Trang 1/8 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Hôm kia ta chợt nhớ, chợt buồn
    Chợt vẩn vơ lòng mỗi hoàng hôn
    Chợt thương ve khóc trời mùa hạ
    Chợt biết rằng ta chết nửa hồn...

    Có ai đồng cảm với ai này
    Hãy viết đôi dòng dẫu đắng cay
    Hãy trải lòng mình bao kỷ niệm
    Mượn chút tình thơ dõi tháng ngày!


    Một trang thơ lại mở ra! Mời các bạn hãy hòa điệu cùng tôi! Bằng những bài thơ của thi sĩ cổ kim. Bằng những vần thơ của chính lòng mình. Để mỗi chúng ta nghe tâm hồn thêm yêu cuộc sống, dẫu có chút lãng mạn, đắng cay, hờn tủi... nhưng từ đó mà ta càng biết nâng niu, quý trọng cuộc sống này. Càng biết yêu quý tình bạn, tình người, tình quê hương, đất nước...

    XIN MỜI KHAI BÚT!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    MỘT NGÀY

    Trăm ngày buồn có được một ngày vui
    Em xa lắc lại gần tôi bất chợt
    Ly nước đổ rồi cả hai chợt khát
    Ùa với nhau mong nước lại đầy

    Trăm ngày đợi có được một ngày hay
    Em gần đó mà xa xôi quá đỗi
    Nhịp tim chung thuở nào giờ vẫn vội
    Đập lẻ loi cho tim gọi tim mình

    Trăm lần về chưa được nửa lần tin
    Em đã đi xin đừng quay đầu lại
    Thuyền của em, không phải tôi cầm lái
    Cập bến đâu? Trong, đục có ngậm ngùi?

    Mong trăm ngày có được một giờ vui
    Kỷ niệm sống thành từng mùa trăn trở
    Mong tình yêu trở về như cơn gió
    Thổi mát nhau giữa bất hạnh cuộc đời...

    Trần Thị Bích Hạnh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  5. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng

    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang

    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ

    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây

    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa bão gió

    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm

    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

    Xuân Quỳnh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    BÔNG SỨ TRẮNG

    Tôi yêu em giữa mùa bông sứ nở
    Trắng sân trường ngan ngát hương đưa
    Loài hoa làm duyên phải nhờ ngọn gió
    Tình yêu bắt đầu đôi mắt biết tìm nhau

    Có những buổi sân trường ngọn gió lao xao
    Tôi biết chọn bông nào cho em làm kỷ niệm
    Chiều tan trường hoàng hôn buông sắc tím
    Thóang mơ màng đôi mắt ở trong tim

    Con gái yêu rồi thì cứ lặng im
    Con trai yêu rồi không giấu đựơc cái nhìn bối rối
    Biết nhớ, biết thương để rồi biết đợi
    Biết đốt trái tim mình cho tiếng gọi của tình yêu

    Yêu em nhiều tôi nói được bao nhiêu
    Có ngôn ngữ nào chở tình tôi hết được
    Lối nhỏ ngày xưa bao dấu chân em bước
    Xin đừng bao giờ ai bước chân lên...

    Hà Thiên Sơn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  9. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    ÁO TRẮNG

    Ngôi nhà tôi nằm trong hẻm nhỏ
    Trẻ thơ cười ầm ĩ bóng trăng tan
    Hiên nhà phất phơ vài đoá cúc vàng
    Tôi ngồi làm thơ, ngồi chơi cờ tướng

    Buổi chiều em về trong bóng nắng
    Môi son dè sẻn nụ cười
    Hẻm nhỏ nhưng lòng không chật hẹp
    Khi còn hào phóng tuổi hai mươi

    Em nhỏ nhắn như chùm hoa cúc trắng
    Nở ngát hồn tôi những sớm mai
    Áo trắng chờ em đi qua ngõ
    Ngập ngừng thư mỏng nép trong tay

    Thơ tôi viết từ ngôi nhà hẻm nhỏ
    Sẽ hoá thành bươm bướm thơ ngây
    Cho em giữ gìn trong nhật kí
    Bẽn lẽn nằm bên vở chép bài

    Đừng trách tôi chiều nay dại dột
    Đợi em về trao tặng một chùm hoa
    Em không nhận để tôi ngơ ngác đứng
    Hương không bay cuống quýt mãi hiên nhà

    Tôi rất sợ ngày mai em e ngại
    Sẽ không về qua hẻm nhỏ! Trời ơi
    Áo trắng em vẫn còn xao xuyến mãi
    Tôi biết tìm đâu khi đứng giữa cuộc đời?

    Lê Minh Quốc
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    TÌM TRONG KÝ ỨC
    Anh lục tìm trong ký ức
    Câu nói nào em nói với riêng anh
    Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
    Bầy chim non nhảy nhót ở trên cành

    Anh lục tìm trong ký ức
    Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Mà hôm đó khi trống trường tan học
    Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh

    Anh lục tìm trong ký ức
    Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
    Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
    Nắng vàng rơi trên vai áo nặng thinh

    Ôi dĩ vãng thân yêu và trong sáng
    Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
    Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
    Tay anh cầm một ảo giác cô đơn

    Giá hồi ấy anh biết rằng anh đã
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có phải giờ đây anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong ký ức vu vơ...

    Võ Văn Trực
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  13. bachlong
    Avatar của bachlong
    Hạ kia qua mất thu cũng phai
    Trời trở gió đông buốt tim ai
    Tiếng ve không còn kêu ảm đạm
    Nhưng sao lòng chạnh nỗi u hoài

    Đêm đông ngồi tựa nhớ bóng ai
    Cô phòng quạnh vắng suốt đêm dài
    Biết đến bao giờ thôi đơn lẻ
    Chỉ đợi xuân sang ấm trong ngoài...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 6 Users Say Thank You to bachlong For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  15. mylehang
    Avatar của mylehang
    Hồi tưởng,

    Có một lần anh hỏi
    Vì sao em yêu anh
    Vì sao em để dành
    Tình trao anh đẹp nhất ?

    Anh ơi... lòng chân thật
    Em chẳng biết trả lời
    Chỉ biết xa nhau rồi
    Đêm nhớ anh da diết.

    Anh ơi ...anh có biết
    Phải cắt nghĩa vì sao
    Khi nỗi nhớ cồn cào
    Có phải yêu không nhỉ ?

    Có phải rằng hoan hỉ
    Thế mới là tình yêu
    Chiều ý nhau thật nhiều
    Dù bao điều chưa phải ?....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 7 Users Say Thank You to mylehang For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  17. romeo
    Avatar của romeo
    Thầy Hai và các cô chú anh chị nhà ta hồn thơ lay láng quá!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

  19. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    ĐỒNG XU GIẤY CHẶM

    Lòng trang vở mới ôi tinh anh
    Nét mực tím ngời màu tuổi xanh
    Em viết vào đây ngàn mộng ngọc
    Chưa lần nào lén viết thư tình

    Ôi đẹp làm sao giây phút ấy
    Từ khi cô giáo tập em đồ
    Không kê giấy chặm em vô ý
    Để dấu tay lem vở học trò

    Mồ hôi ươn ướt ốc tay tròn
    In dấu lem nhòa trang giấy thơm
    Cô bảo : "Hoa tay em xấu quá
    Xoè tay cô khẻ thế ra đòn!"

    Cô khẻ tay em, cô khẻ nhẹ
    Em xoa tay, anh cũng xoa tay
    Nỗi đau da thịt, anh đau thế
    Mà nỗi lòng đau, ai thế đây?

    Anh nhịn ăn mua tờ giấy chặm
    Tặng cô bạn nhỏ lót kê tay
    Em mừng nước mắt rơi trên giấy
    Giấy hút liền nước mắt thơ ngây!

    Mực hết lem nhòa trang vở cũ
    Cô khen : "Trò nhỏ có hoa tay
    Nét đồ khép nép như con gái "
    Hoa nắng ngoài sân đã nở đầy.

    Trống trường hai buổi điểm thời gian
    Em đợi khi trường đổ trống tan
    Em trả đồng xu mua giấy chặm
    Chiều rồi hoa nắng rụng đầy sân...

    Sau ngày ra tỉnh xa trường cũ
    Trang vở ngày xanh xếp lại rồi
    Bông điệp úa màu chôn xác bướm
    Đồng xu anh giữ, nhớ thương ai ...

    Thế rồi từ độ ra trường lớn
    Em lấy chồng, anh vẫn viết văn
    Xứ Huế xa vời, tàu chuyển bánh
    Ga đời anh đứng khóc ly tan!

    Người cũ theo chồng ra xứ Huế
    Đồng xu kỷ niệm vẫn còn đây
    Em đem tiền bạc đền ơn nghĩa
    (Mười mấy năm rồi, anh mới hay)

    Gõ đồng xu nhẹ trên đường sắt
    Nghe nức nở lên nhạc tiễn hành
    Tàu chạy xa rồi, thôi đã hết
    Đồng xu giấy chặm, chuyện ngày xanh

    Kiên Giang

    * Vài nét về Kiên Giang - Hà Huy Hà tên thật là Trương Khương Trinh sinh ngày 17/02/1929 tại Kiến An Kiên Giang. Rời tỉnh lên Saì Gòn học trường Lê Bá Cang . Năm 1945 vì thời cuộc phải bỏ học. Năm 1948 vô bưng hoạt động văn nghệ. 1953 trở về dạy học ở Rạch Giá .1955 lên Sài Gòn làm thơ , làm báo cho Dân Mới, Tiếng Chuông, Ðời Mới, Bông Lúa , Tia Sáng, Ðiện Tín. 1974 trưởng ban thi văn Mây Tần đài phát thanh SàiGòn 1957, soạn tuồng cải lương ký dưới nhiều bút hiệu khác nhau.

    Ông là tác giả của rất nhiều bài thơ tình nổi tiếng (như bài "Hoa trắng thôi cài lên áo tím"). Theo thời gian ông có chỉnh sửa lại những bài thơ của mình nên thơ ông đôi khi có dị bản. Chẳng hạn bài thơ trên ở các khổ cuối còn có câu:
    Đồng xu giấy chặm anh còn giữ
    Kỷ niệm ngày xưa đẹp vô vàn
    Giấy bạc hai đồng tôi trao trả
    Cho người tôi đã một lần yêu...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Thị Phù Sa (13-07-2012), nguoiyeuvannghe (08-07-2012)

Trang 1/8 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL