Trang 4/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 8 CuốiCuối
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Hôm kia ta chợt nhớ, chợt buồn
    Chợt vẩn vơ lòng mỗi hoàng hôn
    Chợt thương ve khóc trời mùa hạ
    Chợt biết rằng ta chết nửa hồn...

    Có ai đồng cảm với ai này
    Hãy viết đôi dòng dẫu đắng cay
    Hãy trải lòng mình bao kỷ niệm
    Mượn chút tình thơ dõi tháng ngày!


    Một trang thơ lại mở ra! Mời các bạn hãy hòa điệu cùng tôi! Bằng những bài thơ của thi sĩ cổ kim. Bằng những vần thơ của chính lòng mình. Để mỗi chúng ta nghe tâm hồn thêm yêu cuộc sống, dẫu có chút lãng mạn, đắng cay, hờn tủi... nhưng từ đó mà ta càng biết nâng niu, quý trọng cuộc sống này. Càng biết yêu quý tình bạn, tình người, tình quê hương, đất nước...

    XIN MỜI KHAI BÚT!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    THƠ CHO NGÀY 31

    Chiếc nhẫn tròn tội nghiệp
    Ngày mai - tôi sẽ tháo nó ra
    Để vĩnh viễn
    chia tay
    Với một thời
    Đã quặn thắt buồn đau
    Đã ngời ngời hạnh phúc...

    Chiếc nhẫn tròn tội nghiệp
    Bỗng trở thành
    Vô nghĩa
    Với ngày mai...

    Ngày mai ngón áp út của tôi sẽ trống không
    Một lằn trắng bơ vơ ở đó
    Một quãng đời ắp đầy ở đó
    Một thiêng liêng. Một rẻ rúng. Một ngày...

    Ngày mai ngón áp út của tôi sẽ trống không
    Dẫu nhiều điều vẫn chưa kịp hiểu
    Thời gian từ đâu?
    Hạnh phúc bằng gì?
    Và chiếc nhẫn tròn kia trị giá bao nhiêu?

    Ngày mai - ngày mai - tôi dang tay
    Ôm lại cuộc sống này đang tiếp diễn
    Ôm lại đứa con tôi đang hiển hiện
    Bằng đôi tay - ngón áp út trống không
    Thấy"bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng"
    Mà "bình thản nhìn xa không hoảng hốt"

    Hà Nguyễn

    : thơ Nguyễn Duy trong "tình ca cho những người ly hôn"
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  5. nguoinhaque
    Avatar của nguoinhaque
    Ngày mai đã mất em rồi
    Mình tôi lẻ bước giữa đời buồn tênh
    Nhớ hoài kỷ niệm mới quen
    Ép trong cánh phượng có tên đôi mình...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to nguoinhaque For This Useful Post:


  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    NGƯỜI YÊU NHÉ

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?

    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)

    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...

    Zdreamer
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  9. mylehang
    Avatar của mylehang
    NHỚ ANH.

    Đêm qua anh có nhớ em không ?
    Tóc đen, môi thắm, má ửng hồng
    Vòng tay êm ái trong chăn ấm
    Quên hết lạnh lùng giữa đêm đông.

    Đêm qua không ngủ, em cứ trông
    Một con thuyền nhỏ sẽ sang sông
    Bầy chim én liệng mang tin tới
    Nơi xa anh vẫn giữ tình nồng.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to mylehang For This Useful Post:


  11. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    TÌNH TUYỆT VỌNG

    Lòng ta chôn một mối tình
    Tình trong giây phút mà thành thiên thu
    Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
    Mà người gieo thảm như hầu không hay
    Hỡi ơi người đó ta đây
    Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
    Dẫu ta đi trọn đường trần
    Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi
    Người dù ngọc nói môi cười
    Nhìn ta như thể nhìn người không quen
    Đường đời lặng lẽ bước Tiên
    Ngờ đâu chân bước lên trên khối tình
    Một niềm tiết liệt đoan trinh
    Xem thơ nào biết có mình ở trong

    (sưu tầm)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  13. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua


    ANH CÒN NỢ EM


    Nợ em dốc nhớ đường chiều
    Hoàng hôn bóng ngã tiêu điều dáng hoa
    Nợ em góc nhỏ thật thà
    Thu Đông Xuân Hạ thiết tha với người .

    Nợ em tay dắt nửa đời
    Nửa đời còn lại chơi vơi giữa dòng
    Nợ em ngày tháng thương mong
    Sầu riêng ấp ủ ngày trông đêm chờ.

    Nợ em tình chết bơ vơ
    Chìm sâu vực nhớ cơn mơ xa rồi
    Nợ em hơi ấm tình vui
    Ai mang giọt nhớ bùi ngùi giấc đêm .

    Nợ em trăng mộng rơi thềm
    Sầu thu đổ lá chạnh niềm phân ly
    Nợ em tơ thắm xuân thì
    Nợ em một mối tình si trọn đời.

    Ngọc Quyên
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  15. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  17. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU



    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...

    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua


    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...

    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...


    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua

    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...

    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  19. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua


    MƯA BUỒN CHIỀU ĐÔNG

    Nghe mưa gió về anh nhớ đông năm cũ
    Cũng con đường này tay đan ấm bàn tay
    Em khẽ lắc tay anh thầm nhắn nhủ
    Tình chúng mình sẽ mãi mãi không phai!

    Ừ, tình ta nào có dễ phai phui
    Như gió đông, mùa lại gọi bùi ngùi
    Như cái lạnh thủy chung về đúng hẹn
    Chỉ tự mình đã đánh mất nhau thôi!

    Nghe đau nhói phía hàng cây ẩn hiện
    Em có về hứng lại giọt mưa xưa?
    Nghe ray rứt một khung trời kỷ niệm
    Em có về tìm lại nắng sang mùa?

    Anh vẫn biết tất cả là vô vọng
    Vỡ tan rồi những giấc mộng ngày xanh!
    Nhưng mỗi mùa đông sang anh lại thấy
    Em dịu dàng về lại ở bên anh...

    Nhất là chiều nay - mùa đông rất xanh!
    Xanh xao như bàn tay em gầy guộc
    Xanh xao như tiếng từ ly không nói được
    Đau đớn võ vàng như mình đã mất nhau!


    Nguyễn Thiện Thanh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  21. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU



    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...

    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua


    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...

    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...


    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua

    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...

    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    Thơ ai sầu trong bão tố phong ba
    Chợt ngốc nghếch chợt khóc òa con trẻ
    Kỷ niệm xưa chợt về ta tiếc rẻ
    Chiếc hôn đầu có lẽ một tình yêu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 2 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


Trang 4/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 8 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL