Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Chủ đề: Mùa đông

  1. ace191084
    Avatar của ace191084
    GIÓ ĐÔNG THỔI…

    Gió đông thổi,
    lạnh buốt.
    Đôi bàn tay bé nhỏ,
    run rẩy,
    chờ…

    Gió đông thổi,
    lạnh buốt.
    Đôi vai gầy bé nhỏ,
    run rẩy,
    chờ…

    Gió đông thổi,
    lạnh buốt.
    Đôi chân trần bé nhỏ,
    run rẩy,
    chờ…

    Gió đông thổi
    lạnh buốt.
    Một dáng hình bé nhỏ,
    run rẩy,
    chờ…

    Gió đông thổi,
    lạnh buốt.
    Một đôi tay ấm áp,
    một bờ vai chở che,
    đôi bàn chân phiêu lãng,
    một người…
    đã đi xa…
    mãi mãi,
    không về…

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  3. ace191084
    Avatar của ace191084
    MÙA ĐÔNG ẤY

    Tôi đứng lặng trên con đường vắng ngắt,
    Gió đông sang chớm lạnh cả tâm hồn.
    Lòng tơ tưởng những ngày còn chung lớp,
    Bạn bè tôi đùa giỡn rất hồn nhiên.
    Đông năm ấy ấm dần vì tiếng hát,
    Tiếng cười vui nắc nẻ cả sân trường
    Là bàng rơi! Tôi đứng lặng bên đường…
    Lòng xao xuyến. Vì sao? Tôi không hiểu…

    Đông năm nay lạnh hơn mùa đông ấy,
    Bạn bè đâu sao chẳng thấy nói cười?
    Chia tay nhau, mỗi người đi mỗi hướng,
    Lòng vẫn hoài về đông ấy thân thương…?

    - Ngọc Minh Vân -
    ( Tháng 11 năm 1999)

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 8 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  5. ace191084
    Avatar của ace191084
    LẠNH LÙNG

    Lạnh lùng gió thổi buổi chiều đông,
    Tê tái lòng ai nỗi đợi mong
    Bao giờ đôi bóng cùng chung bước,
    Cho xuân rạng rỡ chút nắng hồng...?

    (Năm 2003)

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 6 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  7. ace191084
    Avatar của ace191084
    Con đường mùa đông - Pushkin

    Xuyên những hàng sương gợn sóng
    Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua,
    Buồn rải ánh vàng lai láng
    Lên cánh đồng buồn giăng xa.

    Trên đường mùa đông vắng vẻ
    Cỗ xe tam mã băng đi
    Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
    Đều đều khắc khoải lòng quê.

    Bài ca của người xà ích
    Có gì phảng phất thân yêu:
    Như niềm vui mừng khôn xiết,
    Như nỗi buồn nặng đìu hiu.

    Không một mái lều, ánh lửa…
    Tuyết trắng và rừng bao la…
    Chỉ những cột dài cây số
    Bên đường sừng sững chào ta.

    Ôi buồn đau, ôi cô lẻ…
    Trở về với em ngày mai
    Nina, bên lò lửa đỏ
    Ngắm em, ngắm mãi không thôi.

    Kim đồng hồ kêu tích tắc
    Xoay đủ những vòng nhịp nhàng,
    Và xua lũ người tẻ ngắt
    Để ta bên nhau trong đêm.

    Sầu lắm, Nina, đường xa vắng,
    Ngủ quên bác xà ích lặng im
    Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm,
    Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng.

    1826

    THÚY TOÀN dịch
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  9. ace191084
    Avatar của ace191084
    Một Chiều Đông
    Tác giả: Hải Lý
    Chiều nay một chiều đông
    Nghe thèm giọt nắng hồng
    Thèm một vòng tay ấm
    Cho đời bớt mênh mông

    Người ơi đông bên nớ
    Có nhiều tuyết rơi không
    Bên ni đông không tuyết
    Chỉ bão tuyết trong lòng

    Nhớ về đông năm ấy
    Tuyết trắng phủ đầy cây
    Trắng như màu áo cưới
    Môi mắt nhìn đắm say

    Rồi mùa đông lại sang
    Cuộc tình lỡ, tan hoang
    Tuyết vẫn trắng đầy lối
    Trắng, như màu áo tang

    Chiều nay một chiều đông
    Dù có giọt nắng hồng
    Dù có vòng tay ấm
    Vẫn nghe buồn mênh mông

    Chiều nay, một chiều đông ...

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  11. QUOCNGHI
    Avatar của QUOCNGHI
    Nhớ đông nào anh cùng em sánh bước
    Dắt dìu nhau trong ngày lễ Noel
    Cũng nơi này hai đứa mình nguyện ước
    Mãi mãi bên nhau chẳng xa rời
    Dù gió rét tuyết rơi trắng xóa
    Ở bên em anh ấm áp vô cùng
    Thế mà nay cũng ở nơi này
    Chỉ mình anh trơ trội giữa đám đông
    Ở nơi xa em còn nhớ đến anh
    Nhớ đến người em hẹn ước năm xưa


    Bà con đọc tham khảo nhá, nóng hỏi luôn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to QUOCNGHI For This Useful Post:


  13. romeo
    Avatar của romeo
    Ku Tý cũng lột xác luôn rồi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to romeo For This Useful Post:


  15. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

    Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
    Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
    Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
    Chẳng đến được người đã qúa xa xôi ?

    Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
    Tôi chỉ biết nhìn sương trời giăng trắng
    Tìm ánh sao đông trên dòng sông lặng
    Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tâm tư

    Đông đã về se sắt những trang thơ
    Tình đã mất, cả đời mơ nuối tiếc
    Còn lại thôi chút ân tình cách biệt
    Rầu rĩ cuộc đời, oán kiếp đơn côi

    Bài thơ tình tôi đang viết cho tôi
    Cơn gió lạnh cuốn rời xa mơ ước
    Đến nơi nao nếu người em thấy được
    Xin hãy động lòng, dừng bước tâm giao

    Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
    Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
    Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
    Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?

    Từ độ em đi tâm trí nặng nề
    Thơ tôi viết em đâu hề xao xuyến
    Như dòng sông nước vẫn xuôi về biển
    Thương nhớ dụm dành... lại tiễn ra khơi...


    (Goodbye)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  17. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    SỬA SOẠN CHO MÙA ĐÔNG

    Một chút gió đêm nay cho đủ rét
    Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
    Ở trên sao sáng để em sang
    Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở

    Hương của cỏ và độ nồng hơi thở
    Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
    Như que diêm phải cháy những đầu hôm
    Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt

    Đừng vội biết vì sao mà ngơ ngác
    Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
    Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
    Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết

    Mùa dông tới làm sao em biết
    Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
    Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
    Đường đi học thênh thang loài mây rớt

    Và buồn tự ngàn xưa đâu đã hết
    Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
    Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
    Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp

    Một chút núi của bầu trời xa tắp
    Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
    Em có nghe rất khẽ ở bên mình
    Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh

    Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
    Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
    Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
    Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống


    (Goodbye)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  19. romeo
    Avatar của romeo
    Lạnh quá thầy Hai ơi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to romeo For This Useful Post:


Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL