Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối

Chủ đề: Nếu một mai

  1. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    NẾU MỘT MAI ...

    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Lữ khách ơi Lữ khách ơi
    Vầng thơ người viết buồn ơi là buồn
    Trời buồn cho đổ mưa tuôn
    Người buồn cho khóe mắt vương lệ sầu
    Tìm người Lữ khách nơi đâu
    Để cùng trút cạn thương sầu hôm nay
    Hỏi người rằng nếu một mai
    Đường đời xuôi ngược biết ai song hành
    Thơ tôi chỉ viết cho mình
    Toàn là câu chuyện tâm tình riêng tôi
    Lữ khách ơi Lữ khách ơi
    Thơ người có giống thơ tôi điểm nào ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  5. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    TÂM TÌNH _ LỮ KHÁCH

    Nếu mai sau Tôi trở thành lữ khách
    Có ai buồn hay óan trách gì Tôi
    Thân lạc lòai nơi xứ lạ xa xôi
    Sương tuyết phủ chỉ mình Tôi thấm lạnh

    Đôi mắt xa xăm giọt sương sầu lóng lánh
    Nỗi nhớ quê nhà bất chợt đánh vào tim
    Đừng nói xa nhau chỉ riêng một nỗi niềm
    Lòng chợt hỏi nếu Tôi là lữ khách!

    Giọt sương khuya cũng nhẹ buồn rơi tí tách
    Gió đông về nghe xa cách dài thêm
    Lữ Khách ơi chớ để lạnh buồng tim
    Khi tiếng yêu vẫn nồng nàn đời Lữ Khách

    Qua đêm mưa nỗi buồn xin trút sạch
    Giữa ngàn hoa trong nắng ấm tươi hồng
    Bao yêu thương tay xiết chặt vào lòng
    Cho thỏa nỗi ngày mong đêm nhớ

    Cây đa cũ, bến đò xưa còn nớ
    Lữ khách về đừng bỡ ngỡ với thời gian
    Quả cau tươi vôi đỏ lá trầu vàng
    Vẫn nồng đượm tâm tình nàng trinh nữ

    Một chút sẻ chia tâm tình lữ thứ
    Nếu mai này lữ khách chính là Tôi.

    Dungnoixanhau

    (mến tặng Lữ Khách)
    NẾU MỘT MAI BẠN LÀ :::

    Nếu một mai bạn làm người lữ khách
    Lời thơ buồn hảy tự bạch với thời gian
    Dù hồn thi có chút muộn màng ...
    Thì cũng là hành trang nơi xứ lạ ...

    Cám ơn bạn một bài thơ điểm hoá ...
    Cho lòng tôi bớt lả chả sầu vương ...
    Với tình yêu tha thiết với đêm trường
    Mà nghịch cảnh làm tổn thương đời Lữ Khách ...

    Đừng nói xa nhau xoá tan đi thành quách ...
    Những đau thương khi thuyền yêu... tách bến xa bờ ...
    Khung trời sầu ta vệt thành muôn vạn ý thơ ...
    Nơi đất khách ...ta bơ vơ ...một bóng ...

    Nếu một mai tâm hồn người còn lắng đọng ...
    Chút niềm thương vô vọng ...kẻ xa nhà ...
    Thì hảy mỉm cười cho họ đã thăng hoa ...
    Đừng buồn tủi với những gì ta đã ...

    Lữ Khách
    Xin chào DNXN , cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại 1 bài thơ rất hay , LK xin mạn phép họa lại vài câu đáp lể với bạn , trước thềm năm mới LK xin kính chúc bạn cùng gia đình vạn tình an hỉ ...

    Thân mến


    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  7. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Lữ khách ơi Lữ khách ơi
    Thơ người có giống thơ tôi điểm nào ?
    NGHỆ SỸ ƠI ...LỮ NHÂN CHÀO

    Hồng phượng ơi ...tôi xin chào ...
    Lời thơ xuất phát dạt dạo từ tâm
    Đời tôi thê thãm thăng trằm
    Đau thương , sầu khỗ ,tin lầm người ta ...
    Giờ đây suối lệ chan hoà ...
    Gia cang tan nát ...tình xa mất rồi ...
    Chỉ còn trống vắng trong tôi ...
    Hồn thơ lịm chết ...nửa đời tan thương ...
    Lời thơ tôi viết đêm trường ...
    Cho lòng vơi nhẹ cung thương lạc đàn ...
    Hồng Phượng ơi...nếu như nàng ...
    Có cùng cảnh ngộ...châu hàng lệ sa...
    Xin người đừng trách người ta ...
    Bởi vì duyên kiếp của ta tận rồi ...
    Tâm thơ Lữ khách đôi lời ...
    Kết tình bằng hữu nửa đời thi nhân ...
    Gởi trao an ủi thi vần ...
    Cho qua ngày tháng ...làm thân con tằm ...
    Lữ nhân bạc phận tình thâm ...
    Nếu người nghệ sỹ có tâm ...xin mời...
    Vui buồn với cô-Lữ tôi ...
    Tình huynh , nghiã muội , trọn đời từ đây ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  9. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Thơ tôi thường bị mọi người chê
    Là chẳng lối ra lạc nẽo về
    Lời thơ ai oán buồn thê thiết
    Tâm sự bi thương quá não nề

    Bởi nào ai hiểu được lòng tôi
    Đã chán thế nhân chán sự đời
    Hơn nữa đời người tìm hạnh phúc
    Tìm đâu giữa biển khổ chơi vơi

    Bởi cuộc đời tôi lắm u sầu
    Biết ai để tỏ hết niềm đau
    Đành mượn lời thơ trao tâm sự
    Tâm tình bầu bạn với trăng sao

    Duyên mai gặp người cùng cảnh ngộ
    Cùng nhau đàm đạo mấy vầng thơ
    Tình huynh nghĩa muội xin giao kết
    Lời thật ai đâu nỡ hững hờ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  11. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Thơ tôi thường bị mọi người chê
    Là chẳng lối ra lạc nẽo về
    Lời thơ ai oán buồn thê thiết
    Tâm sự bi thương quá não nề

    Bởi nào ai hiểu được lòng tôi
    Đã chán thế nhân chán sự đời
    Hơn nữa đời người tìm hạnh phúc
    Tìm đâu giữa biển khổ chơi vơi

    Bởi cuộc đời tôi lắm u sầu
    Biết ai để tỏ hết niềm đau
    Đành mượn lời thơ trao tâm sự
    Tâm tình bầu bạn với trăng sao

    Duyên mai gặp người cùng cảnh ngộ
    Cùng nhau đàm đạo mấy vầng thơ
    Tình huynh nghĩa muội xin giao kết
    Lời thật ai đâu nỡ hững hờ

    Kim Bằng Thi Hữu

    Vậy thì từ nay Lữ Khách tôi ...
    Tình thân giao kết với một người ...
    Vừa là thi nhân và nghệ sỹ ...
    Nghiã tình bằng hữu hoá sầu vơi ...

    Tâm thơ ta viết tình xa cách ...
    Mặc khách chê khen như thế nào ...
    Trước thềm năm mới huynh xin chúc ...
    Hiền muội vẹn tình những ước ao ...



    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Đa tạ lời huynh đã ước giao
    Thêm bạn bớt thù mới vui sao
    Phương châm của muội là phải sống
    Dẫu cuộc đời còn lắm buồn đau

    Phải sống để nhìn cả thế nhân
    Nở nụ cười vui để tạ ân
    Ơn đời cho ta còn được sống
    Bão táp phong ba chẳng ngại ngần

    Có lắm gian truân mới hiểu đời
    Có buồn đau mới được niềm vui
    Tình thương nhân loại vô bờ bến
    Chẳng lẽ đời ta cứ ngậm ngùi

    Hãy mở lòng với nhạc và thơ
    Hãy yêu thương tới cả bến bờ
    Nếu một mai rời xa cõi tạm
    Sẽ chẳng còn ai đợi ai chờ

    Chút tình tri ngộ giữa hôm nay
    Mong rằng giữ mãi tấm tình này
    Gọi bằng muội huynh hay Tỉ đệ
    Xin xưng tuổi tác vẹn bề thay !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  15. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Xin xưng tuổi tác vẹn bề thay !

    Nếu đã số năm để đứng đầu
    Tỷ đệ , muội huynh có sao đâu...
    Quan trọng mới là tình và nghiã ...
    Đối xử vẹn bề trước và sau ...

    Tuy nay xa cách phương trời lạ ...
    Đất mẹ tình quê vẫn đêm ngày
    Mong sao có được ngày tương hội ...
    Giọng hát ấm nồng ...ngất ngưỡng say ...

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Đây ...

    Nếu mai đây anh không còn viết nữa
    Lời thơ tình trên trang Web cho em
    Những nghĩ suy và xúc cảm nỗi niềm
    Về kỷ niệm của đôi tim …thời niên thiếu

    Ký ức xưa với một thời mực tím
    Phương trời sầu lòng xao xuyến nhớ thương
    Cánh phượng rơi đỏ thắm sân trường
    Quyển lưu bút với lời yêu thương nồng thắm

    Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa rung động
    Trái tim lòng trước hình bóng em yêu
    Và khổ đau trong nhung nhớ đìu hiu
    Lòng lạnh giá với những chiều mưa đổ

    Nếu mai đây anh giã từ thị phố
    Em đừng buồn ,đừng thổ lộ cảm tình ta
    Anh yêu em một tình cảm dung hoà
    Không phân biệt cách xa… hai thế hệ

    Chắc thư quán sẽ không còn chịu để
    Trang thơ buồn mang hệ số đau thương
    Anh xin tặng cho vầng trăng khuyết tròn
    Xin hãy giữ để ta không còn tiếc nhớ…

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Nầy 5

    Nếu mai nầy tình ta chia hai lối
    Em có còn nhớ tới buổi chiều thu ?
    Gió lao xao truớc Biển vắng xa mù
    Anh đứng đợi vầng trăng thu từ xa thẵm...

    Em đã đến làm lòng anh dậy sóng
    Cuồn cuộn dâng tràn dòng máu nóng của buồng tim
    Cùng tình yêu và sức sống một nỗi niềm
    Trang tình sử trao duyên...nơi đất mẹ

    Tình cảm đó em yêu ơi anh sẽ
    Khi khắc trong lòng nơi quạnh quẻ tha phương
    Nhật ký đời anh chắc vỉnh viễn không còn
    Lời tha thiết trong mõi mòn mong đợi

    Nếu mai nầy em đắp xây duyên mới
    Anh sẽ về đến buỗi tối thu nao
    Chúc phúc cho em và vỉnh viễn vẫy chào
    Một hình bóng đã in sâu trong tâm não...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Nầy 6

    Dù biết rằng lòng anh đang giông bão
    Quả tim nầy như ai tháo ai đâm
    Thà là anh chịu đau khỗ chỉ một lần
    Mà suốt kiếp em muôn phần hỉ hạnh...

    Đừng nghỉ anh mang một dòng máu lạnh
    Vì tình mình không thể sánh chung đôi
    Em và tôi cách trỡ quá xa xôi
    Hai tư tuỡng cũng phân rồi hai lối rẻ

    Bởi vì em vẫn còn quá trẽ...
    Nên em thuờng hay mới mẻ nghĩ suy
    Mặc cãm , tự ti , hỉ nộ, phân kỳ...
    Thật chênh lệch chung qui về hai vế

    Tôi rất yêu em nhưng lòng không thễ
    Nói ra lời trong tình thế phân ly
    Đễ cho em nhận định đuợc những gì
    Mà tâm cang tôi cuồng si yêu mến!!!...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL