hôm qua làm thơ chẳng bài nào
hôm nay làm thơ lệ hai hàng
ngày nào làm thơ ngày đó ốm
cầm cây bút lên mẹ cha ơi !
Hihihi.... bài này... không phải thơ...hihihi... vì không có vần.
Văn chương có 2 loại: văn vần và văn không vần.
Văn vần người ta gọi là vận văn; sau gọi là thơ.
Văn không vần người ta gọi là tản văn hay văn xuôi.
Ngày nay gọi tắt cho dễ hiểu là Thơ và Văn.
Thơ là có vần, thường thường là có hạn định số chữ trong câu.
Văn là không vần và không hạn định số câu số chữ.
Tóm lại, điều căn bản trước nhất của thơ là phải có vần cái đã, rồi mới nói tới luật thơ sau.