Trang 7/8 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 8 CuốiCuối
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Hôm kia ta chợt nhớ, chợt buồn
    Chợt vẩn vơ lòng mỗi hoàng hôn
    Chợt thương ve khóc trời mùa hạ
    Chợt biết rằng ta chết nửa hồn...

    Có ai đồng cảm với ai này
    Hãy viết đôi dòng dẫu đắng cay
    Hãy trải lòng mình bao kỷ niệm
    Mượn chút tình thơ dõi tháng ngày!


    Một trang thơ lại mở ra! Mời các bạn hãy hòa điệu cùng tôi! Bằng những bài thơ của thi sĩ cổ kim. Bằng những vần thơ của chính lòng mình. Để mỗi chúng ta nghe tâm hồn thêm yêu cuộc sống, dẫu có chút lãng mạn, đắng cay, hờn tủi... nhưng từ đó mà ta càng biết nâng niu, quý trọng cuộc sống này. Càng biết yêu quý tình bạn, tình người, tình quê hương, đất nước...

    XIN MỜI KHAI BÚT!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  3. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    LỜI THƠ CHO ANH.

    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi.
    Chẳng hiểu người đời có yêu nhau thật không nữa
    Mà nhìn xung quanh ai cũng có đôi.

    Ờ mà thôi, có hay không cũng mặc
    Chỉ biết em cùng anh không phải duy nhất trên đời.
    Cả hai ta đều cảm thấy chơi vơi
    Đều nghi hoặc, chuyện tình yêu : không - có?

    Ờ mà thôi, buồn để làm chi chớ
    Anh đường anh. Em bước đường em
    Có khi nào gặp lại người quen
    Khẽ cười mĩm, vậy là vui rồi đó.

    Đường đang bước chắc nhiều chông gai lắm
    Vững mà đi, cả em cùng anh.
    Cầu mong anh hạnh phúc an lành
    Trời cao rộng cánh chim bằng no gió...

    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay em, anh là ảo ảnh xa vời
    Hay chốn này chỉ là chổ dạo chơi
    ...Em sẽ trốn vào mơ anh...mãi mãi...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  5. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    CHÂN TÌNH

    Em biết rằng trong trái tim anh
    Còn hình bóng của người con gái khác
    Chuyện tình ngày xưa anh vẫn nhớ
    Mặc dù anh vẫn nói yêu em...

    Dẫu biết thế nhưng em chẳng ghen
    Bởi quá khứ lại thuộc về quá khứ
    Chỉ xin anh một điều rất nhỏ
    Đừng so sánh em với quá khứ một thời

    Em không muốn mình là hình bóng của ai
    Em là em với tình yêu chân thật
    Và anh nữa, đừng lấy em để lấp ,
    Quãng đắng một thời quá khứ đắng cay...

    Nếu một ngày anh lại muốn ra đi
    Tìm hình bóng của một thời xưa cũ
    Em chấp nhận mặc dù em đau khổ
    Bởi em không thể yêu một kẻ nửa vời .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  7. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Haiau nay sao buồn đến thế
    Chợt nhớ chợt buồn chợt đốt cháy tim yêu
    Có phải chăng vì nhung nhớ thật nhiều
    Bao kỷ niệm xưa chợt ùa trong kí ức

    Chợt sục sôi trong tim mình rạo rực
    Của hôm nay hay tiềm thức ... tình yêu
    Giữa trùng khơi Hải Âu tựa cánh diều
    Như ngạo nghễ giữa biển chiều dậy sóng

    Hải âu chớ nản lòng thất vọng
    Tung bay cao giữa trời lộng mây ngàn
    Bão qua rồi đêm tối cũng dần tan
    Vừng hồng đó ánh bình minh rực rỡ

    Tình yêu bất diệt, tình yêu muôn thuở
    Gửi tặng người em nhỏ phía trời xa
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  9. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    @ Anh Dungnoixanhau,
    Thanks bài thơ anh gửi tặng. Quả thật hôm nay không hiểu sao Hải Âu cảm thấy thật buồn khi tình cờ đọc những bài thơ trên. Có lẽ chỉ có những ai vô tình đánh mất đi một phần ký ức mới hiểu nỗi hụt hẩng của Hải Âu. Thỉnh thoảng Hải Âu chợt cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó thật mơ hồ. Cố nhớ chỉ đau đầu thêm thôi.
    Hải Âu còn nhỏ nên chưa bị thất tình đâu, anh đừng lo. Tuy vậy, vẫn rất cảm ơn anh đã viết những vần thơ thật hay, thật ý nghĩa riêng tặng cho Hải Âu nhé.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  11. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Giũa đêm tối ,tôi nhập nhòa bắt gặp
    Một bông hồng trong góc quán ai quên
    Một bông hồng lặng lẽ nở trong đêm
    Một bông hồng lãng quên không ai nhặt

    Tôi nhặt lấy nghĩ về điều được, mất
    Một bông hồng ai đó đã bỏ quên
    Như bỏ quên hương vị một tình yêu
    Trong cánh hồng đâu đó còn vương lại


    Chàng trai ấy mua hoa tặng cô gái
    Gửi nổi lòng trong cánh phấn mỏng manh
    Cô gái nhận nhưng không hề để ý
    Như son hồng tô điểm chút thêm xinh

    Hay chàng trai là một người lãng tính
    Ghé vào chơi trên dọc bến đường yêu
    Rồi quên mất như chưa hề ý định
    Một tâm hồn bàng bạc gió trăng thêu

    Tôi là kẻ cô đơn chưa ai tặng
    Cũng chưa ai để tặng một bông hồng
    Tôi sợ lắm tình người ta phẳng lặng
    Nhận hay cho tôi cũng xót xa lòng

    Với hoa hồng tình yêu là duy nhất
    Mang hương nồng khao khát của yêu thương
    Nhặt bông hồng tình yêu về chăm chút
    Hoa và tôi cũng bớt lẻ loi hơn.



    St
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  13. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    MÂY TRÔI

    Chiều nay nhìn áng mây trôi
    Viết lên kỷ niệm đơn côi riêng mình
    Tên anh em viết thật tình
    Gởi theo mây gió bóng hình ngày xưa

    Hồn nhiên ngày ấy cũng vừa
    Len vào trí nhớ mùa mưa chợt về
    Mắt buồn rủ tím hồn ê
    Chuổi ngày dung dẻ vai kề đã qua

    Trong em vẫn giữ thiết tha
    Mối tình thơ dại nhưng mà khó quên
    Biết rằng tình đã thay tên
    Nhưng mà kí ức về bên từng giờ

    Nhớ thương lòng mãi trông chờ
    Lênh đênh tìm bến, bến bờ dần xa
    Thuyền em ngại gió mưa sa
    Âm thầm neo lại cho qua tháng ngày
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  15. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi haiauphixu
    @ Anh Dungnoixanhau,
    Thanks bài thơ anh gửi tặng. Quả thật hôm nay không hiểu sao Hải Âu cảm thấy thật buồn khi tình cờ đọc những bài thơ trên. Có lẽ chỉ có những ai vô tình đánh mất đi một phần ký ức mới hiểu nỗi hụt hẩng của Hải Âu. Thỉnh thoảng Hải Âu chợt cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó thật mơ hồ. Cố nhớ chỉ đau đầu thêm thôi.
    Hải Âu còn nhỏ nên chưa bị thất tình đâu, anh đừng lo. Tuy vậy, vẫn rất cảm ơn anh đã viết những vần thơ thật hay, thật ý nghĩa riêng tặng cho Hải Âu nhé.
    Hải âu mến, tình yêu thì bao la mà, đâu phải chỉ có tình yêu đôi lứa, dungnoixanhau cũng đã từng mất đi một phần kí ức đấy chứ, nhưng mình lại có niềm vui mới và sau này sẽ thành kí ức mới ... như mặt trời kia vẫn rạng rỡ buổi bình minh. Chúc em gái sức khỏe niềm tin nhé
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 5 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  17. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Muộn...

    Em đã hiểu được nỗi lòng của anh
    Bao năm qua yêu đơn phương một người con gái
    Ân tình trao đi mà chẳng cần nhận lại
    Dẫu xót xa, cay đắng... ngàn lần.

    Em đã hiểu rồi tấm tình chân thành
    Trong dòng thơ một ngày nào anh thầm nhắn nhủ
    Ngây thơ là em !
    yếu đuối là em !
    nhẫn tâm là em nốt!
    Nên bây giờ mới biết
    quá muộn chăng?

    Em nhận ra anh rồi! Nhưng dưới bóng trăng tan
    Em - vời vợi u buồn, anh - phong trần rắn rỏi
    Màu xanh vì sao Anh sáng quầng hy vọng
    Ngôi sao của Em tím lạc bởi hẹn thề.

    Em hiểu rồi! Câm nín một tình yêu
    Khi em nhặt dòng thơ bay lả tả
    Mong bình yên cho anh cuối chặng đường sa mạc
    Bước hờ hững qua người, sao chợt nhói hồn đau?

    Suốt một đời em kiếm tìm tri âm
    Dòng tri kỷ - anh chỉ như người lạ...
    Ký ức qua rồi! Lật tàn tro buồn tẻ
    Tự hỏi lòng mình... vẫn thiếu
    một - tình - yêu.

    Anh không bao giờ biết được dằn vặt em
    Cũng giống như anh...
    trước đây...
    vì em mà dằn vặt
    Mãi chỉ là hai đường thẳng song song..
    hai chuyến tàu..
    ... hai hướng.
    Định mệnh kia
    nghiệt ngã
    chẳng thành duyên.

    Anh đừng nhận ra!
    Ta đừng nhận ra
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 5 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  19. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    MƯA CUỐI MÙA

    Giọt nước mắt hình trái tim
    Còn một chút nghẹn ngào rơi xuống
    Những hạt mưa cuối mùa rơi muộn
    Gieo vào mặt đất nỗi đau

    Có những điều chẳng thể nói được đâu
    Khi tất cả đã đi cùng quá khứ
    Khúc hát bên anh - một thời thiếu nữ
    Chẳng bao giờ lặp lại cùng em

    Niềm hạnh phúc ngọt ngào chua xót ... không tên
    Có lẽ không bao giờ đến cùng ta nữa
    Con đường ngày xưa em dành anh một nửa
    Lối hoang vu cỏ dại giăng đầy

    Em vẫn biết. em biết sẽ một ngày
    Bước chân anh lại ngập ngừng đặt tới
    Và những vần thơ rưng rưng tạ lỗi
    Mưa cuối mùa cày vào đất nỗi đau

    Giọt nước mắt cứ mang hình trái tim
    Thổn thức với đớn đau, buồn vui một thời đã mất

    Còn một chút dẫu là lần cuối
    Em vẫn dành, em chia sớt cùng anh...


    (Sưu tầm)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  21. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.


    Thanh Hà
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


Trang 7/8 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 8 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL