Hạ 2009
Bâng Khuâng Chiều Hạ
Khi Phượng hồng sắc thắm nhuôm đường quê
Lòng xuyến xao mừng đón Hạ về
Mưa đầu mùa chợt rơi ngoài ngõ vắng
Thương cánh Bần gió rụng trắng bờ đê.
Ta thẹn lòng - bởi khát vọng đam mê
Nhớ ánh mắt gởi trao qua ánh mắt
Lời con tim dẫu là lời chân thật
Hạ lặng thầm - con Ve nhỏ cứ mộng mơ.
Chiều Hạ ơi ! cho ta tiếng đợi chờ
Cho ngày tháng đong đầy thêm nổi nhớ
Trang lưu bút tình thơ trong đêm vắng
Trúc nghiêng mình nhỏ lệ nhớ vầng trăng.
Nhìn Hạ vàng...xao xuyến bâng khuâng!
Dù nay đã xa rồi thời áo trắng
Giữa dòng đời nguợc xuôi muôn vạn ngã
Chạnh nhói lòng ! thương Hạ nhớ trường xưa
Hạ 2010
Giao Mùa
Cánh Phượng hồng trổ muộn cuối chiều thu
Từng cánh mỏng u sầu hoa lẻ bạn
Thu xạc xào chạnh thương nhành Phượng vĩ
Sưởi nắng chiều gọi gió hát vi vu
Phượng lặng thầm dõi mắt ngắm trời thu
Ngắm góc phố , mái đình xưa rêu phủ
Gió thu đưa... ru mang hương ngày cũ ?
Cho nhói lòng phượng vĩ trước tình thu !!!
Hạ 2011
Chờ Hạ
Anh nói cùng em !
Anh trở về thăm em ngày Hạ nhé !
Hạ lặng thầm sắc hồng ửng nhẹ
Con sáo trong lòng bổng nhiên hát khẻ
Hạ anh về ! đêm xao xuyến bâng khuâng...
Anh nói cùng em ! xa xôi mấy cũng gần
Khi hai con tim cùng chung nhịp thở
Thương Hạ nhiều đã mấy mùa thương nhớ
Thương cánh Hạ sầu héo úa với tình thơ
Em ơi ! Ngày Hạ trong em đẹp tự bao giờ ?
Thuở áo trắng mộng mơ bên song cửa ?
Thuở con tim chưa trao ai một nữa ?
Hay thuở dạy khờ còn lưu luyến những chiều mưa ?
Gió đã giao mùa - Hạ đã về chưa ?
Từng cánh Hạ thẹn thùng khoe sắc Hạ
Tiếng Hạ ngân cho tiếng lòng thêm rộn rã
Chờ Hạ về !Ơi ...thương lắm Hạ ơi ...
( theo truyện ngắn trên TTGD )