Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Chủ đề: Nói với thời gian

  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NÓI VỚI THỜI GIAN

    Thời gian ơi ! Thời gian xin dừng lại
    Để cho tôi góp nhặt kỷ niệm buồn
    Gói ghém quá khứ cuộn thành nhật ký
    Để cuối đời còn chút để mà thương

    Tôi muốn níu thời gian chầm chậm lại
    Để ngày xanh đừng theo gió thoảng bay
    Để thật lâu đối diện với đêm dài
    Lắng nghe tiếng côn trùng như khúc nhạc

    Thời gian ơi ! Hỡi thời gian ơi !
    Sao qua mãi không chờ không đợi
    Tuổi xuân trôi theo tháng năm dài
    Nhắm mắt buông xuôi trong mòn mỏi

    Tôi đã phí tuổi xanh một thuở
    Quên cuộc đời trong khói thuốc men cay
    Quên nỗi đau gậm nhấm hình hài
    Thân xác rã rời,cuộc đời ngang trái

    Ôi ! Thời gian vô tình hay hữu ý
    Đến âm thầm cũng lặng lẻ đi
    Mới hôm qua quyến rũ nét xuân thì
    Mà nay đã khô cằn hoang dại

    Tôi không sợ thời gian phai xuân sắc
    Cũng chẳng vì nuôi mộng mị trần ai
    Và cũng không níu kéo cuộc đời dài
    Chỉ đơn giản muốn ngẫm nghiền chữ “thật”

    Cũng có khi mong thời gian qua mau
    Để quên đi tất cả cuộc tình sầu
    Để gượng sống qua ngày tháng chết
    Để cho lành lặn vết thương đau

    Khổ nỗi tôi vẫn là người trên thế
    Vẫn còn chưa khô cạn nỗi đam mê
    Thời gian ơi ! Chậm lại để tôi còn
    Đón đợi thêm những trang đời mới mở


    Hồng Phượng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH

    Người ơi người ở nơi đâu
    Có hay tôi vẫn khát khao gặp người
    Từ khi chia biệt đôi đời
    Chia tay không có một lời phân ưu
    Để rồi ngày tháng qua mau
    Niềm riêng nặng trĩu không sao thốt lời
    Người đâu hiểu được lòng tôi
    Nhớ người tôi vẫn bồi hồi thâu đêm
    Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
    Muốn quên càng nhớ,nhớ thêm ưu phiền
    Nên lòng sầu cứ triền miên
    Yêu thương cho mấy không duyên cũng đành
    Hồng nhan bạc phận sẳn dành
    Đua chen cho mấy cũng đành xuôi tay
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Xa người mới thấy ai hoài trong tâm
    Người ơi người có biết không
    Tôi đây vẫn nhớ vẫn mong gặp người


    HỒNG PHƯỢNG
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Những cuộc tình đã rời xa
    Bao nhiêu dĩ vãng nhạt nhòa còn đây
    Có ai thấu hiểu lòng này
    Trời sao ghen ghét đọa đày hồng nhan
    Tơ duyên toàn chuốc phủ phàng
    Trái ngang cay đắng chỉ dành phận ta
    Người giờ xa biệt mù xa
    Biết chăng chốn cũ có ta nhớ người
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Quên làm sao nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên dễ được nào ?
    Dĩ vãng in sâu trong trí não
    Bao ngày thắt thẻo trái tim đau
    Xin hãy cho tôi phép nhiệm màu
    Để cho tôi được lãng quên mau
    Như trời lại sáng sau cơn bão
    Để vá cho lành vết thương đau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  9. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    TRÁCH THAN

    Cả đời mình đã đi tìm
    Nhưng tình không trọn cho tim úa sầu
    Thời hoa mộng nay còn đâu
    Còn con tim vỡ nhuốm màu tang thương
    Mình ta đứng ở cuối đường
    Nhìn xuân người khác nghỉ thương phận mình
    Vì đâu ta phải điêu linh
    Vì đâu ta phải khóc tình đơn côi
    Phải chăng số kiếp định rồi
    Kiếp hoa tàn úa lẻ loi đoạn trường
    Bút nào tỏ hết sầu thương
    Mực nào xóa nổi tơ vương trong lòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    HÃY TRẢ LẠI EM

    Hỡi cơn địa chấn cuộc tình mê
    Hãy trả lại em những hẹn thề
    Đừng trói hồn em trong nhung nhớ
    Đừng đọa đày em trong tái tê .

    Hỡi cơn giông tố cuộc tình tôi
    Mây tím còn bay tận cuối trời
    Hãy trả lại em bao khát vọng
    Khi tình yêu ...hai tiếng đầu môi.

    Hãy trả lại em ước mơ đầu
    Đôi lòng nguyện khắc mối tình sâu
    Sao nỡ vùi chôn bao kỷ niệm
    Khi ngọt ngào ...còn mãi trong nhau .

    Hãy trả lại em những dấu yêu
    Nghìn thu thương nhớ biết bao điều
    Hãy trả lại em chân trời tím
    Tím đường chiều ...tím giấc mơ yêu.


    (Ngọc Quyên)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. romeo
    Avatar của romeo
    Em nào mà đẹp dữ vậy thầy Hai?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 2 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:


  15. bachlong
    Avatar của bachlong
    Tình yêu tôi xin trả lại thời gian
    Là đêm trắng chỉ mình tôi khóc thầm
    Là thương đau những dòng thư úa màu
    Là muộn phiền và cay đắng cho nhau
    Tình yêu tôi xin trả lại thời gian
    Đành quên lãng bóng người thương thuở nào
    Đành quên đi những chiều chung lối về
    Dù tình này là trái đắng đau thương
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to bachlong For This Useful Post:


  17. romeo
    Avatar của romeo
    Buồn quá Bachlong ơi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following User Says Thank You to romeo For This Useful Post:


  19. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Nguyên văn bởi romeo
    Em nào mà đẹp dữ vậy thầy Hai?
    Đẹp! không có dữ!

    Em đẹp như hoa, lại dịu hiền
    Tóc dài là suối, dáng là tiên
    Mắt như châu ngọc, thân như lụa...
    Chẳng biết vì sao lại ưu phiền?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL