Nguyên văn bởi
nguoisaigon
33 tuổi mình chia ra được mấy tháng ta? hihihi hình như là 397 tháng lẻ 6 ngày đó anh NSG hihihihi
Vịnh Tố Như
Vĩnh Long nước chảy hiền hòa
Có chàng phó nháy tên là Tố Như
Mới nghe thực thực hư hư
Phải chăng hậu duệ Tố Như năm nào
Vịnh thơ "tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"
Rồi khi đã rõ thực hư
Quý chàng nhiếp ảnh rất ư hiền lành
Thơ cũng giỏi, vẽ
cũng rành
Trước sau vén khéo cũng nhanh gọn nè
Nếu ai đã thử lần nghe
Tiếng ca ngọt lịm sẽ mê tức thì
Đàn lên ti tỉ ti tì
Chàng ta ngồi hát li bì sáng đêm
Một điều cũng phải nói thêm
Tao nhân mặc khách bên thềm cũng thua
Làm thơ từ thuở húi cua
Viết văn từ thuở vịt lùa dưới ao
Cuộc đời vốn dĩ gắt gao
Đa truân bắt phải vận vào lấy thân
Để thương nhớ, để phân vân
Để cho bao nỗi bâng khuâng giữa đàng
Có đêm lệ thấm hai hàng
Có đêm trăn trở mơ màng cùng trăng
Hỡi thế nhân, hỡi thế gian
Sao ông lại nỡ võ vàng Tố Như...
MEM