Trang 1/30 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Thân ái kính chào bà con và các bạn!

    Vì thấy các thành viên của chúng ta rất yêu thơ và cũng thích làm thơ. Vả lại, thơ cũng có góp phần khá quan trọng trong sáng tác các bài ca cổ, ca nhạc. Nên Hai Lúa tôi xin mở thêm topic này để bà con và các bạn có thêm một sân chơi nữa, vừa là thư giản vừa luyện kỹ năng sáng tác, kỹ năng tư duy, vừa giúp chúng ta càng gần gũi và được giao lưu với nhau nhiều hơn nữa!

    Rất mong được bà con và các bạn ủng hộ!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  3. MEM
    Avatar của MEM
    Hoan hô anh!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nỗi nhớ sáng hôm nay

    Buổi sáng hôm nay

    Như tất cả những buổi sáng

    Của hôm qua

    Và của cả ngày mai

    Cũng có ánh mặt trời len qua khung cửa sổ

    Những giọt sương trong trẻo buổi ban mai

    Những mầm non xanh nõn mới đâm chồi

    Và cũng có những nụ hoa mới nở

    Nhưng nụ cười em thấy sao thêm rạng rỡ

    Một niềm vui nho nhỏ bất ngờ

    Đã để lại trong em niềm thương nhớ

    Biết ngày sau nắng mai còn rạng rỡ?

    Vẫn ngọt ngào nỗi nhớ của hôm nay

    Nắng bảo mình tâm sự với cỏ cây

    Có gì vui hãy thì thầm to nhỏ

    Kể gì đây khi mà em mắc cỡ

    Chỉ biết rằng em sẽ nhớ hôm nay.

    (T.X. 26/06/09)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  6. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Trống rỗng

    Trời ơi! Trống rỗng!

    Có buồn không?

    Khi không niềm hy vọng.

    Và không cả chờ mong.

    Chỉ có một cõi lòng và trái tim vô cảm

    Nhợt nhạt! Tất cả đều nhợt nhạt!

    Những nụ hoa, những tia nắng vô hình!

    Lặng thinh, ta nghe gì sự sống?

    Vô vọng...

    Dang tay nắm hư không...

    (T.X. 18/06/2009)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  8. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    NHỮNG THÁNG NGÀY KHÔNG ANH


    Những tháng ngày không Anh

    Em- Con gấu ngủ đông để quên đi cơn đói

    Dù có lúc trái tim nghe đau nhói

    Vẫn lặng thinh nghe tuyết lạnh buốt da.


    *******

    Anh - Những tháng ngày vắng xa

    Em – Hạt bào tử đợi mùa xuân nắng ấm

    Thời gian trôi, mà sao rất chậm…

    Đến bao giờ xanh nõn những mầm non?

    *******


    Anh – Em đợi đến mỏi mòn

    Con ve sầu đợi nắng hè ca hát,

    Cành phượng vỹ những nụ hoa ngơ ngác…

    Đến bao giờ hoa đỏ nhuộm màu cây ?

    *******


    Anh – Vẫn còn xa tít – tận chân mây

    Biết có hay đã bao mùa hoa rụng

    Những chiều vàng rơi bên thềm nhạt nắng

    Em bồi hồi đếm từng lá thu bay.


    T.X. (8-04-2009)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  10. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    NẮNG


    Nắng lăn tăn đến đậu vào song cửa

    Nắng mỉm cười trên những cánh hoa xinh

    Nắng lung linh trên tóc em óng ả

    Nắng trải dài trên từng bước anh qua

    Nắng bay xa trên cánh đồng lúa chín

    Nắng bạc màu mái tóc mẹ pha sương

    Nắng thơm hương má em thơ ngây đỏ

    Nắng nhuộm màu đôi tay bố sớm trưa

    Nắng lưa thưa rơi qua từng kẽ lá

    Nắng mượt mà cho trái chín đầy cây

    Nắng hây hây giữa trưa hè oi ả

    Nắng ngọc ngà trên những hạt phù sa

    Nắng thướt tha tà áo nàng thiếu nữ

    Nắng mệt đừ vai áo bác nông dân

    Nắng bâng khuâng trên từng trang sách nhỏ

    Nắng ước mơ đôi mắt chị công nhân

    Nắng ấm no mong đất nước thanh bình

    Nắng ân tình yêu quê mình quá đỗi.

    (T.X. 8-3-2009)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  12. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Hôm nay khai trương trang thơ của Thầy Hai, em xin mạn phép góp vui bằng một số bài thơ em đã làm! Lâu lắm rồi em không viết ra bài thơ nào mà cũng không có cảm xúc để viết! Công việc cứ cuốn trôi đi, nhiều lúc thấy sao mình cằn cỗi quá! Hy vọng mạch thơ trong em lại sống lại! Cảm ơn thầy Hai đã mở 1 chuyện mục rất hay mà em rất thích! Rất mong đọc được sáng tác của các anh chị em CLB mình nữa!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  14. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Hai mảnh vỡ

    Hai mảnh vỡ

    Nhận ra nhau

    Và ghép lại.

    Mảnh gai góc

    Mảnh đầy vết lõm

    Khớp lại nhau

    Vừa vặn đến không ngờ.

    Vậy mà cứ thờ ơ

    Sợ vết khớp

    Còn hằn trên mảnh ghép.

    Thôi cứ để mình gai góc !

    Thôi cứ để mình lồi lõm !

    Để nhìn nhau ...

    Tiếc nuối...

    Tại sao vừa...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  16. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Thơ là tiếng nói của tâm hồn!
    Thơ là khúc nhạc của yêu thương!
    Thơ là nơi để giải bày tâm sự!
    Thơ là cầu nối để người hiểu nhau hơn!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  18. cailuong04
    Avatar của cailuong04
    Thầy Hai
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 1/30 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL