MỘT NĂM NHÌN LẠI
(Thân tặng CLB Anh - Em sau kỳ off 11, SN 1 năm thành lập CLB)
Một năm nhìn lại bao thương nhớ
Kỷ niệm vui vầy quá nên thơ
Biết nhau một lúc tình cờ,
Gặp nhau một đỗi ai ngờ thân quen.
Mười một off lắm phen sóng gió
Tình Anh – Em cũng khó đổi thay
Cải lương chìm nổi bao ngày
Vàng son một thưở, nghĩ hoài công thôi
Nhưng sóng gió (cũng) có hồi tĩnh lặng
Bão giông qua trời rạng nắng hồng
Anh – Em quyết chí một lòng
Yêu nghề ca hát quyết không đổi dời
Từ nhóm nhỏ vài người họp lại
Đến hôm nay hóa đại gia đình,
Ai không thích cảnh một mình
Vào CLB rõ tình Anh – Em
Người tứ xứ lại xem thân thuộc
Máu mủ chi, chẳng ruột chẳng rà,
Chỉ vì yêu thích đờn ca,
Anh – Em tụ hội một nhà: “Thạch Lam”
Cứ mỗi tháng lại làm một off
Chung niềm vui đóng góp lời ca,
Thời gian cứ thế trôi qua,
Quay đi ngoảnh lại, thế là trọn năm!
Nhân sinh nhật một năm thành lập
Chúc Anh – Em tràn ngập tiếng cười,
Lời ca, tiếng hát không nguôi,
Cải lương sống mãi với người Việt Nam!
- Nguyễn Hiền- .
(00h, ngày 07/05/2010)