Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7

Chủ đề: Nếu một mai

  1. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    NẾU MỘT MAI ...

    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  3. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Tôi Chết 5

    Nếu mai tôi chết trên núi đồi hoang vắng
    Chỉ có Mây ngàn và cỏ dại tiễn hồn tôi
    Nơi hoang sơ không một bóng chân người
    Tôi sẽ lặng lẽ về bên kia miền thế giới

    Đi như thế không làm cho mọi người mệt mỏi
    Chuẩn bị đồ ...lo tẩm liệm một đám tang
    Giọt lệ rơi cho số kiếp quá phũ phàng
    Hay nghe được những lời người than vãn

    Nếu mai tôi chết là cõi lòng thanh thản
    Không đau buồn không lạnh lẽo ...cô đơn
    Không luyến thương hay thù hận oán hờn
    Không lo lắng cho nhọc nhằn của thể xác

    Nếu mai tôi chết như bụi mờ của sa mạc
    Sẽ tan biến nhanh vào quỹ đạo của thời gian
    Hồn phiêu diêu như từng đợt sóng ngàn
    Đưa đẩy mãi về phương trời ...phiêu lãng

    Kiếp nhân sinh sẽ không còn khổ mạng
    Cho cuộc đời tan nát mộng duyên xinh
    Mong thế gian có cuộc sống yên bình
    Và dương thế hết cực hình...Đau khổ

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  5. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    chuyện chết thôi mà cũng đến 5 tập hả?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


  7. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Tôi Chết 6

    Nếu mai tôi chết trên khô cằn sa mạc
    Xác thân này sẽ trôi dạt về đâu ?
    Hay vùi chôn dưới cát bỏng cằn sâu ?
    Hay là để làm mồi cho hoang thú ?

    Đêm hoang liêu với muôn ngàn tinh tú
    Và lạnh lùng với sức nóng đã ngủ yên
    Mảnh hồn đơn trong im lắng của thiên nhiên
    Sẽ vui vẻ với nỗi niềm vừa trút bỏ

    Ai sẽ khóc cho linh hồn cô đơn đó ?
    Ai đau buồn mà nhỏ giọt sầu đau ?
    Ai than van và thương xót kêu gào ?
    Ai sẽ nguyện cầu cho vong hồn siêu thoát ?

    Nếu mai tôi chết là rời khỏi xác phàm nhơ nhớp
    Là thoát khỏi vòng trần lụy khổ đau
    Không buồn lo, không thương nhớ âu sầu
    Không si mê với sắc màu ân ái

    Tôi sẽ chết nhưng linh hồn tôi mãi
    Mong cho đời mau chóng đổi thay
    Để nhân sinh được no ấm lâu dài
    Và vĩnh cửu hết ưu hoài ...khổ ải ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  9. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Tôi Chết 7

    Nếu mai tôi chết trong đêm tàn gọi sáng
    Xin mọi người đừng tẩm liệm xác thân tôi
    Hãy để cho tôi chờ đợi gặp một người
    Dù người ấy xa vời trên thượng giới

    Xin hãy để nỗi nhớ thương đến khi đêm tối
    Trăng sẽ về nơi ngõ lối thân quen
    Là lòng tôi đã trút được nỗi niềm
    Một tình cảm đã ẩn chìm trong tâm khảm

    Nếu mai tôi chết em ơi có sầu thảm ?
    Có nhớ người ngồi ảm đạm dưới Trăng ?
    Đêm từng đêm hay thủ thỉ thì thầm
    Những ký ức thăng trầm nơi đất mẹ

    Và những khi gió thu về khe khẽ
    Ai mỉm cười với lời lẽ ủi an
    Tâm sự đời tôi chỉ có l á thu vàng
    Mới hiểu được sự phũ phàng đời cô lữ

    Nếu mai tôi chết em ơi hãy tha thứ
    Những lỗi lầm mà không tự phát sinh ra
    Soi sáng bên tôi trên nấm mộ xa nhà
    Là tôi đã ôn hoà trong thiên thu giấc điệp

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  11. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Tôi Chết 8

    Nếu mai tôi chết trong rừng thông xanh ngát
    Oan hồn này sẽ trôi dạt về đâu ?
    Ai ma chay khi thân xác úa màu ?
    Ai tốt bụng đào hố sâu để vùi lấp ?

    Nếu mai tôi chết là thoát cảnh đời dồn dập
    Trút bỏ xác phàm để chấp cánh bay cao
    Về một nơi không có những âu sầu
    Là thoát được sự khổ đau của nhân thế

    Xin Thượng Đế hãy cho con để
    Những nỗi buồn vào hoả bể thiêu đi
    Đừng cho con nhớ tới những gì
    Bao thảm cảnh ai bi khi còn nơi dương thế

    Chắc có lẽ cũng không phải dễ
    Quên được một người mà tâm để bấy lâu
    Là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
    Là vũ khí dệt tình đau nơi xa xứ …

    Nếu mai tôi chết, xin gởi vầng Trăng bất tử
    Bài thơ tình mang sắc ngữ nhớ nhung
    Lời yêu thương điệp điệp trùng trùng
    Làm kỷ cảm mối tình chung…đời viễn xứ

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  13. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nếu Mai Tôi Chết 9

    Nếu mai anh chết xin em đừng khóc
    Đừng u buồn cho kẻ chìm ngập khổ đau
    Đừng than van cho nhan sắc phai màu
    Đừng luyến tiếc khi anh đi vào giấc điệp

    Nếu mai anh chết hãy cho anh được biết
    Em có thật lòng tiễn biệt kẻ cô đơn ?
    Có viếng thăm một nấm mộ tủi buồn ?
    Và có rủ lòng thương …người quá cố ?

    Nếu mai anh chết chỉ xin em thổ lộ
    Quả tim lòng có thật dạ yêu anh ?
    Có xót xa cho tình mộng không thành ?
    Khi anh đã nằm yên trong lòng đất lạnh

    Nếu mai anh chết, em có sống đời cô quạnh ?
    Khi đêm về em có chạnh lòng đau ?
    Và ánh Trăng đã chênh chếch qua đầu
    Em có nguyện cầu cho anh nơi chín suối ?

    Nếu mai anh chết xin em đừng sầu tủi
    Đừng để cuộc đời vào gió bụi nghe em
    Hãy quên anh như cơn gió qua thềm
    Và đừng để cho rèm the lạnh giá…

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 5 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  15. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    TỬ BIỆT TÌNH THU

    Cuộc đời như giấc chiêm bao
    Tình thu nay đã vẫy chào ra đi
    Lữ nhân biết nói câu gì ...
    Chỉ đành nuốt lệ tình si vào lòng ...
    Bây giờ hết đợi hết trông ...
    Mong người phương ấy tình nồng bên ai
    Nợ duyên lịm chết u hoài ...
    Tây âu đất khách ...hình ai vẫn còn ...
    Trót yêu nên dạ héo hon ...
    Thi sầu tâm tữu ...sắc son tan bồng ...
    Giá băng tâm nảo sầu đông ...
    Mong người hạnh hỉ má hồng sắc xuân ...
    Ân duyên chỉ có nửa chừng ...
    phu thê tử biệt ...người dưng tro tàn ...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  17. Vô Trần
    Avatar của Vô Trần
    Nguyên văn bởi LU KHACH
    TỬ BIỆT TÌNH THU

    Cuộc đời như giấc chiêm bao
    Tình thu nay đã vẫy chào ra đi
    Lữ nhân biết nói câu gì ...
    Chỉ đành nuốt lệ tình si vào lòng ...
    Bây giờ hết đợi hết trông ...
    Mong người phương ấy tình nồng bên ai
    Nợ duyên lịm chết u hoài ...
    Tây âu đất khách ...hình ai vẫn còn ...
    Trót yêu nên dạ héo hon ...
    Thi sầu tâm tữu ...sắc son tan bồng ...
    Giá băng tâm nảo sầu đông ...
    Mong người hạnh hỉ má hồng sắc xuân ...
    Ân duyên chỉ có nửa chừng ...
    phu thê tử biệt ...người dưng tro tàn ...

    Lữ Khách
    Đọc mấy bài thơ của Lữ Khách Hoàng Quân. Vô Trần có chút gì đồng cãm, xin họa đôi vần thơ.

    LỜI LỮ KHÁCH!

    Trời đông lạnh buốt vai gầy
    Phong trần lữ khách nhớ ngày xa xưa
    Tha hương phiêu bạt bao mùa
    Tình xưa vọng tiếng chuông chùa bên tai
    Lạc loài lẽ bước trời mây
    Cánh chim bạt gió thêm dài thu phong
    Đã đành người cũng sang sông
    Đã đành ta cũng phiêu bồng phong ba.
    Em đi dệt giấc giang hà
    Ta về viết khúc tình ca lỡ làng
    Mù u thương chú bướm vàng
    Bõ quên hẹn ước mà sang xứ người
    Bóng ai khuất nẽo mù khơi
    Tình sầu ấp ủ mộng đời xanh xao
    Hẹn người trong giấc chiêm bao
    Gửi ai nhân ảnh nét đau tím trời
    Lệ buồn khô héo bờ môi
    Nghiệp duyên hẹn kiếp luân hồi gặp nhau
    Đợi ai bắc một nhịp cầu
    Chờ ai chia mảnh trăng thâu lạc dòng
    Rưng rưng dạo tiếng tơ đồng
    Điệu buồn ru khúc nhạc lòng lãng du
    Đêm nay lạc lối sa mù
    Ngàn năm Lữ Khách thiên thu mộng sầu!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 4 Users Say Thank You to Vô Trần For This Useful Post:


Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7
ANH EM CHANNEL