Nguyên văn bởi
hongnhung15
Sóng bạc đầu sao chẳng chúc già
Còn ta tóc trắng khác người ta
Biển dâng bát ngát tình non nước
Tâm sự vơi đầy sương khói pha
Như trong phần lý thuyết có nói. Thơ Tứ tuyệt có 4 câu 28 từ, không được trùng lặp.
Từ nào dùng rồi không được dùng lại.
Câu 2 có 2 từ
ta là bị lỗi trùng từ.
Những từ
màu đỏ sai luật thơ. Phải để bảng luật trước mặt, dò lại trước khi đăng bài.
Sửa đi rồi làm bài tiếp.
Nhưng nên làm trong nhà riêng.
Nếu muốn làm thơ
lục bát thì tui sẽ đưa luật thơ lục bát lên.
Tùy chọn thể thơ.
Xưng con làm tui quạu rồi nè.
Tức quá mà !