Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Chủ đề: Bốn mùa

  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    BỐN MÙA YÊU EM

    Nắng lên cho má em hồng
    Cho môi em thắm, mặn nồng nụ hôn
    Thu về nhặt lá vàng rơi
    Ép vào trong nắng lã lơi đợi chờ

    Đông sang lật lại giấc mơ
    Quấn chăn nuối tiếc một thời ngông nghênh
    Có không tình tự lạnh tênh
    Có không Đông muốn bỏ quên cuộc tình

    Xuân về giả bộ làm thinh
    Gom bao trắc trỡ một mình đươm hoa
    Nắng Xuân ấm áp chan hòa
    Gió Xuân không lạnh như là Đông xưa

    Tình buồn dù nắng dù mưa
    Hạ như cánh phượng lại đưa em về
    Tiếng ve dù có não nề
    Hai ta lại được vỗ về tình yêu


    ( Dương Tùng Châu )
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  3. trieuton
    Avatar của trieuton
    Đôi mắt buồn sao mải tơ vương

    Xiêm y nào có để dành hương

    Trăng soi đáy nước trăng hư ảnh

    Người đã xa rồi thương nhớ thương


    Sáng hạ lang thang gạt nỗi buồn

    Chiều thu quạnh quẻ hạt mưa tuôn

    Sương nước ơi hời, cho ta gửi

    Nhật ký bao năm tỏ cạn nguồn


    Mùa xuân mùa đông thôi không đong

    Hạ nắng nhớ nhau mải phượng hồng

    Thu ơi man mác hồ thu biếc

    Cuốn trọn vào lòng mọi nẻo sông


    ST
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    BỐN MÙA THƯƠNG ĐAU

    Thu về lá rụng tơi bời
    Bao nhiêu lá rụng nhớ người bấy nhiêu
    Nhớ sao những trận mưa chiều
    Mái hiên cùng trú tim yêu cận kề

    Thu đi rồi Đông lại về
    Từng cơn cơn gió buốt não nề gối chăn
    Người giờ tận chốn xa xăm
    Biết chăng em đã bao trăng đợi người

    Xuân sang rộn rã hoa cười
    Tìm anh đâu giữa biển người mênh mông
    Thầm thương số kiếp long đong
    Xuân không ấm được cõi lòng giá băng

    Hạ về vang tiếng ve ngân
    Nhìn hoa phượng nở bâng khuâng giọt sầu
    Người ơi giờ ở nơi đâu ?
    Có nghe em gọi thương đau bốn mùa

    ( Hồng Phượng )


    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    NHỮNG KHÚC GIAO MÙA

    Em muốn XUÂN về trải gót chân
    Chim ca, hoa nở, nắng ươm mầm
    Gió vẫy cành non vươn lộc biếc
    Để cánh mai vàng tỏa sắc xuân!





    Em xót thương chi cánh phượng HÈ
    Buồn gi khi nghe tiếng khóc ve!
    Nắng gay gắt nắng không ai đón
    Mưa còn mắc hạt dưới hàng me!





    Rồi cúc về đây réo THU vàng
    Thương từng chùm quả đón mùa sang
    Nghe trong tiếng gió nhiều ân ái
    Lắm kẻ quên đò để sang ngang






    Em sợ bão dông đến bên lòng
    Hỡi ôi, kìa, đã chớm mùa ĐÔNG
    Từ độ chiếu chăn không đủ ấm
    Gió lại từng cơn réo loan phòng!

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 8 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  9. minhle
    Avatar của minhle
    Hai cot lua đưa hình độc chiêu kg ta??? nhìn là khoái liền, đúng là nhà văn, tâm hồn lãng mạn quá!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to minhle For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    - Có độc gì đâu những tấm hình
    - Có hay nhờ bạn có mắt tinh!
    Minh Lê thấy đẹp thì nó đẹp
    Lãng mạn gì đâu, tại có tình!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. trieuton
    Avatar của trieuton
    Đông đến lòng trống vắng
    Mùa Hạ đi đâu rồi
    Mùa thu vàng lá úa
    Xuân ơi! xuân về đi.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to trieuton For This Useful Post:


  15. trieuton
    Avatar của trieuton
    Mùa Thu nay không anh
    Hè như không ánh nắng
    Hoa xuân không buồn nở
    Chỉ buốt giá mùa đông
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  17. trieuton
    Avatar của trieuton
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following User Says Thank You to trieuton For This Useful Post:


  19. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Woa ! Cái lày ngọ hùm hầy thòn dành, ngọ hùm xứt tục la quây !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL