Trang 4/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối

Chủ đề: Nếu một mai

  1. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    NẾU MỘT MAI ...

    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Lữ khách đâu rồi Lữ khách ơi
    Nếu mai này..... tám* đã ngưng rồi
    Sao không viết nốt bài thứ chín*
    Để khi buồn có thứ để coi

    Nếu khép lại chăng phải chẳn mười*
    Rồi đưa vào Top cho hẳn hoi
    In ấn phát hành hay ký tặng
    Mai này còn có cái để đời

    Hay là huynh còn mãi rong chơi
    Đó đây cho hết cái Xuân thời
    Bỏ lại vầng thơ còn dang dỡ
    Mau về mà ghép lại đi thôi !


    * 8,9,10
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  5. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Mau về mà ghép lại đi thôi !
    Lữ khách đây nè Hiền muội ơi ...
    Vì mấy tuần nay bận quá trời ...
    Với lại website không vào được ...
    Nên đành phải chịu mà thôi

    Năm mới xin gởi về hiền muội tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất nha ...
    Tình thân

    Nếu Một Mai 7

    Nếu có thể thiên thu trong giấc điệp
    Tôi không bao giờ xin hóa lại kiếp sau
    Đễ tâm tư không vướng bận âu sầu
    Cho thể xác không cau lầu đau khổ

    Vòng tình ái sẽ không còn thách đố
    Thân thể này cũng không khổ vì yêu
    Không cưu mang nặng nợ bao điều
    Đời thanh thản như những chiều nắng đẹp

    Nếu Thượng Đế nhiệm mầu cho phép
    Tôi nguyện làm no, đẹp cho thế nhân
    Để trần gian được đầy đủ yên lành
    Cho sinh linh không tranh giành…đồ thán

    Xin đấng từ bi ban cho đời năm tháng
    Những cuộc tình được lãng mạn yêu nhau
    Đừng dở dang với một khối tình đầu
    Mong đẹp mãi với sắc màu …ân ái…

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  7. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Nầy 8

    Nếu mai nầy anh trỡ về đất mẹ
    Ngắm nhìn nguời trong đau xé tâm cang
    Biết nói gì đây khi thực tế phủ phàng
    Em đã bước sang ngang...bờ bến lạ...

    Thế là hết tình ta chia đôi ngã
    Biệt thu tình anh khóc trả cho em
    Kỷ niệm ngày nao nơi phố biển êm đềm
    Nhưng xin giữ dáng huyền nhung suối tóc

    Anh trỡ lại với quãng đời cô độc
    Bước đăng trình với hình dóc em yêu
    Ánh mắt, làn môi ,má lún mỹ miều...
    Là nguồn an ủi trong những chiều buốt giá...

    Hạnh phúc nghe em bên người em đã...
    Gởi gắm tâm hồn trong sa ngã yêu thương
    Anh sẽ chờ em nơi tất cã nẻo đường
    Dù muôn kiếp vẫn trường tồn lưu giữ ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 9

    Nếu một mai ba không tròn lời hứa
    Sống trên đời để từng bửa dắc dìu con
    Đừng thở than bởi duyên nợ không còn
    Nên ba mới rời xa con vĩnh viễn...

    Đừng buồn bả khi con đưa tiển
    Một linh hồn tan biến cỏi hư vô
    Đừng khóc than khi con đứng bên mồ
    Đừng tủi phận khi trên đời cô độc quá...

    Ba ra đi nhưng lệ sầu lả chả
    Bởi bây giờ con còn quá ngây thơ
    Sống trên đời đầy giông tố ...bơ vơ
    Ai chăm sóc cho đứa con khờ ...vô tội...

    Đừng oán trách vì sao ba nông nổi
    Bỏ lại mình con sống trôi nổi cô đơn
    Biết làm sao khi ba đã không còn
    Trên dương thế để cho con bớt khổ...

    Lữ Khách
    Viết cho đứa con nuôi 8 tuổi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  10. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 10

    Rồi mai đây trên đuờng đời đầy giông tố
    Con có vững lòng để tìm chổ nương thân
    Hay lang thang đói lạnh...xoay vòng...
    Vì cuộc sống cô lòng trong băng giá ...

    Nếu một mai trên đường trần vấp ngã
    Ba đi rồi ...ai làm giá để đở nâng ?
    Ai an ủi con khi buồn bả thăng trằm ?
    Ai vạch huớng cho chân con vững buớc ?

    Nếu đời ba không mang nhiều rét muớt
    Thì đời nầy con sẽ đuợc ấm no...
    Ba sẽ vì con dù thân hoá ra tro
    Để con được tự do trong hạnh phúc...

    Trong đời sống có lúc vinh lúc nhục...
    Đừng để lòng bức xúc ...bon chen...
    Dù mai đây trong lối sống sang , hèn...
    Con ráng giữ tịnh tâm chèn đức độ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  12. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 11

    Nếu một mai tôi không còn viết nửa
    Lời thơ buồn chất chứa giữa con tim
    Cảm xúc tan hoang ...trống vắng im lìm...
    Ai có hiểu cho nổi niềm người cầm viết ???...

    Nếu một mai tôi không còn tha thiết
    Về cuộc tình đã biền biệt xa xưa
    Âm ỉ trong tôi hoà quyện sớm trưa
    Bao năm tháng mang nổi niềm chất chứa...

    Chắc có lẻ sẽ không còn gì nửa ...
    Làm đề tài để tôi rữa buồn đau
    Và con tim hết thống khổ thét gào...
    Dòng thi ngữ xin vẫy chào ...lệ ái...

    Rồi mai đây khi tôi ngồi đọc lại
    Bài thơ buồn thừa thải vấn vương
    Của đời tư trong da diếc...đoạn trường...
    Là lúc đó tôi không còn buồn thương nửa ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  14. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 12

    Nếu một mai anh giã từ trần thế
    Là trúc nỗi sầu dâu bể tan thương...
    Đến một nơi không pha chút vấn vương
    Không đau khổ , không u buồn ...nuối tiếc...

    Nếu một mai mà em hay biết...
    Em có buồn ...có tiển biệt tình anh ...
    Có oán than cho giấc mộng không thành
    Và có trách vì sao anh lổi hẹn ???

    Trái tim yêu ...đã trao em trọn vẹn...
    Tình vẫn nồng và bất biến vạn đời sau...
    Anh cầu mong cho lan sắc tím tươi màu
    Không thay đổi ,trước sau mình vẫn vậy

    Nếu một mai khi em nhìn thấy ...
    Nấm xương tàn nằm dưới đáy lọ tro
    Cùng tuổi tên dán giấy đỏ chữ to
    Xin em hảy giả đò như không biết ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  16. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 13

    Nếu một mai tôi âm thầm từ biệt
    Thế giới đau buồn và da diết nhớ thương
    Vinh biệt nguời thân cùng bao nổi oán hờn
    Về một nơi không còn ai biết đến...

    Tôi không trách bởi khối sầu định mệnh
    Nhưng chỉ buồn vì sự thương mến lầm tin
    Nên tạo ra một thãm cảnh ...vô tình...
    Làm tan nát tâm linh ...tình phụ tử...

    Rồi mai đây trên đường trần lữ thứ
    Bước độc hành , người có vần vũ lương tâm ?
    Có nghỉ suy về những chuyện đã làm ?
    Có hối hận và nảo cân ...đau nhói ?

    Nhưng đã trể… bởi tôi thành sương khói…
    Từ bỏ kiếp người như đêm tối không trăng
    Một bóng , thong dong ,tự tại ...muôn phần...
    Xin người hảy rỏ phân...điều đen trắng ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  18. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 14

    Nếu một mai trên đường về phó ước
    Với nguời tình mà kiếp trước đã hẹn nhau
    Đường thu xưa vàng sắc lá đón chào
    Mà anh đã đi vào nơi ...huyệt mộ...

    Em đừng trách vì đời anh vắn số
    Nên vô tình gieo nỗi khổ cho em
    Đừng buồn đau khi lá rụng bên thềm
    Anh sẽ đợi chờ em nơi hậu kiếp...

    Tình của anh muôn đời ...bất diệt...
    Nếu kiếp nầy ta cách biệt âm dương
    Anh vẫn mong mình sánh bước nghê thường
    Tình vẫn đậm và mãi vươn hằng số ...

    Trái tim anh muôn đời có một chổ
    Để cho người mà anh thố lộ tâm cang
    Dù đau thương hay ngang trái phũ phàng
    Anh vẫn nói ...anh yêu nàng...vỉnh cữu...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  19. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  20. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Một Mai 15

    Nếu một mai em neo thuyền nơi bến lạ
    Có nhớ một nguời nơi xứ lạ miền xa
    Có vấn vương một tình sử thăng hoa
    Đã cùng em quyện hoà bao năm tháng ...

    Anh không trách bởi tình em lãng mạn...
    Tìm đuợc người để bầu bạn chung đôi
    Anh mãi là anh, không thể nói hai lời
    Mong em được trọn đời vui vẹn ý ...

    Nếu một mai bên người không hoàn mỉ
    Em vẫn là người trung ý của riêng anh
    Anh mãi yêu em dù cảnh ngã phân tranh
    Tim anh vẫn muôn đời cho Trăng lạnh...

    Đừng nghỉ suy cho hoa tàn rủ cánh
    Anh nguyện cầu cho hạnh phúc an sinh
    Cô Đơn anh ...vẫn mãi mãi chung tình
    Dù có xử thân anh nát tan thành vạn mãnh...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  21. The Following User Says Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


Trang 4/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL