Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6

Chủ đề: Format Trái Tim

  1. suka
    Avatar của suka
    Format Trái Tim

    Tác giả : Nguyễn Quốc Sư




    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu
    Để một lần virus tình yêu
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
    Khiến con tim điên đảo thất thường

    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa

    Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
    Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau

    Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
    Thoáng chuyện xưa chợt về trong nghèn nghẹn
    Có cách nào format trái tim yêu?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 5 Users Say Thank You to suka For This Useful Post:


  3. trieuton
    Avatar của trieuton
    Một trái tim đau đã bấy lâu
    Hỏi ai ai có biết vì đâu
    Chắc là không biết, mình tôi biết
    Tim cần định nghĩa lại thương đau.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  5. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi leekienvan

    Tình còn
    Ý cạn
    Nguồn thơ
    đã vơi
    Trăng sầu
    Sao tủi
    Mơ khuất
    chân trời.
    Cánh chim đơn lẻ
    Buồn vẫn chưa vơi
    .
    Ly biệt - Sưu tầm

    Anh sẽ không viết nữa
    Những vần thơ cho em
    Những vần thơ dang dở
    Để chôn vùi ngủ quên

    Anh sẽ không viết nữa
    Những dòng thơ cho mình
    Nghe đời thôi gõ cửa
    Mỗi sớm nào bình minh

    Anh sẽ không viết nữa
    Những vần thơ yêu thương
    Những vần thơ chan chứa
    Như buồn vui vô thường

    Vì thơ đâu là thực
    Khi đôi mình xa nhau
    Tất cả thành mộng ảo
    Còn chi ngoài nỗi đau


    Thơ sưu tầm (anh Tony)
    Khóe mắt người xưa lại ướt rồi
    Buồn chi em hỡi biệt ly thôi
    Tiếc chăng hò hẹn xuân nay lỡ
    Đường về cô lẻ mãi xa xôi….

    Đêm nay, cô đơn nhất đêm nay
    Bóng em rời xa khuất chốn này
    Ta sầu ta hận ta quên tất
    Quên cả nhân gian quên tháng ngày


    Thơ Scarlet tặng anh Tony
    Không làm thơ mơ mộng xa xôi,
    Anh làm thơ để nói về hiện tại,
    Ngày tháng dài chí trai còn chưa toại,
    Hẹn một ngày ta sẽ được trùng lai
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Trái tim vốn có bốn ngăn
    Lỡ mình yêu đến năm nàng thì sao?
    Bèn xin bác sĩ con dao
    Mổ cho tan nát ai vào cũng ưng!

    Tim đang rộn rã tưng bừng
    Nghe hơi sắt thép bỗng ngừng đập luôn
    Thôi đành tối ngủ nằm suôn
    Tìm đâu được mộng trinh nguyên thủa nào!

    Tại ông bác sĩ đưa dao
    Hay tại ta cứ làu càu lôm côm?
    Chắc là tại, bị, cứ,còn,...
    Ta về hứa sẽ đem chôn khối tình!



    Lỡ mai tim có chết sình
    Thì ta vẫn giữ cho mình đấy nha!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  9. Scarlet
    Avatar của Scarlet

    Em sẽ không viết những vần thơ buồn tủi,
    Khi tháng ngày ngắn ngủi vẫn qua nhanh,
    Em sẽ viết những vần thơ cho anh,
    Nơi xa ấy luôn gặp nhiều may mắn !
    Vẫn ấm áp khi trời đông giá lạnh,
    Với chút tình em ấp ủ phương xa,
    Thơ em viết cho anh những ngày tháng xa nhà,
    Thỏa khát vọng chí trai lòng chưa toại.
    Mơ đến một ngày anh quay trở lại!
    Lời thơ mình kết bởi khúc tình ca.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua


    Ở trên ấy có một người con gái
    Nằm mơ trăng ôm giấc ngủ nồng say
    Ở trên ấy có mảnh hồn tê tái
    Mộng ban đầu đã vuột khỏi tầm tay!

    Ngủ đi em cho tròn một hình hài
    Anh đã mất bao tháng ngày mong đợi
    Em có biết dẫu một lần gian dối
    Cũng đủ làm tan nát mộng đời trai

    Con tim này đâu đau bởi chông gai
    Mà ứa máu vì tay em nóng hổi
    Trăng trên kia đâu tự nhiên buồn tủi
    Vì em dối gian nhỏ lệ trang đài!


    NTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Trái tim vốn có bốn ngăn
    Lỡ mình yêu đến năm nàng thì sao?
    Bèn xin bác sĩ con dao
    Mổ cho tan nát ai vào cũng ưng!

    Tim đang rộn rã tưng bừng
    Nghe hơi sắt thép bỗng ngừng đập luôn
    Thôi đành tối ngủ nằm suôn
    Tìm đâu được mộng trinh nguyên thủa nào!

    Tại ông bác sĩ đưa dao
    Hay tại ta cứ làu càu lôm côm?
    Chắc là tại, bị, cứ,còn,...
    Ta về hứa sẽ đem chôn khối tình!



    Lỡ mai tim có chết sình
    Thì ta vẫn giữ cho mình đấy nha!
    Trái tim đã format rồi
    Còn đâu nữa bóng dáng người năm xưa
    Bắt đầu lại chứa từa lưa
    Lại nhiễm virut chừa chưa ? Chửa chừa ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. codt06
    Avatar của codt06
    Mỗi trái tim mỗi người có một
    Tham làm chi yêu để được hai
    Để một lúc nào khi ngoảnh lại
    Tim mình ai lấy, mãi xa bay.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following User Says Thank You to codt06 For This Useful Post:


  16. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Yêu nhiều mới thấy hình hài xác xơ
    Thế mà anh vẫn hay mơ
    Thấy mình ba vợ gom vô một nhà
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. codt06
    Avatar của codt06
    Nguyên văn bởi Scarlet

    Em sẽ không viết những vần thơ buồn tủi,
    Khi tháng ngày ngắn ngủi vẫn qua nhanh,
    Em sẽ viết những vần thơ cho anh,
    Nơi xa ấy luôn gặp nhiều may mắn !
    Vẫn ấm áp khi trời đông giá lạnh,
    Với chút tình em ấp ủ phương xa,
    Thơ em viết cho anh những ngày tháng xa nhà,
    Thỏa khát vọng chí trai lòng chưa toại.
    Mơ đến một ngày anh quay trở lại!
    Lời thơ mình kết bởi khúc tình ca.
    Em hỡi em, dù xa xôi cách trở
    Hiểu được lòng qua ý nhạc tình thơ
    Ở phuơng này tuy gió thổi mưa sa
    Lòng thấy ấm nhờ vần thơ em viết
    Nơi quê nhà có thấy hồn lạnh giá
    Nghĩ về anh, một tiếng nói yêu thuơng
    Ngày trở về không lâu lắm đâu em
    Hòa chung điệu khúc tình ca muôn thuở.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to codt06 For This Useful Post:


Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6
ANH EM CHANNEL