Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
  1. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Bài học đầu cho con

    (Thơ : Đỗ Trung Quân)

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm


    Quê hương… là bàn tay mẹ
    Dịu dàng hái lá mồng tơi
    Bát canh ngọt ngào tỏa khói
    Sau chiều tan học mưa rơi

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương… mỗi người đều có
    Vừa khi mở mắt chào đời
    Quê hương …là dòng sữa mẹ
    Thơm thơm giọt xuống bên nôi

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ...
    Sẽ không lớn nổi thành người
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following User Says Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  3. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    TÔI YÊU EM
    (Puskin)

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em






    Đơn Phương
    Phạm Đức

    Tôi tìm em, em tìm ai?
    Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.

    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em người vẫn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn.

    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì em đó tôi đây
    Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu.

    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  5. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Tự Khúc
    (Đào Phong Lan)

    Nỗi buồn thì ngồi lại
    Niềm vui đành bỏ đi
    Trăng tàn qua kẽ lá
    Rụng ướt khu vườn khuya

    Đã bảo mình đừng nhớ
    Lại sợ người sẽ quên
    Những chiều qua phố cũ
    Chợt nghe mình gọi tên

    Vài dòng thư thủa trước
    Hóa kỷ vật bây giờ
    Kỷ niệm mềm như lụa
    Choàng lên thời gian qua

    Ta bồng bềnh trên phố
    Điếu thuốc lần đầu tiên
    Niềm vui thì đã cũ
    Nỗi buồn còn mới nguyên ...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  7. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Em - Mùa thu

    Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
    Trong Tình yêu, nhanh chậm nghĩa gì đâu
    Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
    Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau

    Trong cuộc sống anh là người biết đợi
    Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
    Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
    Biết heo may về sẽ tới nắng hanh

    Lửa phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
    Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc?
    Em - Mùa thu nguyên vẹn ở trong Anh.

    [Nguyễn Hoàng Sơn]
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  9. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    TẶNG EM
    (St)

    Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
    Như tim anh cũng vờ mình băng giá
    Như cơn gió qua vu vơ vội vã
    Lay chút tình xao xác lá vàng em.

    Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
    Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
    Nói chi em lời cầu xin tha thứ
    Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

    Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
    Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
    Nói với em một lời ta từ giã
    Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

    Anh bước đi không nhìn lại phía sau
    Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
    Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
    Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  11. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    NHỚ
    (Puskin)

    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  13. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    EM LÀ
    (Hen-rich Hai-nơ)

    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành

    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống

    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh

    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả

    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông

    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm

    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  15. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi leekienvan
    NHỚ
    (Puskin)

    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết !
    Ôi những vần thơ của Puskin!
    Đã lâu rồi em nào đâu dám đọc,
    Những vần thơ luôn làm em bật khóc,
    Khi nhớ về những kỷ niệm xa xưa!

    Những vần thơ đã cùng em một thuở,
    Nghe du dương êm ái ở bên tai,
    Nhưng nào ai biết được tháng năm dài,
    Ai biết được khi sao dời vật đổi.

    Bỗng hôm nay chợ bất ngờ quá đỗi,
    Anh vô tình - bài thơ của Puskin,
    Những lời thơ nay đã hóa ưu phiền,
    Khi than thở mối tình duyên dang dở!

    Em vụng về đã làm anh bỡ ngỡ,
    Khi vô tình gợi nỗi nhớ trong em,
    Nhưng giờ đây lòng nghe bỗng nhẹ tênh,
    Dù vẫn có chút gì như đau nhói!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  17. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Bai tho Tinh cua Puskin

    Пред испанкой благородной
    Двое рыцарей стоят.
    Оба смело и свободно
    В очи прямо ей глядят.
    Блещут оба красотою,
    Оба сердцем горячи,
    Оба мощною рукою
    Оперлися на мечи.
    Жизни им она дороже
    И, как слава, им мила;
    Но один ей мил — кого же
    Дева сердцем избрала?
    «Кто, реши, любим тобою?» —
    Оба деве говорят
    И с надеждой молодою
    В очи прямо ей глядят.

    (1830)


    ***

    Trước cô nàng hiền thục
    Là hai tráng sĩ trẻ trung
    Cả hai tự tin kiêu hãnh
    Đăm đắm nhìn cặp mắt nhung
    Cả hai ngời lên vẻ đẹp
    Cả hai rực lửa trong tim
    Cả hai đặt tay săn chắc
    Lên chuôi giá lạnh thanh gươm
    Họ quý nàng hơn mạng sống
    Như vinh quang họ hằng yêu
    Nhưng cô nàng chỉ có một
    Biết tim cô chọn chàng nào?
    Hãy nói, yêu ai, cô gái?
    Cả hai cùng giục vội vàng
    Và cùng hi vọng ngập tràn
    Họ nhìn thẳng vào mắt đẹp.

    (1830)

    Tạ Phương dịch




    P/s : nhung bai tho tren day Tony xem thay hay nen copy nguyen mau. Rat de xem phai khong (vi nguoi ta da bo dau.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  19. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Vô tình
    (St)

    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau

    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau


    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi


    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  21. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Nguyên văn bởi leekienvan
    NHỚ
    (Puskin)

    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết !


    Có thể ngày xưa anh cũng đã có lúc yêu.
    Cũng có lúc thấy lòng mình xao động.
    Nhưng tình em chỉ như cơn gió thoảng.
    Mộng tan rồi anh cũng tỉnh cơn mê.

    Anh có thể đã thay thuyền đổi bến.
    Dòng sông cũng không trách hờn khi thuyền đã đi xa.
    Chúc cho thuyền anh sẽ vượt khỏi phong ba
    Bờ hạnh phúc sẽ chờ anh đếm bước.

    Một mình em trên đường đời xuôi ngược.
    Nước trăm dòng xuôi về biển mênh mông.
    Chiếc thuyền con theo con nước xuôi dòng.
    Em cô đơn lái chiếc thuyền con vượt sóng.

    Anh hãy mau cập bờ bến mộng
    Có người chờ san sẻ yêu thương.
    Để hồn anh không đơn lẻ đêm trường
    Em đứng lại chúc mừng anh hạnh phúc.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 3 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL