Nguyên văn bởi
Dungnoixanhau
Tỷ vẫn còn đây hay ở đâu
Mà sao khóe mắt chợt hoen sầu
Nét hồng môi đượm màu thương nhớ
Một trời xanh biếc nước sông sâu
Tỷ vẫn còn đây hay ở đâu
Đừng đem nhung nhớ dạ thêm sầu
Đừng xa trông ngóng phương trời thẳm
Đừng tựa bên song cửa đứng chờ
Tỷ vẫn còn đây hay ở đâu
Ai nỡ làm cho tỷ tui sầu
Đệ tìm tỷ mãi mà không thấy
Tỷ vần còn đây hay ở đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/QUOTE]
Tỉ vẫn còn đây vẫn ở đây
ANH_EM tình cảm vẫn tràn đầy
Dẫu có xa xôi lòng vẫn nhớ
ANH_EM thắt chặt đã bao ngày
Tỉ không còn đây thì ở đâu
Chẳng ai làm cho Tỉ u sầu
Chỉ vì duyên kiếp nhiều ngang trái
Không nghĩ thì thôi,nghĩ thêm rầu
Tỉ vẫn còn đây,luôn ở đây
Vẫn luôn góp nhặt ý thơ hay
Gửi nỗi niềm riêng vào trang web
Để vắt cho khô máu tim này
Tỉ vẫn còn đây tỉ ở đây
Cớ sao đệ cứ réo kêu hoài
Làm tỉ cứ giật mình,nhảy mũi
Chợt tưởng mình đang bị lạc loài