Hò ơi...
Mới làm quả mất thời gian
Vì phải sắp chữ cho vần với nhau
Nhưng chỉ ba bốn ngày sau
Văn thơ lai láng ào ào chạy ra
Nói gần thôi, chứ đâu xa
Hồng tỷ đích thị cho nhà nhà noi theo!
Bầu Mem nói khéo khèo kheo
Cho vần mấy chữ vòng vèo khó chi
Làm thơ thử đi Quốc Nghi
Còn Rô cũng rãi câu Thi cho vần
Hay dành để lúc phòng thân
Họa bì họa hổ mới lần lấy ra
Lo nào có phải nhăn da
Mà đem so sánh trẻ già với thơ
Thầy Mem đấy mới tinh mơ
Mà văn lai láng hồn thơ chạy ào
Anh em ơi! tiếp đi nào
Làm thơ thì được, chớ đừng vào rãi đinh