Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    1-Nước nào mà chẳng ra khơi
    Mắt nào mà chẳng buồn rơi lệ sầu
    Mùa nào không gợi niềm đau
    Thu nào không gợi nhớ nhau trong đời
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Ông cha quê quán Vĩnh Long,
    Bầu thơ túi rượu nghề nông vui vầy!
    Huỳnh là họ của ta đây,
    Minh tâm khắc cốt những ngày ấu thơ!
    Em ta đông đúc cả nhà,
    Gia đình hạnh phúc cũng là phước duyên.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  5. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Câu ca tiếng nhạc đắm say,
    Lạc hồn vào cõi ngất ngây mộng thường.
    Bộ hành dạo bước trong vườn,
    Yêu nhành hoa thắm ngát hương thơm nồng.
    Cổ kim ta vốn làu thông,
    Nhạc thơ ta cũng song song chút tài.
    Anh hùng hào kiệt là đây,
    Em trang má phấn mộng xây ân tình.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  7. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    PV giỏi quá à...cám ơn PV nghen
    12-Phụ người hay người đã phụ tôi
    Vương vấn tâm hồn lệ mãi rơi
    Giỏi tài cũng không qua số phận
    Quá hiểu tình đời luôn nỗi trôi
    À ơi một tiếng ru thân phận
    Cám cảnh người sao vội xa người
    Ơn trên sao chẳng thương hai đứa
    Phụ tấm lòng son sắc đôi đời
    Vương mãi trong lòng câu vàng đá
    Nghen Thương Trần vào nhớ làm thơ....nha !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  9. codt06
    Avatar của codt06
    Đêm nay gió thổi qua song cửa
    Lạnh lắm hồn tôi ai biết chăng
    Chùa xa chuông đổ nghe ai oán
    Hoang vắng đìu hiu một góc trời
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 4 Users Say Thank You to codt06 For This Useful Post:


  11. codt06
    Avatar của codt06
    Xa người đếm nởi nhớ mong
    Phu quân xa biệt, khóc chồng, ai hay!
    Đi xa có nhớ nơi này?
    Xứ người chàng hãy mau quay gót về!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to codt06 For This Useful Post:


  13. codt06
    Avatar của codt06
    Cải cách văn minh theo tiến bộ
    Luơng tryền tuồng tích sánh văn minh
    Số duyên cũng bởi do trời
    Nơi đây tao ngộ trao lời yêu thuơng
    Kết bất cần tường tri quen lạ
    Tình cảm dâng tràn theo khúc ca
    Đồng thơ đối ẩm gọi là
    Điệu đàn gợi nhớ quê nhà, người ơi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to codt06 For This Useful Post:


  15. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Tuyết ơi xin tuyết đừng rơi
    Trắng tình ai đó trắng trời mưa tuôn

    Tuyết ơi xin tuyết đừng buồn
    Lạnh lòng tôi lắm, buồn muôn nỗi sầu

    Tuyết còn rơi mãi trên đầu
    Vương vấn tôi mãi nỗi sầu cô đơn

    Tuyết ơi xin tuyết đừng hờn
    Mai tôi nối lại dây đờn tình yêu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  17. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    17-
    Hai nhân với mấy bằng mười
    Mươi năm sau nữa ai người hiểu ta?
    Năm trôi qua, tháng trôi qua
    Tình yêu vẫn mãi như là ban sơ
    Đẹp khi tình ủ giấc mơ
    Mùa xuân đâu thể hững hờ bướm ong
    Chôm chôm trái vẫn tươi hồng
    Chôm chôm chôm vẫn ngọt như lòng của ai!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  19. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    ***

    Thạch bàn nơi ấy khắc ghi

    Lam chiều mây phủ biệt ly đâu sờn

    Thất hiệp lòng dạ keo sơn

    Quái chiêu kiếm khách tiếng đờn tri âm

    ***
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  21. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Á khẩu......................................
    Không biết nên lấy câu nào làm chữ đầu nữa thì làm sao ra bài thơ
    .................... rải ...................... đinh..............
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL