-"Cái ngủ mày ngủ không ngoan",
Nửa đêm thức giấc lang thang diễn đàn
Sầu ai mắt lệ hai hàng?
Nhớ ai thơ thẩn tuôn tràn văn chương?
- Buồn lòng bởi nhớ cố hương,
Sầu tình cũng bởi người thương xa lìa
Trời đêm dần trở về khuya,
Giấc nồng ai dệt? ai kia lạnh lùng...?
Nửa đêm trở giấc mơ màng
Tay ôm gối mộng bàng hoàng xót xa
Mới hay chỉ mỗi mình ta
Còn người xưa ấy, mãi xa chân trời
Ngoài hiên mấy giọt sầu rơi
Mưa đêm mùa hạ hay trời thương tôi
Tưởng đâu chuyện cũ đã trôi
Bốn năm xa cách, bồi hồi nghìn thu