59. Nghe danh Thất quái từ lâu
Tiếng thơm vang động đâu đâu cũng tường
Thất là bảy vị cột rường
Quái là tính cách khác thường của ai
Anh hùng có gái có trai
Tài cao thi phú chẳng sai danh truyền
Thật lòng chỉ một chữ duyên
Tình thân kết nghĩa triền miên suốt đời
Trung mong hội ngộ trao lời
Muốn cùng cô chú vui đời hát ca
Cùng nhau đối ẩm rượu trà
Ai ơi, mong hiểu Trung là thật tâm
Kết giao một mối muôn năm
Tình đời tri kỷ, tình thâm gia đình
Thơ thì Trung chỉ linh tinh
Văn thì chẳng đáng so bình với ai
Không lời nào nói đơn sai
Đáng hàng hậu bối, dùi mài thêm thôi
So tài nào dám, hỡi ôi
Bình thơ phú để luyện đôi tài hèn
Rất vui có được lời khen
Mong rằng hội ngộ một phen thỏa lòng
Chỉ là bày tỏ đôi dòng
Giúp Trung thổ lộ cho xong nổi niềm
Giữ chi mà phải lặng im
Gìn chi mà phải nhấn chìm tâm tư.
Mai này tửu hậu trà dư
Sau cùng xin chúc hai từ “an khang”