Tâm Tình Con Trẻ - Re Nếu Một Mai 9
Dungnoixanhau - mến tặng lữ khách
Nếu một mai Ba không còn sống nữa
Thở than gì khi còn có mình con
Khi hiểu ra câu nước chảy đá mòn
Mưa từng hạt lâu ngày còn thấm đất
Nếu một mai trên đường đời tất bật
Có một người con gọi đó là Ba
Thui thủi một mình nơi trời lạ xứ xa
Để mình con nơi quê nhà tủi phận
Nếu một mai đời con nhiều lận đận
Chẳng bao giờ dám trách dám phiền Ba
Dẫu con thơ còn trẻ chứ chưa già
Nhưng giông tố cuộc đời con cảm được
Nếu một mai đứng bên bờ cỏ xước
Chẳng bao giờ con để bận lòng đau
Để tuổi thơ vui trọn giấc chiêm bao
Trong mái nhà con có Ba có Mẹ
Nếu một mai con thơ không còn trẻ
Trên mộ người con khắc một tình thâm
Những hoa xưa Ba con đã lỡ lầm
Giờ góp nhặt cho Ba làm kỷ niệm
Nếu một mai hồn Ba đà chết liệm
Trên ngực người còn sót một tình yêu
Con sẽ mang đi sao chép thật nhiều
Cho hậu thế trái ngang càng giông tố
Ba hỡi Ba tính con thì rất ngộ
Bởi di truyền con đó ... chính là Ba !!!