Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Chủ đề: ĐÔI KHI ta...

  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    ĐÔI KHI

    Đôi khi con tạo lá lay
    Thương người cứ sợ người thay đổi lòng
    Bao ngày đợi bao ngày mong
    Ai ngờ mình tự tim lòng đổi thay...

    Đôi khi ta hẹn chiều nay
    Người xưa chưa đến, người nay đến tìm
    Dặn lòng tình vẫn trinh nguyên
    Ngờ đâu mình lại vô duyên hững hờ...

    Đôi khi lỗi hẹn một giờ
    Muốn còn gặp lại phải chờ trăm năm
    Trăng tròn khi đến đêm rằm
    Tình ta thôi đã lỡ lầm... thiên thu.

    Nguyễn Hai Lúa
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  3. minhle
    Avatar của minhle
    Ôi! Có đôi khi, thèm như gió đi hoang.
    Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng.
    Rủ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông.
    Vượt ngọn sóng dâng tràn.
    Ta là gió trên ngàn!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:


  5. minhle
    Avatar của minhle
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    ĐÔI KHI
    ............................
    Nguyễn Hai Lúa
    Kakakkakaka! Có thêm tên mới nữa.
    ThầyHailua, MrHailua, Haigao, Haitam, Philiplua, Haicotlua, HaiChim, Nguyễn Hai Lúa.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:


  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    HAI NỬA VẦNG TRĂNG

    Tình cờ anh lại gặp vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

    Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng, có lần em ví
    Chữ D hoa, như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng trên trời!

    Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dạo trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết,
    .................................................. ...........em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát,
    .................................................. ..........em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng?

    Để bây giờ trăng hãy cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau...


    (Hoàng Hữu)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  9. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    ĐÃ NGHÌN THU CHẾT TIẾNG NGUYỆT CẦM

    Có phải người về theo gót gió
    Xiêm y lồng lộng bến giang đầu
    Trên sông có bóng trăng vàng rụng
    Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu

    Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
    Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
    Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
    Thóang buồn như khúc hậu đình xưa

    Bao năm rồi vắng người tri kỷ
    Đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
    Người quá vô tình đâu có biết
    Âm thầm ta đợi mấy mùa trăng

    Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
    Cơn mộng cũng vừa thóat cánh bay
    Chén rượu trăm năm hề chưa cạn
    Cuộc tình điên đảo một cơn say

    Trên bến giang đầu trăng bỗng chết
    Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
    Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
    Ta đứng chờ ai tóc bạc màu...


    Tô Nhược Châu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  11. mylehang
    Avatar của mylehang
    NGUYỆT CHỜ

    Phím lạc tơ chùng lỡ ước mơ
    Đàn ai não nuột dưới trăng mờ
    Cung sầu u uất tung vầng Nguyệt
    Điệu oán thâm trầm vút bóng Thơ
    Bến nhớ em đang ngồi thổn thức
    Bờ thương anh vẫn đứng ngu ngơ
    Giang đầu giang vĩ còn chia cách
    Trời bắt tình ta mãi đợi chờ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to mylehang For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Đôi khi ta bỗng thấy ngu ngơ
    Đeo đẳng làm chi mối duyên hờ
    Một mai chim tìm về tổ ấm
    Còn chi hy vọng nữa mà chờ

    Thôi đành làm bạn với vầng thơ
    Không đợi Không chờ chẳng mộng mơ
    Chỉ mong ai kia đừng hờ hững
    Đừng đang tâm bóp nát tim khờ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  15. mylehang
    Avatar của mylehang
    Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.:
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 4 Users Say Thank You to mylehang For This Useful Post:


  17. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Đôi khi ta cũng tự bảo ta rằng
    Đời mình sao sống được trăm năm
    Luyến ái cuộc đời khôn giữ vẹn
    Giấc ngủ từng đêm nhỏ lệ thầm!

    Miễn sao còn trọng chữ ân tình
    Sống đợi hoàng hôn đón bình minh
    Nghe gió mây về lùa song cửa
    Giật mình trăng vẫn thức năm canh...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  19. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    ĐÔI KHI

    Đôi khi ta cũng chán chường
    Muốn không yêu nữa nhưng buồn...lại yêu
    Đôi khi ta cũng đánh liều
    Du tiên một chuyến phiêu diêu tang bồng
    Đôi khi ta cũng hỏi lòng
    Thế thời hổn độn có không chân tình
    Đôi khi ta ngoảnh lại nhìn
    Trong tim còn có bóng hình của ai ?
    Đôi khi ta cũng thấy say
    Vì lỡ nhấp chén men cay nồng nàn
    Đôi khi ta muốn được chàng
    Nhưng chàng đã có bao nàng quẩn quanh
    Đôi khi ta muốn tranh giành
    Nhưng tình ta quá mỏng manh thôi đành
    Đôi khi số phận sẳn dành
    Đời ta như cánh phù bình nỗi trôi
    Đôi khi ta muốn....nhưng hỡi ơi......!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 6 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL