Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
  1. trieuton
    Avatar của trieuton
    Trong cuộc đời chắc ai cũng đã trải qua một lần dang dở. Có thể bạn dang dở về tình yêu, tình bạn, tình thân,... hoặc thậm chí là một ý tưởng thoáng qua.

    Anh chị em hãy trải lòng mình bằng những bài thơ rung động từ trái tim hay trong một lần bạn vô tình đọc đâu đó phù hợp mới tâm trạng của lòng mình.

    Thân mời!



    LỜI TỰA

    Dở dang dang dở chuyến đò ngang
    Duyên kiếp trăm năm chuyện lỡ làng
    Cuộc đời hỏng cả thi, duyên, nợ
    Các bạn yêu thơ xin đọc sang.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  3. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    ĐÔI ĐƯỜNG

    (Hoa Trúc)


    Em không nghĩ có một ngày lại thế
    Lời hẹn đôi ta phút chốc nhuốm tàn
    Người đi bên em chẳng phải là anh
    Con đường đó... ta chẳng cùng sóng bước.

    Dẫu biết rằng trên đường đời xuôi ngược
    Bao thăng trầm nào đoán được đâu người
    Anh êm đềm bên dáng ngọc môi tươi
    Em cũng ngã đầu vào bờ vai khác

    Em không buồn cho chuổi tình chớm bạc
    Bởi bên em một hoàng tử chung tình
    Chỉ mơ hồ phút lặng lẽ chênh vênh
    Thầm tự hỏi: em - anh sao lại thế??

    Câu trả lời dẫu sao đà quá trễ
    Chắc số trời định thế phải không anh?
    Chuyện tình ta đã mãi mãi không thành
    Thôi thì đành chúc nhau câu hạnh phúc...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 4 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  5. vansach75
    Avatar của vansach75
    Người đã xa rồi, đã vắng xa
    Vườn ươm mây trắng nắng la đà
    Xuân sanh có mấy đành dứt bóng
    Bướm tắt đường bay gió thở dài...

    Ai biết ngày xưa anh nhớ mong
    Tình trao trong gió gửi cho mây
    Vần thơ ngày ấy trao em hết
    Thì dáng kiêu sa có chạnh lòng...

    Ôi tháng cùng năm theo gió mây
    Vườn hoa ngày cũ đã úa tàn
    Lá thấp cành hoang sao vắng bóng
    Nàng thơ em hỡi nhớ quặng lòng...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to vansach75 For This Useful Post:


  7. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    Doi bong den khuya ta voi ta
    Chut huong ngay cu da phai nhoa
    Da bay theo gio con chi nho
    Ngam manh trang tan sao xot xa?

    Phai huong ngay cu hay tinh may
    Vang trang nay khuyet biet sao day?
    Vang trang ai no chia doi manh
    Mot giot sau buong, suoi le day.

    (tang Scarlet).
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  9. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    TÌNH THIÊN... XUÂN

    Thuở ấy yêu nhau anh thường bảo:
    - Tình ta phải ví với thiên xuân!
    Nhưng em thích bài ca ảo não:
    - Tình thiên thu mới đẹp muôn phần!

    Thôi thế tình ta mới bắt đầu
    Đã là lá rụng giữa sầu đau.
    Song le em cũng nhiều nước mắt
    Cho lá tình thư sớm úa màu!

    Từ đó anh về cứ bâng khuâng
    Nhớ lời thủ thỉ, nét môi gần
    Thương đôi vai nhỏ tròn e ấp
    Tương tư rồi lá rụng đầy sân!

    Dở dang ai hát thành tình khúc
    Để anh tìm mãi hương ngày xưa!
    Kẻ dang dở, người đầy hạnh phúc
    Tình thiên thu như thế cũng vừa!


    NTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  11. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi leekienvan

    Đối bóng đèn khuya ta với ta
    Chút hương ngày cũ đã phai nhòa
    Đã bay theo gió còn chi nhớ
    Ngắm mảnh trăng tàn sao xót xa?

    Phải hương ngày cũ hay tình mây
    Vầng trăng nay khuyết biết sao đây?
    Vầng trăng ai nỡ chia đôi mảnh
    Một giọt sầu buông, suối lệ đầy.

    (tặng Scarlet).
    Em cảm ơn anh Tony và tặng anh mấy lời thơ:
    Người ở phương trời sao vẫn hay,
    Tình ta cô lẻ đã bao ngày,
    Đêm khuya tâm sự vầng trăng khuyết,
    Tình vẫn xa vời như bóng mây!

    Tri âm tri kỷ phải là duyên,
    Khách thơ hội ngộ kẻ thuyền quyên,
    Lời thơ trao đổi niềm tâm sự,
    Mơ với vầng trăng bến gặp thuyền.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  13. trieuton
    Avatar của trieuton
    Tôi nhớ trong một ngày thu lá rụng
    Nước mặt hồ chỉ gợn chút, trong xanh
    Trên cao ấy một nụ cười hiền dịu
    In bóng hình ẩn hiện dưới song trăng

    Và ngày ấy đã không bao giờ có nữa
    Em giã từ nơi mặt nước sông sâu
    Trời chiều thu, ôi đượm buồn da diết
    Biết bao giờ tôi bắt gặp lại em

    Và đêm tối tôi chợt buồn chợt nhớ
    Khi chiều buông thong thả đếm lá rơi
    Và cơn gió chiều nay ùa thổi mạnh
    Làm lạnh người lạnh cả nỗi nhớ em.

    TTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  15. trieuton
    Avatar của trieuton
    ĐƠN LẠNH

    Tim tôi đã chết một chiều đông
    Giữa những đau thương của tiếng lòng
    Mưa gió làm chi mưa gió hỡi
    Cho đời tàn tạ với sầu thương

    Nằm nghe gió lạnh lọt ngoài song
    Tôi thấy như tôi chết cả lòng
    Tê tái môi hồng người thiếu nữ
    Lạnh lùng năm tháng chiếc cô đơn

    TTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  17. trieuton
    Avatar của trieuton
    Tôi muốn quên đi hận, khổ, sầu
    Của thời dĩ vãng đã chôn sâu
    Sao nay gặp lại tình nhân ấy
    Tất cả thương đau gợi thuở đầu

    Tôi tưởng thời gian sẽ xóa nhòa
    Những gì tan vở của thời qua
    Nhưng ngày tháng cũng chưa hàn gắn
    Những vết đau thương đã đậm đà.

    TTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  19. trieuton
    Avatar của trieuton
    Tuổi thơ kí ức cứ hiện về
    Tôi em rượt đuổi ở ven đê
    Bốn bên thoang thoảng mùi hương lúa
    Đã chín vàng hoe nắng trở chiều

    Khi những đêm rằm dưới ánh trăng
    Trong khi lũ bạn cứ dần lân
    Ghép đôi chung sức chung tổ ấm
    Em có biết không, ấm cả lòng?

    Nhưng bỗng một hôm trời đổ mưa
    Một hôm anh lén ở song thưa
    Nhà em ở cạnh nơi bờ mẫu
    Ba má em nghe nói chuyện vừa

    Rằng em nay đã lớn khôn rồi
    Mười sáu trăng tròn phải có nơi
    -----------------------------

    TTT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 3 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL