu, chăm sóc vỗ về..
Rồi từng đêm em nhớ, thầm bật khóc trong mơ..
Sao nở đành mẹ bỏ ra đi..
Để cho trẻ thơ côi cút chợ đời..
Mẹ hiền ơi, sao đành tâm đứt đoạn..
Đời con thơ thiếu mẹ..
Như chim non, gãy cánh xa đàn..
Mẹ yêu dấu ơi, sao mẹ chẳng quay về..
Ru giấc nồng, cho con thơ bé..
Hơi ấm nào, con nhớ lắm mẹ ơi..

Câu 1: Mẹ ra đi trong một chiều mưa giông mây đen phủ trùm lên xóm nhỏ, bỏ lại sau lưng căn nhà tranh tang tóc, bỏ nó bơ vơ đứng khóc.. hiên.. nhà.
Tay mẹ rút vài trăm, đưa vội cho ông bà.
Rồi bước lên xe với người đàn ông lạ, bóng mẹ xa dần theo từng tiếng mưa rơi..
Nó thét gào gọi 2 tiếng mẹ ơi.. sao nỡ bỏ con côi cút bên đời..
Giọt mưa nào hay nước mắt con rơi.. thấm mặn bờ môi mẹ nào đâu hay biết..

LÝ MỸ HƯNG
Tìm đâu dáng hình dấu yêu thuở nào..
Mẹ đi để đời con như bèo nước trôi giữa dòng..
Mẹ ơi từng đêm con khóc nhớ từng tiếng ru..
Thương cháu thơ ngây đành cam tháng năm mồ côi ..
Thân yếu Ngoại già, chở che từng đêm giá rét..
Nhưng cháu dại khờ đâu nào thấu được tình thâm..

Câu 2: Ngày tháng trôi qua lớn dần trong thương nhớ, trước sự dèm pha vô cớ của bao người..
Mẹ bỏ ra đi để thiên hạ chê cười..
Rồi từ đó nó cứ lao vào xa đoạ, cãi ông bà, nó bỏ học ham chơi.
Cắp tiền nhà cùng bạn bỏ đi xa, đến chốn xa hoa nơi Sài Thành lộng lẫy..
Nhưng vẫn không quên lời ru hời thuở ấy, mong đợi một ngày tìm thấy mẹ hiền xưa..

HÁT RU
Ầu... ơ... Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng…….
Ầu ơ… mẹ đi lấy chồng con ở với ai..

LÝ CON SÁO (đoạn cuối)
Lời ru hời ôi sao thiết tha.
Phải chăng ai đến đây tìm con..
Tường bao tường và song sắt kia
Thân xác con sẽ nổi trôi về đâu

Câu 5: Lạc lối chơi vơi giữa thành phố xa hoa chợt mưa chợt nắng.. Lỡ bước sa chân 1 lần lầm lỗi con giết đời con từ những thói.. đua.. đòi..
Con sẽ về đâu.. để tìm lại cuộc đời..
Trác táng ăn chơi từ cà phê thuốc lá, tập siết nổ bồ đà, rồi xin đểu thâu đêm..
Để lúc cạn tiền tìm đến chợ đen, con lập băng đâm chém giành bảo kệ, cướp giật..
Gió cuốn đời con trôi vào vòng lốc xoáy, mẹ hỡi mẹ ơi sao chẳng thấy quay về..

VỌNG KIM LANG
Con ước ao từng đêm..
Nghe tiếng mẹ ru hời..
Ôi thiết tha bao lời.. dù ngàn đời vẫn theo cùng con..
Nhớ thương xót xa cõi lòng.. lệ tuôn dòng thấu chăng mẹ ơi..
Nhiều lần trong đời con thầm oán trách..
Nếu xưa mẹ hiền.. đừng vội cất bước đam mê..
Sẽ không đớn đau ê chề.. đời con khờ sống yên vùng quê..
Sẽ không vướng bao sai lầm rồi âm thầm khóc than từng đêm..

Câu 6: Kia song sắt dầy đây áo trắng đen kẻ dọc.. tương lai con u tối mịt mờ..
Ngóng chờ hoài sao mẹ yêu không đến.. chỉ thấy Ngoại già lầm lũi đến thăm con..
Giấc ngủ đêm nay con muốn mình thấy mẹ..
Ru giấc say nồng cho con trẻ được bình yên..

Em viết bài hát này gửi tặng một người anh đang chịu cảnh tù tội, có gì sai ACE góp ý giúp em..
Lãng Tử MiềnTây - Vọng cổ: Tự đời cùng đôi dép vô tri (Lãng Tử Miền Tây)


Thơ: Nguyễn Trung Kiên
Sáng Tác: Lãng Tử Miền Tây




Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ.


Lý Con Sáo
Đêm tuyết rơi
Trắng phủ một màu tang thương.
Tôi vẫn ngồi viết mãi tên ai
Sương ướt lạnh vai gầy.
Lòng nặng một nỗi niềm
Nhớ thương người lệ chan khoé mi
Yêu cớ sao chẳng mong gần nhau
Buồn thêm buồn tình duyên trái ngang
Nơi chốn xa thấu chăng người ơi..

Câu 1. Một đôi dép vô tri còn có đôi có cặp, vậy mà tôi với em yêu nhau say đắm, mà phải chia ly đôi ngã đôi đường..
Hai chiếc dép đã gặp nhau tự bao giờ..
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước, gánh vác nhọc nhằn xuôi ngược bên nhau.
Lên thảm nhung xuống cát bụi chung đôi, cùng sánh bước bên nhau không kẻ cao người thấp..
Chịu sức người chà đạp cùng nhau, dẫu nhục dẫu vinh không đi cùng chiếc khác..

Câu 2. Dẫu vô tri, anh vẫn hằng mong ước, để được cùng em chia sẽ ngọt bùi..
Cho số phận hai ta mãi phụ thuộc trọn đời..
Rồi sẽ không còn những ngày dài xa cách, anh lặng thầm đếm bước đơn côi..
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng..
Dù có giống nhau nhưng người đời sẽ biết, hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu..

Phụng Hoàng (4 câu).
Bạn tình ơi.. dẫu không thể bên.. nhau..
Xin nguyện thề cùng nhau mãi mãi ..
Giữ một lòng trọn đời chung thuỷ ..
Nước mắt cạn dòng, vẫn một lòng gọi mãi tên nhau..

Như dép vô tri..
Không được bên nhau.. lạc bước chênh vênh trong đêm tối mịt mờ..
Nhớ lúc chung đôi song hành khắng khít..
Chẳng hẹn chẳng thề.. lối đi nào cũng có mặt cùng nhau..

Câu 5. Cất bước ra đi không phải vì anh rủ bỏ tình cảm đôi ta qua những ngày dài vun đắp.. mà nghịch cảnh trớ trêu trò đời dâu bể cho én bắc nhạn nạm không chung bước chung… đường…
Mỗi bước chân đi là giá buốt tâm hồn
Vì mỗi chúng ta ở hai lề phải trái, chẳng thể gắn bó trọn đời vì một lối người ơi...
Hai mảnh đời lặng lẽ bước song song, nhưng giờ anh đành bước vào ngã rẽ..
Máu rỉ trong tim, hồn đơn vỡ vụn
Một ánh sao băng đã tắt lịm lâu rồi..

Đoản Khúc Lam Giang (Đoạn Cuối).
Mỗi bước chân đi.. nát lòng này..
Người ơi có thấu cho chăng, dặm trường thương nhớ..
Phải đâu anh đành vong.. phụ.. tình.. em..
Em.. hỡi.. em..

Câu 6. Phố xá người đông sao lòng anh hoang vắng.. đếm bước âm thầm lặng lẽ bước chân đơn..
Biết giờ này em có nhớ anh không, nhớ kỷ niệm những ngày ta chung lối..
Có nhớ bài thơ anh kể về đôi dép, dép vẫn chung đôi mà anh mất em rồi..

Anh không trách đời hay lỗi hẹn
Chỉ trách mình danh vọng chẳng bằng ai.
Em ơi giữ mãi một lời
Dẫu đến muôn đời vẫn gọi mãi tên em..

Sáng tác đầu tay của em. ACE góp ý giúp em nhé. Thân!

Nickname : Lãng Tử MiềnTây
Tên thật : Lê Văn Tuấn Anh
Sinh nhật : 12-19-1992
Email : langtumientaypbd@yahoo.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
Lãng Tử MiềnTây TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY