Tin tức
Hình ảnh
Nghe nhạc
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SINH HOẠT THÀNH VIÊN ONLINE
      • Sáng tác thành viên
      • Hồn thơ - Tình thơ
      • Lẽ nào...
      Trang 4/5 ĐầuĐầu Previous 1 2 3 4 5 Tiếp CuốiCuối

      Chủ đề: Lẽ nào...

      1. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Lẽ nào em lại muốn xa anh
        Lá xanh sao nỡ vội xa cành
        Khi đôi tim đang cùng chung nhịp đập
        Lẽ nào anh không hiểu dạ chân thành
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 10-11-2010 10:34 PM  

      2. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Ngước lên mình chẳng bằng ai
        Ngó xuống cũng ít có ai bằng mình
        Lẽ nào đời mãi phiêu linh
        Thôi cứ giữ trọn nghĩa tình trước sau
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 29-11-2010 01:18 PM  

      3. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Lẽ nào thêm một lần yêu
        Là cam nhận lấy thêm nhiều xót xa
        Lẽ nào người nói yêu ta
        Mà còn mang thói trăng hoa bội tình...???
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 17-12-2010 12:04 AM  

      4. codt06
        Avatar của codt06
        Lẽ nào cuộc sống trên đời
        Phù phàng là thói của người hay sao?
        Hỡi ơi đất rộng trời cao
        Lẽ nào tôi chịu khổ đau suốt đời?
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 27-12-2010 03:41 AM  

      5. The Following 2 Users Say Thank You to codt06 For This Useful Post:


      6. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Lẽ nào người nỡ xem tôi
        Như là một thứ đồ chơi rẻ tiền
        Để cho qua đỡ cơn ghiền
        Xong rồi chẳng ngại ưu phiền vứt đi
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 28-12-2010 12:58 PM  

      7. codt06
        Avatar của codt06
        Lẽ nào không hiểu ý tôi
        Tưởng rằng vứt đó là thôi hết tình
        Thương em chỉ biết riêng mình
        Trái tim có một bóng hình của em
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 28-12-2010 01:44 PM  

      8. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Lẽ nào tôi lại không tin
        Hiện giờ anh chỉ có mình tôi thôi
        Nhưng tôi quá hiểu anh rồi
        Trong tim anh vẫn nhớ người năm xưa
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 28-12-2010 02:34 PM  

      9. codt06
        Avatar của codt06
        Lẽ nào chuyện cũ qua rồi
        Mà em cứ nghĩ tim tôi hai đường
        Người xưa không nghĩ, không vương
        Người nay-em đó, tôi thương trọn đời
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 28-12-2010 02:44 PM  

      10. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Lẽ nào tôi phải lặng câm
        Nhìn Xuân người khác âm thầm xót xa
        Lẽ nào tình mới hôm qua
        Mà sao không được thiết tha trọn đời ?
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 28-12-2010 02:58 PM  

      11. Hai Lua
        Avatar của Hai Lua


        Tình xa

        Anh bảo anh không làm được gì cả
        Đối với em trong tất cả cuộc đời
        Anh có biết giọt nước mắt em rơi
        Khi bên em anh lại nghĩ người khác

        Nếu không quên được thì anh đừng bước lạc
        Và lôi em vào tình ái thực hư
        Để giờ đây anh quay về bên ấy
        Bỏ lại em với nổi nhớ đong đầy

        Anh bảo rằng sẽ chẳng có ngày mai
        Anh và em cùng đi về chung lối
        Anh có biết một mình trong đêm tối
        Em âm thầm nuốt giọt đắng vào tim

        cuộc tình mình chẳng thể nào dịu êm
        Bởi trong anh luôn cồn cào con sóng
        Con sóng ngầm ngày đêm vẫn cháy bỏng
        Cuốn tình anh trôi xa khỏi bờ em

        Giờ một mình đối diện với màn đêm
        Nghĩ về anh và nghĩ về tất cả
        Anh chỉ thoáng qua như cơn gió lạ
        Mà vương vấn trong em đến không ngừng.


        Thu Hiền
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 29-12-2010 10:57 PM  

      12. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Có lẽ nào em không cảm nhận
        Được tình yêu tha thiết chân thành
        Có lẽ nào em lại chẳng yêu anh
        Nên mới thốt ra lời ngang trái
        Có lẽ nào nhân tình thế thái
        Cứ xuôi em thành kiếp hoa tàn
        Có lẽ nào em mãi dở dang
        Để con tim chết dần trong tê tái
        Có lẽ nào anh không nghĩ lại
        Để mà thương mà xót phận hoa
        Có lẽ nào anh mãi đợi người ta
        Để em chết dần trong buốt giá
        Có lẽ nào em là tất cả
        Thế mà anh chẳng thể vì em
        Có lẽ nào đi mãi trong đêm
        Rồi day dứt rồi đau lòng xót dạ
        Anh có biết anh là tất cả
        Có lẽ nào anh chẳng hiểu lòng em
        Cứ để cho héo úa môi mềm
        Có lẽ nào...có lẽ nào...anh hỡi ?

        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 30-12-2010 06:19 PM  

      Trang 4/5 ĐầuĐầu Previous 1 2 3 4 5 Tiếp CuốiCuối
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM