Trang 1/4 1 2 3 4 CuốiCuối
  1. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Bài thơ tình dang dở.

    (ST)


    Bài thơ tình tôi bao lần định viết

    Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên

    Tả tình yêu không dang dở ưu phiền

    Nồng như mộng, ấm như vòng tay khép.



    Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp

    Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên

    Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên

    Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vỡ.



    Tôi đã viết bao bài thơ nức nở

    Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua

    Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa

    Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng.



    Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng

    Những bài thơ không hơi nóng tình yêu

    Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu

    Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bã.



    Ở ngoài kia người người đang hối hả

    Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời

    Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi

    Bài thơ tình lại một lần xếp
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nếu cuộc đời em vắng anh
    (Sưu tầm)

    Nếu cuộc đời em vắng anh
    Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
    Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào
    và không gian dường như nhỏ lại
    Gió lạnh hơn, trời bỗng như hanh hao...

    Nếu một ngày em không nghĩ đến anh
    Tim bức bối một nỗi niềm khôn tả
    Chân vùng vằng bước đi trên triền đá
    Giấu tiếng thở dài vào lạc lõng chơi vơi
    Mây đang lững lờ trên bầu trời cao vợi
    Nghĩ suy gì ngưng trôi tựa ngẩn ngơ
    Sóng đang rì rào cũng trở nên im ắng
    Thả lại trong em khoảng lặng đến nao lòng...

    Nếu một ngày anh nói không yêu em
    Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
    Dẫu lúc quay đi nước mắt sẽ tràn mi
    nhưng em muôn đời không để anh nhìn được
    Bởi nước mắt mà anh...
    có đôi khi phải chảy ngược trong lòng


    Nếu một ngày anh nói không yêu em
    Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
    Vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi
    Vì đã từng yêu anh như thế
    Bởi tình yêu mà anh
    chẳng hối tiếc bao giờ
    Và...
    sẽ là mãi mãi...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  5. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Ru nắng chiều đi qua
    (Sưu tầm)
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả,anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh

    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặnh im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  7. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Tình em
    (Sưu tầm)
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau


    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...


    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!


    Lỗi

    Puskin

    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
    Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
    Không ngờ còn lại vết thương đau

    Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
    Trái tim ai đã bắt đầu nóng chảy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

    Có bao giờ hàn gắn được trái tim?
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã nhiều lần day dứt
    Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn

    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên em và đừng nói yêu em!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  9. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    XÚC ĐỘNG
    - Scarlet
    Em ngụp lặn trong những bài thơ tình,
    Cùng với những niềm đau từ sâu thẳm,
    Tưởng đã ngủ yên vẫn chực chờ tỉnh giấc !
    Tim nhói đau và mắt lệ cay cay!

    Ôi cuộc đời nhiều oan trái đắng cay,
    Cho môi em đã trở thành khô héo,
    Máu lạnh khô trong huyết quản đi về
    Bỗng hôm nay bất chợt lại tái tê
    Khi đâu đó một vần thơ tái hiện !

    Em biết rằng tim mình còn hiện diện,
    Còn rung lên những cung bậc đau thương,
    Mong rồi đây sẽ lại biết vấn vương,
    Lại biết đến những nỗi niềm mong nhớ!

    Dù chẳng là anh mà là ai đó,
    Để em còn biết được có mùa xuân.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  11. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Khép lại một tình yêu
    (Tác giả: Đào Phong Lan)
    Em vẫn bước gót trần in trên cát
    Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
    Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
    Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa

    Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua
    Trái tim buồn em mang giờ hoá đá
    Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
    Gom nhặt về em trả lại người xưa

    Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
    Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
    Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
    Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi

    Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
    Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
    Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ
    Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?

    Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
    Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
    Anh ra đi một đường tình đã khép
    Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU



    Em không thể nói lời từ biệt



    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời

    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..

    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...

    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...


    Đào Phong Lan
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  13. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Nguoi ta noi tinh yeu dau khong tron
    Mai mai lam ray rut trai tim dau
    Vet thuong nao roi cung se lanh mau.
    Tinh dang do van han sau vet seo.

    Thoi hay quen di lim chon vao qua khu
    Hay vui cuoi doi tuoi dep lam thay
    Ngay mai nay thuyen cap ben tuong lai
    O noi ay han ben bo hanh phuc.

    Co le chieu nay anh vo tinh nhac nho
    Bai tho tinh dang do cua Puskin
    Goi lai cho em lam noi uu phien
    Mot di vang ngo vui sau vao quen lang

    Anh cung nhu em mang trong long nhieu ky niem
    Ve mot cuoc tinh da khong ven thuong yeu
    Ta hay xem nhu nuoc chay qua cau.
    Con nuoc den va di khong hoi tiec.

    Chuc cho em som gap niem hanh phuc.
    Va quen dan bao ky niem xa xua
    De mai day long khong phai heo sau
    Khi doc lai bai tho tinh nam cu.

    .................................................. ....

    (Người ta nói tình yêu đầu không trọn
    Mãi mãi làm ray rứt trái tim đau
    Vết thương nào rồi cũng sẽ lành mau
    Tình dang dở vẫn hằn sau vết sẹo.

    Thôi hãy quên đi lịm chôn vào quá khứ
    Hãy vui cười đời tươi đẹp lắm thay
    Ngày mai này thuyền cặp bến tương lai
    Ở nơi ấy hẳn bến bờ hạnh phúc?

    Có lẽ chiều nay anh vô tình nhắc nhớ
    Bài thơ tình dang dở của Puskin
    Gợi lại cho em lắm nỗi ưu phiền
    Một dĩ vãng ngỡ vùi sâu vào quên lãng

    Anh cũng như em mang trong lòng nhiều kỷ niệm
    Về một cuộc tình đã không vẹn thương yêu
    Ta hãy xem như nước chảy qua cầu
    Con nước đến và đi không hối tiếc.

    Chúc cho em sớm gặp niềm hạnh phúc
    Và quên dần bao kỷ niệm xa xưa
    Để mai đây lòng không phải héo sầu
    Khi đọc lại bài thơ tình năm cũ.)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 6 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  15. MEM
    Avatar của MEM
    Bài thơ hay nhưng trăn trở nhiều cái quá!? Tại sao con người ta cứ phải mãi dằn vặt nhỉ? Sao không nói trực tiếp tốt hơn không?! Đúng là cũng khó quá! Khó quá! Nếu ta không muốn dễ!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  17. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Em hiểu anh qua từng câu thơ,
    Như tim ta có cùng nhịp thở,
    Qua lâu rồi chuyện tình yêu dang dở,
    Vấn vương gì những đau khổ trái ngang.
    Chỉ phút giây lòng em thoáng ngỡ ngàng,
    Khi nghe lại những vần thơ kỷ niệm.

    Anh vô tình khơi lại những niềm riêng,
    Nhưng mà em không chút ưu phiền,
    Vì đã có người cùng chia sẻ.
    Anh là ai sao hiểu tường cặn kẽ,
    Những nỗi niềm sâu thẳm trái tim em
    Nghe đâu đây những âm hưởng dịu dàng
    Như xoa dịu vết thương còn in dấu!

    Đã bao giờ ta gặp được nhau đâu,
    Một bài thơ như vừa mới bắt đầu
    Anh có muốn cùng em gieo vần điệu ?
    Dẫu xa cách muôn trùng diệu vợi,
    Vẫn cùng nghe nhịp đập trái tim rung,
    Những lời thơ như có cùng mạch máu.

    Anh vô tình gửi vần thơ dang dở,
    Em bắt đền anh mãi đến ngày sau,
    Biết rằng mình có thể gặp nhau đâu,
    Nhưng vẫn thấy có chút gì nhung nhớ!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  19. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi MEM
    Bài thơ hay nhưng trăn trở nhiều cái quá!? Tại sao con người ta cứ phải mãi dằn vặt nhỉ? Sao không nói trực tiếp tốt hơn không?! Đúng là cũng khó quá! Khó quá! Nếu ta không muốn dễ!
    Nhưng dễ quá! dễ quá sao làm được thơ
    Em nói đùa thôi chứ nếu dễ như vậy thì còn gì để nói nữa! Tuy nhiên, mọi thứ đều vận động theo một quy luật mà đôi khi mình không nhìn thấy nó!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


Trang 1/4 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL