Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Chủ đề: Nếu một mai

  1. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    NẾU MỘT MAI ...

    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Chào mừng Lữ Khách đã đến với mục thơ của trang web Cailuongso.com. Bài thơ của Lữ Khách thật hay!
    Hai Lúa xin tiếp một vài khúc nữa nghen!



    NẾU MỘT MAI

    Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
    Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
    Ðể đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
    Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá ...
    Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá
    Không bạn bè không tiếng khóc thở than
    Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn
    Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng ...
    Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng
    Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh
    Ðể vong linh được thanh thản yên bình
    Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo ....
    Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não
    Vì không còn ai như tôi hay bắt nạt em
    Với những lời nói vu vơ luôn làm em bực dọc
    Và những việc làm ngốc nghếch đầy tình yêu với em......
    Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ
    Tâm sự buồn của chính bản thân em
    Và thở than với nấm mộ hoang tàn
    Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán ....
    Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
    Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
    Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
    Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...

    —†—
    Nếu mai tôi chết không một lời than trách
    Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
    Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
    Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng
    Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
    Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
    Vì thân xác tôi đã định lâu rồi
    Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế ...
    Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
    Xác thân này sẽ chìm xuống độ sâu
    Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
    Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...
    Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
    Cho vong hồn được nhàn hạ thảnh thơi
    Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
    Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...

    —†—
    Nếu mai tôi chết khi mùa thu đến
    Xin em đừng tiếc núi xót thương tôi
    Đừng khóc than trong đêm vắng không người
    Và than trách sao đời tôi vắng số ...
    Nếu mai tôi chết vào mùa mưa lá đỗ
    Giọt mưa buồn sẽ khóc hộ cho em
    Xóa tan đi những đau khổ bao đêm
    Hạt mưa đó sẽ thay cho dòng nước mắt ...
    Nếu mai tôi chết trong gió mùa đông bắc
    Xin em đừng để lạnh lẽo cô đơn
    Và đêm đêm không đau xót u buồn
    Hãy tìm hơi ấm khi mùa đông giá lạnh ...
    Nếu mai tôi chết không là điều bất hạnh
    Mà đó là sự giải thoát bản thân tôi
    Mang khổ đau hận tủi hết kiếp người
    Đời phiêu bạc nơi phương trời đất khách ...
    Nếu mai tôi chết xin em đừng oán trách
    Vì lời yêu chưa tỏ ngỏ cùng em
    Chỉ bên nhau trong những phút yếu mềm
    Anh sẽ mãi đem theo vào lòng đất ...
    Nếu mai tôi chết trong men sầu chất ngất
    Xin em đừng hờn trách người đi
    Nỗi đớn đau trong thống khổ ai biết
    Lòng tan nát bởi kiếp người bạc mệnh ...
    Nếu mai tôi chết , thương tình em hãy đến
    Trước mộ phần xin để 1 đoá hoa Tang
    Đừng thở than trước nấm mộ hoang tàn
    Xin vui vẻ với vong linh người đã khuất …

    —†—
    Nếu một mai anh không còn nữa
    Khắp phố phường thiếu bóng dáng thân quen
    Đêm từng đêm không còn ai ngắm ánh sao đêm
    Nơi đất khách sẽ vắng dấu chân người cô lữ

    Phía bên kia em còn nhớ dáng hình người viễn xứ
    Với bao năm dài trong nghịch cảnh cô đơn
    Đời nổi trôi với những kỷ niệm đau buồn
    Khi thu đến gió lạnh hồn đơn …Tan nát …

    Nếu một mai trong thu sầu man mác
    Từng giọt mưa buồn là những nỗi khổ của lòng anh
    Sẽ trôi theo vào lòng đất lạnh an lành
    Là trút được sự quặn lòng của thể xác

    Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
    Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
    Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
    Tôi chết lặng nửa cuộc đời nơi đất khách

    Nếu một mai tôi trở về bụi cát
    Em có thương tình nhỏ giọt lệ buồn đau
    Nơi phương xa có nức nở âu sầu
    Và có gắn trên tay một vòng tang trắng …
    —†—
    Em yêu dấu nếu một mai anh chết
    Đừng khóc lời buồn buổi tiễn đưa
    Đừng trồng hoa thắm nơi an nghỉ
    Đừng cắm hoa tang trước mồ bia
    Hãy để cho cỏ xanh che kín mộ
    Để giọt sương đêm ướt lá mềm
    Và đừng hỏi vì sao anh chết
    Hồn lạnh lùng anh biết trả lời sao
    Chết là hết nhìn màn đêm trở sáng
    Cho hồn anh cô độc bớt lang thang
    Cho nghĩa trang thêm một người nhập cuộc
    Và trần gian bớt một kẻ lạc loài.


    Sưu tầm
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  5. vansach75
    Avatar của vansach75
    Tiêu đề của Lữ Khách là Nếu một mai...
    Hai lúa bổ đề thật tài tình nhưng tăng phần thê thảm:
    Nếu mai tôi chết...
    Đang tết nhất, đang mùa ăn, nhậu ?
    Sao nói chi chuyện xui xẻo vậy Huynh ơi !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to vansach75 For This Useful Post:


  7. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nếu một mai không còn ai bán rượu
    Thì Hai ơi còn muốn sống nữa chăng ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  9. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Chào mừng Lữ Khách đã đến với mục thơ của trang web Cailuongso.com. Bài thơ của Lữ Khách thật hay!
    Hai Lúa xin tiếp một vài khúc nữa nghen!
    Sưu tầm
    chào HL ...cám ơn HL đã đưa vào mấy bài thơ của Tác Giả Cô Đơn ...để cho vui . chúc HL cùng gia đình vui vẻ nha ...
    Thân mến

    Tiêu đề của Lữ Khách là Nếu một mai...
    Hai lúa bổ đề thật tài tình nhưng tăng phần thê thảm:
    Nếu mai tôi chết...
    Đang tết nhất, đang mùa ăn, nhậu ?
    Sao nói chi chuyện xui xẻo vậy Huynh ơi !
    chào vansach75 ...có gì đâu nè ...con người thì không thể trường thọ được trước hay sau thì cũng từ giả cỏi tạm nầy mà hihhi ...chúc bạn cùng gia đình ngày chúa nhật an lành nha ...
    Thân mến

    Nếu một mai không còn ai bán rượu
    Thì Hai ơi còn muốn sống nữa chăng ?
    Chào nghệ sỹ HP ...thật là một nghệ sỹ tài ba ...hát hay , sáng tác giỏi nửa ...chúc HP mọi sự như ý hén ...
    Thân mến


    NẾU MỘT MAI 2

    Nếu một mai trong cô phòng quạnh quẻ
    Anh âm thầm lặng lẽ ra đi
    Không đau thương , không tiếc nuối những gì
    Không lạnh lẽo khi đông sang tuyết phủ

    Định mệnh đó như một cơn mưa lũ
    Sẽ trôi về tận cuối trời xa
    Như tình em anh không thể phôi pha
    Đành mang xuống theo nấm mồ khổ mạng

    Sài phố đó em có còn bóng dáng ?
    Của một người không sao lãng tình em
    Nơi xa hoa vẫn độc khách trong đêm
    Tình chất chứa ngày càng thêm chồng chất

    Anh yêu em một tình yêu chân thật
    Không lọc lừa , không tính toán so đo
    Vẫn bến xưa chờ đón một con đò
    Đã xuôi mái chèo xưa , đưa thuyền về bến lạ

    Nếu một mai ta không còn đôi ngả
    Nơi cửu tuyền sẽ gặp lại tình em
    Nối sợi tơ cho đỏ thắm đôi tim
    Là kết cuộc của tình anh …Khi xa cách...

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Ủa, vậy tác giả Cô Đơn cũng chính là Lữ Khách đó hả! Thơ hay mà buồn thiệt! Nhưng dầu sao thơ là cảm xúc vô bờ vô bến mà!

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nếu một mai người chẳng thấy tôi
    Đừng nghĩ rằng tôi đã phụ người
    Tôi rời xa để người hạnh phúc
    Mong người có được cuộc sống vui
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  15. LU KHACH
    Avatar của LU KHACH
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Ủa, vậy tác giả Cô Đơn cũng chính là Lữ Khách đó hả! Thơ hay mà buồn thiệt! Nhưng dầu sao thơ là cảm xúc vô bờ vô bến mà!
    Cám ơn lời khen của huynh , nhưng mà trong nội tâm của LK là 1 bể khỗ trầm luân thì lời thơ làm sao mà có được tiếng cười chứ , chúc HL cùng gia đình sang tuần mới thành công và vui vẻ nha ...
    Thân mến

    Nếu một mai người chẳng thấy tôi
    Đừng nghĩ rằng tôi đã phụ người
    Tôi rời xa để người hạnh phúc
    Mong người có được cuộc sống vui
    Nếu Một Mai...Em....

    Nếu một mai em theo người về xứ lạ
    Cuộc tình sầu anh biết trả lại cho ai
    Hay nhớ nhung canh cánh u hoài
    Về bóng dáng của một người em gái

    Em ra đi anh ưu sầu khắc khoãi
    Bởi trong lòng anh mãi mãi nhớ thương
    Mang tình em theo suốt các nẻo đường
    Làm hành trang trong đêm trường cô lẻ

    Và những khi gió thu về khe khẽ
    Anh tưởng chừng em nhỏ nhẹ bên tai
    Đáy mắt anh giữ vẹn bóng hình ai
    Trong giấc ngủ em thường hay ẩn hiện

    Nếu một mai anh là người đưa tiễn
    Em theo chồng là vĩnh viễn sẽ rời xa
    Tim vỡ tan theo những vết xe hoa
    Lòng tan nát khi kiệu hoa đầy xác pháo

    Anh bơ vơ trong khung trời ảo não
    Lệ đôi dòng khi nhạc khúc tiễn đưa em
    Bầu trời xanh bỗng vụt hoá bóng đêm
    Anh chết lịm bởi tim lòng tan biến

    Lữ Khách
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to LU KHACH For This Useful Post:


  17. trieuton
    Avatar của trieuton
    Nếu một mai tâm hồn anh đà trôi dạt
    Vai em gầy có cứu vớt được cho anh?
    Có sưởi ấm khi lòng anh, trời băng giá?
    Cô đơn buồn xin Lữ Khách bước qua mau.


    Thơ của Lữ Khách là cả một trời buồn nhưng nó là lời nói của tim. Chúc cho Lữ Khách sớm có một bờ vai để khóc, để bớt cô đơn trên còn đường mang tên cuộc sống
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  19. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nếu một mai không còn chốn dừng chân
    Người hãy nhớ phương này em vẫn đợi
    Vẫn mỏi mắt trông xa ngoài diệu vợi
    Vẫn âm thầm dõi theo bóng cố nhân

    Nếu một mai người mỏi gót phong trần
    Hãy về đây cùng em vui hạnh phúc
    Đôi quả tim lại cùng chung nhịp đập
    Cùng nối lại một cung điệu ái ân

    Nếu một mai người trở lại nơi này
    Mà không thấy bóng hình người ngày cũ
    Hãy tìm đến ngôi mộ xanh cỏ phủ
    Và nhỏ cho vài giọt lệ thương sầu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL