Nguyên văn bởi
phonglantim13
CHÚC cho hạnh phúc mãi an khang
MỪNG thọ viên mãn một chữ nhàn
SINH thời mỗi người một kiếp sống
NHẬT nguyệt vui chơi chí tang bồng
CHÚ tâm sáng tác xây lầu mộng
ONG óng ánh vàng nỗi nhớ mong
DUNG hòa lớp lớp người trẻ tuổi
THÔNG thoáng tâm tư trải nghiệm đời!
---Bé Tím có mấy vần thơ viết vội kính tặng chú---
5/5/2015
Vô cùng biết ơn ĐẠI ÂN NHÂN Phonglantim13.Không được cháu báo tin về Topic này, chú chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các thành viên CLS, hic
Rất thích 2 câu cuối của bài thơ!!!