Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
  1. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Bài học đầu cho con

    (Thơ : Đỗ Trung Quân)

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm


    Quê hương… là bàn tay mẹ
    Dịu dàng hái lá mồng tơi
    Bát canh ngọt ngào tỏa khói
    Sau chiều tan học mưa rơi

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương… mỗi người đều có
    Vừa khi mở mắt chào đời
    Quê hương …là dòng sữa mẹ
    Thơm thơm giọt xuống bên nôi

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ...
    Sẽ không lớn nổi thành người
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following User Says Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    QUÊ HƯƠNG

    Quê hương hai tiếng yêu thương,
    Quê hương hai tiếng bình thường đó thôi.
    Lời ru từ thuở nằm nôi,
    Quê hương ta đó con ơi vẹn tình.
    Sau hè hoa khế rung rinh,
    Chiếc cầu tre nhỏ nhắc mình tuổi thơ,
    Mai sau dù có bao giờ,
    Đi xa vẫn nhớ những bờ lau xanh,
    Có dòng sông nhỏ uốn quanh,
    Có đàn cò trắng bay nhanh ra đồng.
    Tháng ngày mẹ vẫn chờ mong,
    Cho con khôn lớn chờ trông tháng ngày,
    Khi con bé nhỏ thơ ngây,
    Kề bên sớm tối bàn tay dịu dàng.
    Mai sau danh toại vẻ vang,
    Đường đời con bước vững vàng đôi chân.
    Quê hương nay đã xa dần,
    Lòng con trĩu nặng thâm ân muôn đời.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  5. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Duyên

    Xuân Diệu



    Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
    Thu đến -- nơi nơi động tiếng huyền.



    Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiềụ
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêụ



    Em bước điềm nhiên không vướng chân,
    Anh đi lững đững chẳng theo gần,
    Vô tâm -- nhưng giữa bài thơ dịu,
    Anh với em như một cặp vần.



    Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
    Con cò trên ruộng cánh phân vân.
    Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
    Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.


    Ai hay tuy lặng bước thu êm,
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  7. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    TRAI TIM ROI
    (St)


    Toi danh roi trai tim
    Vao mat em sau tham
    Dau don trai tim chim
    Trong tinh yeu tuyet vong.

    Co ai vot ho toi
    Trai tim danh mat roi
    vao mat em sau tham.
    Minh em vot duoc thoi.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  9. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    TRAI TIM ROI
    (St)

    Em gõ lại dấu.

    Tôi đánh rơi trái tim
    Vào mắt em sâu thẳm
    Đau đớn trái tim chìm
    Trong tình yêu tuyệt vọng.

    Có ai vớt hộ tôi
    Trái tim đánh mất rồi
    Vào mắt em sâu thẳm.
    Mình em vớt được thôi
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    TRƯỚC CƠN MƯA
    (Chiều nay còn mưa, sao em không lại?)



    Trước cơn mưa tôi nhớ con đường ấy
    Đường năm xưa gió đẩy gió đưa
    Em tất tả dưới trời mây vần vũ
    Ráng đạp xe ngược gió cuốn bụi mờ

    Trước cơn mưa thương em trên đường vắng
    Hoa phượng rơi lả tả khắp ao làng
    Em đạp vội đón anh chiều hạ trắng
    Em vẫn cười như hoa thắm vườn quê

    Áo che mưa em vội vã trao anh
    Chưa đâu em, cơn mưa chưa đổ xuống
    Anh thầm thương đôi tay em luống cuống
    Mở áo mưa như sợ ướt tóc anh

    Một kỷ niệm trước cơn mưa nhớ mãi
    Tình hai ta biến trải mấy thập niên
    Anh chỉ ước trước cơn mưa đường vắng
    Có dáng em tất tả ngược mưa chiều

    Anh vẫn nhớ dáng người yêu năm ấy
    Mưa chưa rơi lòng đã dậy mưa tuôn
    Không khóc nữa mà sóng lòng trỗi dậy
    Em nơi đâu, mưa đến có vương buồn?

    Yêu là thế mà có nhau chẳng đặng
    Sóng đời hay thơ dại khiến xa nhau
    Yêu là thế mà thiếu cầu Ô Thước
    Để bây giờ còn dằn vặt niềm đau

    Trước cơn mưa nơi miền quê xa lạ
    Mà bâng khuâng trong dạ nhớ đường quê
    Nhớ da diết cây bên đường lật lá
    Và dáng em tất tả đạp xe về.

    B.V.B
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua



    CHUNG TÌNH

    Tấm chân tình xin gởi tặng em yêu
    Chung tình là những điều anh tâm niệm
    Anh mang niềm kiêu hãnh đấng quân vương
    Rồi phong em hoàng hậu của yêu thương
    Là thành quả của vườn hoa hạnh phúc

    Ong và bướm dập dìu cùng chúc phúc
    Se duyên lành cho giây phút đời anh
    Lòng nguyện cầu chứng giám mối tình xanh
    Oanh vàng kết mối duyên lành trọn kiếp

    Về bên anh em trọn đời xưng thiếp
    E thẹn hoài bên giấc điệp cùng ai !!!
    Lời nguyền thề yêu chỉ một không hai
    Im lặng lại đôi tim hòa chung nhịp

    Lồng tay nhau chiếc nhẫn vàng cho kịp
    In dấu tình cho một kiếp gởi trao
    Anh và em mãi mãi sẽ bên nhau
    Những ngày tới dang tay chào hạnh phúc .

    James Jee
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  15. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Trái tim tan nát rã rời
    Còn đâu mà tiết ra lời tình yêu
    Phong ba bão táp quá nhiều
    Tim lòng trống lạnh tiêu điều xác xơ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Ai còn yêu ai cứ yêu
    Riêng ta chỉ muốn tiêu diêu non ngàn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Ai còn yêu ai cứ yêu
    Riêng ta chỉ muốn tiêu diêu non ngàn
    Hành trang lên núi đeo mang
    Đệ tặng cho Tỉ áo tràng, chuỗi đeo
    Chiếc chuông, chiếc mõ tí teo
    Với quyển kinh sách quê nghèo đệ trao
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. codt06
    Avatar của codt06
    Yêu người mong thấy người vui mãi
    Dù trái tim ta đã rã rời
    Lời yêu xin giữ trong tim rã
    Nén giọt sầu rơi miệng mỉm cười
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL