Ví dụ như 2 bài xướng hoạ này, có thấy gì là thơ Tàu đâu:
Bài xướng:
Năm hết, tết đến
Cái tết xem ra đã cận kề
Trong làng ngoài ngõ rộn ràng ghê
Nhà nhà háo hức mua đào lựu
Phố phố xôn xao sắm kẹo chè
Nhang khói rưng rưng trầm mặc quá
Hương trà thoang thoảng nhẹ nhàng ghê
Người về trong gió đàn con đợi
Năm tháng trôi nhanh giữa bộn bề...
Bài hoạ:
Năm hết, tết đến
Năm cùng tháng tận tết gần kề
Khắp nước tưng bừng nhộn nhịp ghê
Kẻ thắp đèn nhang chưng quả mứt
Người lau dĩa tách soạn bình chè
Cây nêu ngất ngưởng nhìn xinh quá
Bánh pháo cong vòng thấy đẹp ghê
Mọi việc đều ngưng theo cổ lệ
Dù cho có bận rộn trăm bề...