Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Chủ đề: Góc riêng

  1. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Tình đau


    Em muốn về tìm chút nắng mùa Đông
    Khi bàn tay cóng dần vì năm tháng
    Mái tóc mây gió buồn hôn lãng đãng
    Chợt mủi lòng khi vai lạnh thoáng run...

    Đâu có gì là mãi mãi, luôn luôn
    Sao vẫn tin, và dẫu buồn vẫn đợi ?
    Vẫn nhủ tên anh trong ráng chiều vời vợi
    Trong nỗi yêu thương chưa biết được thế nào...

    Nếu có một điều để mộng ước mai sau
    Nếu như tình yêu là nhiệm màu, phải lẽ
    Người em kiếm tìm là anh trong vạn kẻ
    Biết đó là ngày mình trả nợ cho nhau !

    16/01/2011
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  3. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    Chúc mừng hội viên mới của Hội yêu thơ của cailuongso
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Hội yêu thơ bây giờ giải tán rồi còn đâu ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Koala
    Avatar của Koala
    Đây là một cây thơ có hạng chứ chẳng phải thơ con cóc đâu nghen.

    @Chân Tình: Hình avatar là ai vậy e?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Nguyên văn bởi nguoingoaipho
    Chúc mừng hội viên mới của Hội yêu thơ của cailuongso
    Hân hạnh khi được xướng tên trong hội yêu thơ cailuongso. ^^

    Cám ơn anh luôn nhé !

    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Hội yêu thơ bây giờ giải tán rồi còn đâu ?
    Vậy hở chị ? Hôm trước em có thấy blog yume của chị. Chị hát hay quá ^^ Tiếc la` nha` em tuy giống lông nhưng hổng giống cánh, hic
    Nguyên văn bởi Koala
    Đây là một cây thơ có hạng chứ chẳng phải thơ con cóc đâu nghen.

    @Chân Tình: Hình avatar là ai vậy e?
    Hic... nghe câu " cây thơ có hạng " của anh mân` em run quá. Em chỉ mới la`m thơ dc 4 năm nay thôi anh ơi Ma` toan` thơ gi` đâu không a`. Hic

    # Anh : anh đoán đi ^^
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Niềm mơ...



    Sao ta nghe mệt mỏi
    Trĩu trong tâm chán chường
    Sao ta nghe mòn mỏi
    Nặng trong lòng vấn vương

    Muốn trở về đại dương
    Để yên lòng khắc khoải
    Đô thành bon chen mãi
    Rồi có được gì đâu ??

    Thức chẳng trắng đêm thâu
    Nhưng mắt quầng sâu thẳm
    Tuổi chưa già chưa khẳm
    Mà tóc đã muối tiêu...

    Giá mà được tiêu diêu
    Sống cuộc đời tự tại
    Để yêu thương còn lại
    Còn thoi thóp tàn hơi...

    Để cuộc đời rong chơi
    Không vương nhiều lo lắng
    Để biết rằng giọt nắng
    Sẽ có lúc trơ vơ...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  11. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Bài thơ ngày cũ ^^


    Sự đời nước mắt soi gương
    Càng yêu mến lắm càng thương nhớ nhiều
    Ngỡ tình mình đã rong rêu
    Ngờ đâu vẫn cứ như chiều hôm nay...

    Nhớ gì mà nhớ quắt quay...
    Nhớ gì mà nhớ đến cay môi mềm...
    Từng ngày dài lại từng đêm
    Nặng lòng cho một nỗi niềm ai hay ??

    Cuộc đời chén đắng chén cay
    Chén là mật ngọt làm say lòng người !!
    Chén kia chạnh khóe môi cười...
    Chén nọ lạnh lắm hững hờ ai qua...

    Ngỡ như tình vẫn bên ta
    Dẫu rằng tình vẫn còn xa phương trời.
    Từng giây phút mãi ngóng chờ
    Dẫu rằng ai biết cuộc đời mai sau !!

    [Những bài thơ đã cũ]
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  13. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    .............................

    Mod nao` xóa giu`m em bai` nay` với
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Sầu


    Sầu trời cứ mãi xa xôi

    Sầu tình cứ mãi bồi hồi vấn vương



    Sầu trăng cô độc trăm đường

    Sầu ông sao sáng vẫn thường chết đi



    Sầu cho giọt lệ trên mi

    Sầu cho tấc dạ li bì cơn mơ.



    Sầu cho một trái tim khờ

    Sầu cho mình cứ ngóng chờ một ai.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following User Says Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  16. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Ngẫm đời...



    Một ngày nắng một ngày mưa
    Một ngày vương chút hương thừa xa xăm...!
    Cuộc đời đen trắng thăng trầm
    Bến trong bến đục trăm năm cõi người...

    Hoa kia khi sớm còn tươi
    Cớ sao chiều đến đã cười khô khan...?
    "Phù dung sớm nở tối tàn..."
    Hèn chi chẳng ngớt tiếng than vãn đời...

    Âu là sướng,được thảnh thơi...
    Đành rằng khổ,chẳng dám mơ mộng nhiều...
    Hoa kia héo úa một chiều...
    Đời người héo úa câu yêu nhỡ nhàng...

    Ngoài đồng cò lả bay ngang...
    Trong này trăm mối bẽ bàng một ta...!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. The Following User Says Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL