Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Chủ đề: Nếu một mai

  1. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    NẾU MỘT MAI ...

    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Thơ của Lữ Khách - Cô Đơn toàn cư dân mạng đều được thưởng thức. Bái phục bái phục. Lúa xin ké một chút đỉnh nghen!

    Nếu một mai ta bỗng thành khách lạ
    Em không còn thương được nửa người dưng
    Ta biết em sẽ nói: Xin hãy đừng
    Vấn vương nữa chỉ làm lòng tan nát!

    Thuở yêu nhau em vang lừng khúc hát
    Và hồn ta cũng bát ngát hương thơm
    Đôi chúng ta là nửa mảnh linh hồn
    Góp chung đôi quên nỗi buồn dĩ vãng.

    Thuở yêu nhau em vô cùng lãng mạn
    Muốn đón đưa, muốn nũng nịu làm duyên
    Nhưng giờ đây em nghĩ đó là phiền
    Ta tan nát! Còn em đi nẻo khác.

    Ôi quả đúng sự đời ai biết trước
    Như trò chơi may rủi giữa nhân gian
    Mòn mỏi kiếm tìm biết mấy gian nan
    Giờ gặp được phũ phàng chi lắm vậy?

    Anh sẽ đi em mừng vui biết mấy
    Tình như tre trăm đốt ghép thành vần?
    Mong một lần em chút bâng khuâng
    Và chạnh nhớ: Có một lần ta hạnh phúc!

    Ta ra đi, xin làm người chịu nhục
    Ở lại chi em hun đúc căm hờn
    Ở làm gì, ta chẳng có gì hơn
    Ngoài mảnh tim nát vì em vùi dập

    Sẽ có đêm ta buồn và khóc ngất
    Như trẻ thơ mẹ thất hứa một lời
    Như cánh chim giữa bão tố tơi bời
    Nói chi nữa những lời đau đớn thế!


    Nguyễn Thiện Thanh

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nếu một mai em không còn Xuân sắc
    Thì liệu anh lúc ấy có còn yêu
    Hay để em một mình trong hiu hắt
    Ngắm hoàn hôn buồn cho tuổi về chiều

    Nếu một mai anh quên lời hứa cũ
    Rằng mãi yêu em như thuở ban đầu
    Để em buồn tuyệt vọng với niềm đau
    Xuân chưa đến nhưng Xuân đành chết rũ

    Nếu một mai anh vui niềm hạnh phúc
    Mà người sánh đôi không phải là em
    Em vẫn cười dù con tim rã mục
    Miễn sao anh được vui sống êm đềm

    Nếu một mai không thể có được nhau
    Vì định hướng đường đời chia hai lối
    Cũng xin đừng nghĩ tình em gian dối
    Xin hãy nhớ về một tối yêu thương

    Nếu một mai ta được bước chung đường
    Sau đêm tối ánh bình minh rực sáng
    Đường ta đi một màu hồng ngời rạng
    Đôi tim khô lại đỏ máu yêu đương


    H.P
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi trieuton
    Nếu một mai tâm hồn anh đà trôi dạt
    Vai em gầy có cứu vớt được cho anh?
    Có sưởi ấm khi lòng anh, trời băng giá?
    Cô đơn buồn xin Lữ Khách bước qua mau.


    Thơ của Lữ Khách là cả một trời buồn nhưng nó là lời nói của tim. Chúc cho Lữ Khách sớm có một bờ vai để khóc, để bớt cô đơn trên còn đường mang tên cuộc sống
    Xin chào TT , cám ơn bạn đã ghé thăm và lời chúc , Tiện đây LK cũng xin chúc TT cùng gia đình hạnh an nha ...
    Thân mến ...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  9. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nói chi nữa những lời đau đớn thế!
    Nếu Có Thể Được

    Nếu có thể anh xin làm nô lệ
    Để suốt đời được kề cận bên em
    Để ngày đêm nghe tiếng nói êm đềm
    Và hầu hạ những khi em... buồn bã

    Nếu có thể xin làm người phu mã
    Để tháng ngày được ròng rã rong chơi
    Cạnh bên em để nghe em nói nói cười cười
    Và an ủi những khi em buồn tủi

    Nếu có thể trong những đêm tăm tối
    Ở bên nàng để an ủi cho vui
    Sưởi ấm cho em khi tuyết phủ mưa rơi
    Không lạnh lẽo khi trở trời lạnh giá

    Nếu có thể đừng làm người xa lạ
    Làm chim trời để thong thả bay cao
    Cận kề nhau cho hoa sắc tươi màu
    Đôi tim trẻ sẽ vẫy chào niềm vui mới

    Thiên đường nhỏ có hai ta chung lối
    Và muôn đời không chia cắt đôi nơi
    Quyện bên nhau trong linh khí của đất trời
    Anh vĩnh viễn si tình em đắm đuối ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  11. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    [B][I][COLOR="Purple"]
    Cũng xin đừng nghĩ tình em gian dối
    H.P
    Nếu Mai Này Em 2...

    Nếu mai này em đắp xây duyên mới
    Em có còn nhớ tới một người anh ?
    Đã yêu em trong nghịch cảnh phân tranh
    Và đau khổ bởi em, anh …khoảng cách

    Anh yêu em một tình yêu trong sạch
    Bằng nhiệt huyết lòng và tự bạch của con tim
    Như trùng dương với sóng vỗ triền miên
    Em có biết nỗi niềm anh thương nhớ ?

    Em hiện đến như đoá Lan đang nở
    Tím sắc màu làm cởi mở cõi lòng anh
    Đánh thức con tim từ giấc mộng không thành
    Đã yên giấc dưới cô thành say ngủ

    Để giờ đây tim lòng anh ấp ủ
    Một dáng hình như người cũ thân yêu
    Sự trẻ trung trong tươi tắn yêu kiều
    Làm ngây ngất tình yêu anh trở lại

    Em có biết nơi phương trời hải ngoại
    Anh mong ngày trở lại cố hương xưa
    Để trao em một tình cảm lũy thừa
    Mà trong anh đã đêm ngày chất chứa

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Bài lối rẽ tình em của Lữ Khách viết rất hay, nhưng hình như là có hai người ca ? Phải chăng một trong hai là Lữ khách ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Bài lối rẽ tình em của Lữ Khách viết rất hay, nhưng hình như là có hai người ca ? Phải chăng một trong hai là Lữ khách ?
    Cám ơn lời khen của HP , hihihi cái nầy thì phải hỏi nghệ sỹ CTL thì mới biết á HP ơi ...LK không biết hát đâu hihihi...mến chúc HP an vui nha ...
    Thân mến

    Nếu Mai Này 1

    Nếu một mai anh không còn viết nữa
    Lời tự tình cô độc giữa Trăng khuya
    Và buồn thương từng kỷ niệm của thu, hè
    Hay xuân đến và đông che tuyết giá

    Nỗi nhớ thương với chuỗi ngày nghiệt ngã
    Lữ khách buồn lã chã giọt sầu rơi
    Ngất ngưởng say trong những tối mưa rơi
    Để chờ đợi vầng Trăng nơi xa xứ

    Tâm sự kín của cuộc đời lữ thứ
    Là kỷ niệm buồn của quá khứ sầu đau
    Là trái ngang, là cay đắng ...dãi dầu
    Là nhung nhớ của mối tình sầu chia cách

    Chắc có lẽ em không còn oán trách
    Sự chung tình của lữ khách phương xa
    Và cảm thông cho một kẻ không nhà
    Luôn mong mỏi một ngày ta tương hội

    Nếu em đọc được những dòng thơ trôi nổi
    Của trái tim nồng không chi phối tình em
    Xin đừng quên một kẻ đứng bên thềm
    Luôn cầu chúc cho em tròn hạnh phúc

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following 2 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  16. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Thơ của Lữ Khách - Cô Đơn toàn cư dân mạng đều được thưởng thức. Bái phục bái phục. Lúa xin ké một chút đỉnh nghen!
    HL ơi ...LK CĐ chỉ có vài câu thơ chưa sạch luật trắc bằng mà bái phục gì nè , chúc HL cùng gia đình an vui nha ...
    Thân mến

    Nếu Một Mai 3

    Nếu một mai em không còn viết nữa
    Độc giả buồn nhưng vẫn nhớ tới em
    Lời thơ êm, em không còn viết trong đêm
    Nhưng trăng sáng anh vẫn thường hay ngắm

    Tâm sự lòng anh muôn đời xin gởi gắm
    Cho ánh Trăng ngà vào những tối buồn say
    Thả hồn anh trong suốt tháng năm dài
    Cho vơi nhẹ nỗi ưu hoài khắc khoải

    Nếu mai đây anh không về quê Ngoại
    Em có buồn có mãi mãi nhớ anh ?
    Có nghĩ suy về lữ khách độc hành ?
    Hay quên bỏ tình anh nơi gác nhỏ ?

    Nếu một mai sự trở về gian khó
    Em có dỗi hờn mà thầm lặng bỏ đi ?
    Như người xưa đã quên mất lời thề
    Khi trở lại anh não nề nơi bến cũ

    Phía trời xa anh chỉ còn ủ rũ
    Dưới ánh Trăng tà khi nghĩ tới người ta
    Lòng miên man trong ký ức nhạt nhoà
    Về bến cũ con đò xưa … Đêm Trăng sáng ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  18. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Này 2

    Nếu mai này anh không về đúng hẹn
    Để gặp người mà anh trọn vẹn yêu thương
    Em có buồn đau và thao thức canh trường ?
    Có hờn dỗi và vấn vương người viễn xứ ?

    Xin đừng trách em ơi ...đời lữ thứ
    Anh muôn đời có hai chữ " YÊU EM "
    Đừng than van hay đau khổ buồn phiền
    Em hãy hiểu cho lương duyên hai bờ bến

    Tình ngăn cách thì càng thêm cảm mến
    Nắng hạ về anh sẽ đến bên em
    Nối sợi tơ truyền hơi ấm qua đêm
    Ta sẽ có chung một nỗi niềm hạnh phúc

    Đừng phân vân khi tim yêu thúc giục
    Cuộc tình nào mà không có những phút nhớ mong
    Hãy vững lòng tin tưởng ở trong tâm
    Dù nghịch cảnh mình vẫn không thay đổi

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  19. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  20. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    TÂM TÌNH _ LỮ KHÁCH

    Nếu mai sau Tôi trở thành lữ khách
    Có ai buồn hay óan trách gì Tôi
    Thân lạc lòai nơi xứ lạ xa xôi
    Sương tuyết phủ chỉ mình Tôi thấm lạnh

    Đôi mắt xa xăm giọt sương sầu lóng lánh
    Nỗi nhớ quê nhà bất chợt đánh vào tim
    Đừng nói xa nhau chỉ riêng một nỗi niềm
    Lòng chợt hỏi nếu Tôi là lữ khách!

    Giọt sương khuya cũng nhẹ buồn rơi tí tách
    Gió đông về nghe xa cách dài thêm
    Lữ Khách ơi chớ để lạnh buồng tim
    Khi tiếng yêu vẫn nồng nàn đời Lữ Khách

    Qua đêm mưa nỗi buồn xin trút sạch
    Giữa ngàn hoa trong nắng ấm tươi hồng
    Bao yêu thương tay xiết chặt vào lòng
    Cho thỏa nỗi ngày mong đêm nhớ

    Cây đa cũ, bến đò xưa còn nớ
    Lữ khách về đừng bỡ ngỡ với thời gian
    Quả cau tươi vôi đỏ lá trầu vàng
    Vẫn nồng đượm tâm tình nàng trinh nữ

    Một chút sẻ chia tâm tình lữ thứ
    Nếu mai này lữ khách chính là Tôi.

    Dungnoixanhau

    (mến tặng Lữ Khách)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  21. The Following 2 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL