Trang 13/21 ĐầuĐầu ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
  1. trieuton
    Avatar của trieuton
    Hôm nay mạn phép mở mục này đối đáp cho vui cửa vui nhà.

    * Yêu cầu:
    - Nội dung có thể sưu tầm, tự sáng tác,... nhưng ngôn từ không quá thô thiển, dung tục. (có thể đem thành viên ra để làm thơ tâm sự nỗi lòng của mình)
    - Một điều tối kị là không được rải đinh trong này.


    Mở hàng xả tress trước nghen.

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 9 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:

    romeo (14-08-2013), Tống Thành Tâm (14-08-2013), Thanh Hậu (14-08-2013), thành luân (18-08-2013)

  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Túm lại là em lấy mấy chồng
    Mà topic rối tợ bồng bông?
    Nếu em lỡ có chồng đi nữa
    Hãy nhín cho anh chút "hoa hồng"!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  5. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Không biết em nên lấy mấy chồng
    Chia ngày, chia buổi, có ổn không
    Phải chi xuân xanh dài hơn nữa
    Đủ quỹ thời gian để động phòng!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


  7. AnKhanh
    Avatar của AnKhanh
    Dẫu biết rằng em đã có chồng
    Hai mình cách trở có mấy sông
    Không nên chia buổi, chia ngày nữa
    Để cửa anh qua bển ở sòng !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:


  9. MEM
    Avatar của MEM
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Túm lại là em lấy mấy chồng
    Mà topic rối tợ bồng bông?
    Nếu em lỡ có chồng đi nữa
    Hãy nhín cho anh chút "hoa hồng"!
    Túm lại là em chẳng lấy chồng
    Để hàng phơi phới khối thằng trông
    Mốt mai xuân qua đem về cất
    Dẫu biết lẽ loi chốn cô phòng!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  11. AnKhanh
    Avatar của AnKhanh
    Nguyên văn bởi MEM
    Túm lại là em chẳng lấy chồng
    Để hàng phơi phới khối thằng trông
    Mốt mai xuân qua đem về cất
    Dẫu biết lẽ loi chốn cô phòng!
    Nếu quyết là em chẳng lấy chồng
    E rằng sẽ lạnh tiết trời đông
    Ai đeo, ai đón lòng sẽ úa
    Theo mỗi mùa trăng, nước lớn ròng !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:


  13. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nếu biết rằng em chẳng lấy chồng
    Anh về chăm chút mấy vườn bông
    Hồng nhung cẩm chướng khoe màu thắm
    Không lấy chồng em có tiếc không?

    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mỗi ngày anh gửi một vài bông
    Chồng em ghen tức lăn ra chết
    Hỏi ở trong lòng em tức không?

    Nếu biết rằng em đã mất chồng
    Anh về ươm lại mới vườn bông
    Thơm nồng hương bưởi mùi trinh nữ
    Rụng trắng hoa cau có chạnh lòng

    Nếu biết rằng em chẳng lấy chồng
    Chỉ vì một lẽ hận đàn ông
    Thì tim anh đấy đem ra xé
    Cho nát con tim phút mặn nồng

    Nếu biết rằng em tuổi sát chồng
    Gom hình sưu tập cánh đàn ông
    Thì đây anh gửi em một bức
    Để khói hương buồn lúc gió đông

    Nếu biết rằng em vẫn chưa chồng
    Duyên tình ấm ủ nỗi chờ mong
    Cau trầu sính lễ anh lui tới
    Lên xe hoa về em thích không?

    Nếu biết rằng em gọi anh chồng
    Vườn hoa thơm ngát chúng mình trông
    Bên dòng sông biếc tình thêm đượm
    Hạnh phúc bây giờ hạnh phúc không?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:

    Lê Phương (14-04-2013)

  15. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nếu biết rằng em chẳng lấy chồng
    Anh về mau cuốn gói rồi dông
    Qua Thái anh làm cuộc đại phẩu
    Để thoát cho rồi kiếp đàn ông
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  17. AnKhanh
    Avatar của AnKhanh
    Chẳng lẽ rằng em đã lấy chồng
    Bao chàng trai trẻ sẽ ở không ?
    Đi đâu qua Thái, chi! xa quá
    Cưới vợ là xong! chẳng bận lòng!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:


  19. MEM
    Avatar của MEM
    Nếu biết người ta đã lấy chồng
    Anh qua bên Thái "biến" đàn ông
    Chẳng lẽ manh nhe về trả hận
    Quyến rủ chồng ai rửa hận lòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 3 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    Lê Phương (14-04-2013)

  21. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Nếu biết rằng em chẳng lấy chồng
    Anh về mau cuốn gói rồi dông
    Qua Thái anh làm cuộc đại phẩu
    Để thoát cho rồi kiếp đàn ông
    Cũng bởi vì em chẳng lấy chồng
    Anh cứ mần hoài phận đàn ông
    Nhiều khi mệt em không cho nghĩ
    Đêm bảy ngày ba bắt động phòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 13/21 ĐầuĐầu ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL