Trang 24/30 ĐầuĐầu ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... CuốiCuối
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Thân ái kính chào bà con và các bạn!

    Vì thấy các thành viên của chúng ta rất yêu thơ và cũng thích làm thơ. Vả lại, thơ cũng có góp phần khá quan trọng trong sáng tác các bài ca cổ, ca nhạc. Nên Hai Lúa tôi xin mở thêm topic này để bà con và các bạn có thêm một sân chơi nữa, vừa là thư giản vừa luyện kỹ năng sáng tác, kỹ năng tư duy, vừa giúp chúng ta càng gần gũi và được giao lưu với nhau nhiều hơn nữa!

    Rất mong được bà con và các bạn ủng hộ!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Nguyên văn bởi trieuton
    Là sao ta?

    Tim yêu nở đó hoa hồng
    Hay là tim thắm cho lòng thành hoa!
    Tặng ai mà chẳng nói ra
    Tim còn nguyên vẹn sao mà mỏng manh?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Tim yêu đã vốn mỏng manh
    Nên cần đắp lủy xây thành chở che
    Đông , Xuân , Thu lại sang hè
    Không khéo chăm sóc chỉ e tiêu tùng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  6. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua


    MỘT THOÁNG BỒ CÔNG ANH

    Khi tình yêu chớm nở
    Tôi hái tặng em đóa hoa này
    Tặng em một niềm vui màu trắng
    Xôn xao trên đầu ngón tay

    Em cầm đóa hoa đưa lên môi
    Những ngón xinh xinh bối rối bồi hồi
    Hoa run rẩy chạm vào hơi thở
    Và chạm vào nụ hôn đầu đời
    Chiều bát ngát chợt tràn dâng màu tím
    Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến
    Hoa vô tình theo gió bay đi
    Niềm vui cũng ngẩn ngơ tan biến
    Trên tay em nhìn lại chẳng còn gì

    Khi tình yêu rạn vỡ
    Tôi cũng tặng em đóa hoa này
    Tặng em lời biệt ly màu trắng
    Trong chiều hoang lạnh hơi may
    Hoa cũng đã bay theo gió
    Gió đưa hoa vào cõi nhớ
    Chỉ còn nổi buồn trong tay.

    Có gì đâu chỉ là thoáng kỷ niệm
    Của tình yêu thuở tóc tơ xanh
    Rất dễ nhớ,dễ quên và dễ mất
    Như tôi và em
    Và loài hoa mang tên bồ công anh


    Hoàng Phủ Ngọc Phan

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  8. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua


    CŨNG CÓ KHI NÀO

    Cũng có khi nào anh trở lại
    phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay
    mưa như gió ướt nên lòng lạnh
    gió thổi sầu sương đậu tóc mây

    Phố không đèn điện con đường lặng
    những ánh đèn cây sáng chập chờn
    anh gặp em ngồi đang rẽ tóc
    mái tóc dài xanh những ngón tay

    Anh là một gã giang hồ tới
    lòng hoang như con lộ không đèn
    ngồi với hồn sầu ly rượu cạn
    sao mới vài ly mà đã say?

    Gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm
    mắt chở bao năm, mấy chuyện tình?
    có đợi ai về, mong ai tới?
    mà trông hồ như đang đắng cay.

    Và anh yêu lấy sầu chẳng nói
    mình anh ở lại quán mù mù
    tưởng bao năm trước ta là bạn
    chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau

    Chia tay, quán khép đôi lằn sáng
    không nói, hình như đã nói rồi
    mai lại lên đường, đêm sắp cạn
    không hẹn hò chi? đành thế thôi

    Cũng có khi nào anh trở lại
    mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng
    và có một lời anh sẽ nói
    giữ giùm nhau một chút hồn chung.


    Vũ Hữu Định
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    CHÚT LẠNH ĐẦU XUÂN



    Giữa bao buổi lạnh đầu xuân mới
    Anh gửi về em buổi lạnh nào?
    Anh ơi, cái lạnh miền biên giới
    Với lạnh nơi này có nhớ nhau

    Cái lạnh đầu xuân, lạnh ước ao
    Em chờ lâu lắm - Cuối xuân nào
    Giữa bao tháng nắng bao ngày nắng
    Lạnh có khi về trong chiêm bao

    Se se chút lạnh vờn quanh bước
    Đủ để vu vơ suốt dọc đường
    Chao ôi, nếu lạnh không về được
    Chắc cánh mai vàng bớt dễ thương

    Chắc em không dễ buông làn tóc
    Bất chợt xuân yêu rộn cả lòng
    Anh ơi, cái lạnh miền biên giới
    Với lạnh nơi này...đổi được không?

    Nếu trời không đổi hai miền lạnh
    Em đổi với anh nỗi dạt dào
    Để ngày tháng chúng mình xa cách
    Hoá mùa xuân sưởi ấm lòng nhau.


    Đinh Thị Thu Vân



    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI


    Trong những chiều đông sầu
    Mưa mù lên mấy vai
    Gió mù lên mấy trời
    Mây mù lên mấy biển

    Người đi qua đời tôi
    Hồn lưng mùa rét mướt
    Đường bay đầy lá mùa
    Vàng xưa đầy dấu chân
    Lòng vắng như ngày tháng
    Đen tối vùng lãng quên

    Người đi qua đời tôi
    Chiều ầm vang tiếng sóng
    Bàn tay mềm khói sương
    Tiếng hát nào hơ nóng

    Người đi qua đời tôi
    Nghe những lời linh hồn
    Phi lao dài tiếng ru
    Êm ái lòng hối tiếc
    Trên lối về nghĩa trang
    Trong mộ phần tối đen

    Người đi qua đời tôi
    Không nhớ gì sao người

    Anh đi qua đời em
    Không nhớ gì sao anh ?.



    TRẦN DẠ TỪ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  12. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    EM TRAO ANH TẤT CẢ

    Em trao anh tất cả
    Đêm lạnh và cô đơn
    Úa nát nhầu môi non
    Em trao anh tất cả
    Bóng đêm đen tàn nhẫn
    Nỗi nhớ nhau trắng ngần
    Em trao anh tất cả
    Giọt nước mắt dại khờ
    Bàn tay đan cuống quít
    Cấu víu đời ngây thơ
    Đau em vòng tay nhỏ
    Đau em mối tình đầu
    Làm sao anh, làm sao!
    Cớ gì giọt nước mắt
    Cứ gõ nhịp liên hồi
    Cứ thúc hối trái tim
    Làm sao anh, làm sao!
    Em trao anh tất cả
    Xác thân dù mục rã
    Cũng không đủ đời nhau.


    NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  14. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    SAU LƯNG...

    Tết đi ta lại làm thơ
    Để cho những nỗi dại khờ gió bay.

    Người đi ta thức đêm dài
    Để cho nỗi nhớ đong đầy mắt sâu.

    Ta đi người có u sầu
    Để cho gối chiếc tìm câu dỗi hờn?


    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. mylehang
    Avatar của mylehang
    Thầy Hai mê làm thơ với uống rượu hơn ca !!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Hồn thơ khuất bóng lâu rồi
    Tình thơ như lục bình trôi giữa dòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 24/30 ĐầuĐầu ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL