DTN kg thích chụp hình, chỉ thích chụp cho người khác thôi, hôm ở Phan Thiết không biết bị gì mà hứng lên mần 1 bô sưu tập quá xá.
Hôm nay xem lại cũng thấy vui vui , trang trí nhà cửa tí coi
Thơ ngày Sinh Nhật
3/11/2011
Ta viết vội dòng sáu tám
Gởi tặng người một chiều tím mộng mơ
Sắc tím chiều vươn nỗi nhớ
Bên bến xưa vẫn muôn thuở đợi chờ
Tím buồn theo gót vào thơ
Sánh cùng hạnh phúc vu vơ một đời
Ta những tưởng tìm quên nỗi nhớ
Mặc đêm dài trống vắng bơ vơ
Ta những tưởng tình thơ lạc lối
Sao giọt lòng mãi nhói hồn thơ
Người dưng xa lạ chẳng quen
Đơn sơ bình dị như sen trên đồng
Người dưng da trắng môi hồng
Ta gởi thương nhớ cho lòng nhói đau
Nếu một ngày... ta mãi mãi chia xa
Lòng ta vui hay lòng ta buồn bả?
Nếu một ngày... con tim không rộn rả
Ta lặng thầm, bởi ta nhớ người ta!
21/11/2011
Tim ta nào sỏi đá
Chỉ một thoáng phôi pha
Buồn thương lòng nhỏ lệ
Mãi cùng ta với ta