Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Chủ đề: Góc riêng

  1. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Tình đau


    Em muốn về tìm chút nắng mùa Đông
    Khi bàn tay cóng dần vì năm tháng
    Mái tóc mây gió buồn hôn lãng đãng
    Chợt mủi lòng khi vai lạnh thoáng run...

    Đâu có gì là mãi mãi, luôn luôn
    Sao vẫn tin, và dẫu buồn vẫn đợi ?
    Vẫn nhủ tên anh trong ráng chiều vời vợi
    Trong nỗi yêu thương chưa biết được thế nào...

    Nếu có một điều để mộng ước mai sau
    Nếu như tình yêu là nhiệm màu, phải lẽ
    Người em kiếm tìm là anh trong vạn kẻ
    Biết đó là ngày mình trả nợ cho nhau !

    16/01/2011
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  3. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Lầm nợ lầm duyên


    Cuộc tình chẳng trọn yêu thương
    Xin đành giữ lại nỗi buồn riêng em
    Nẻo nhớ mong chẳng vẹn niềm
    Thôi thì anh cứ êm đềm đi anh !

    Lá xanh không chỉ trên cành
    Tình yêu không chỉ là dành riêng ai
    Bao tháng ngắn chắp mộng dài
    Đến khi tình chết mới hay tình sầu

    Thôi thì chẳng phải em đâu
    Thôi thì xin hãy trả sầu cho em
    Thôi thì giấc mộng sau rèm
    Một mình em với lấm lem bể tình...

    Bây giờ xin hãy đi đi !!
    Bây giờ em trả anh về tình chung...
    Bây giờ phím lỡ dây chùng
    Đường anh đi chẳng em cùng... anh ơi...


    Tuệ Trần, 12 - 02 - 11
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  5. phannhan
    Avatar của phannhan
    Wow
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to phannhan For This Useful Post:


  7. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Nguyên văn bởi phannhan
    Wow
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Em cần anh


    Em muốn anh về bên em
    Để sưởi lại bao ngày tháng
    Chút tình câm trong một thoáng
    Dâng tràn vạn nỗi yêu thương

    Em muốn trên cùng con đường
    Có anh vai kề sóng bước
    Cho dù gập ghềnh phía trước
    Bên em vẫn mãi còn anh

    Dẫu rằng trời không mãi xanh
    Bên em vòng tay anh rộng
    Bàn tay to đùng ấm áp
    Khẽ khàng siết chặt hồn em

    Bể đời vấy bẩn, lấm lem
    Bờ vai anh dành riêng sẵn
    Nghĩa tình gừng cay muối mặn
    Em mong anh mãi bên đời

    Tuệ Trần, 13 - 02 - 11
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following 3 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  10. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Tạ Biệt

    Ta lại cúi đầu bước vội qua nhau
    Nghe cái nhói đau vội vàng rất khẽ.
    Từ trong tận sâu có cái gì rất nhẹ
    Có cái gì vừa bể nát, chơi vơi.

    Ta lại vội vàng đanh mặt, bặm môi
    ( Và cắn chặt đến cơ hồ chảy máu !! )
    Dầu đã tan đi một hướng nhìn vọng hão
    Nhưng vẫn thấy chờ thấy đợi thấy mong...

    Ta lại vội vàng vứt những đợt bão lòng...

    ( Bởi ta sợ mình tổn thương mình ạ !!
    Bởi ta sợ chồng nghe, mà chàng thì vốn đã...
    Đã có tính suy tư, buồn giận để trong lòng... )

    Thôi, giờ đã rồi, xin hẹn lại người ta đã từng - nhớ - mong...

    Nếu có gặp lại nhau...

    Ta sẽ mỉm cười rạng rỡ, chào anh
    Một cái bắt tay chẳng có chi là quá đáng !
    Một cái ôm xã giao thôi, chẳng có gì là phóng đãng !
    Một tách coffe đen, đâu ? đâu có đâu lãng mạn !!
    Một số phone bình thường, có thế nào dan díu ??

    Và ta sẽ mỉm cười.

    Tạ biệt nhau thôi !!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  12. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Nắng tàn


    Có phải giọt nắng đã tàn
    Rớt bên chồi me không nhỉ ?
    Để cho màn đêm động đậy
    Âm thầm từng ngõ phố quanh...

    Có buồn không ? Phố vắng tanh...
    Để lòng ai sầu quạnh quẽ
    Tiếc thanh xuân mình trôi nhẹ
    Mà nhìn lại, thấy trăm năm...

    Có thương không đời thăng trầm ?
    Qua bao năm còn lận đận ?
    Long đong tính chừng chục bận
    Mà sao vẫn mãi ví dầu ?

    Còn gì đâu ? Còn gì đâu ?
    Phải chăng còn tình đớn đau ?
    Phải chăng còn buồn cô lẻ
    Vị đời nêm chút nông sâu ?

    Vị đời còn những cơn ngâu...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. The Following 2 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  14. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Lạc dấu


    Anh chờ gì chờ mãi trăm năm ?
    Để cho em âm thầm lặng lẽ ?
    Bên đời anh, em chỉ là gió nhẹ
    Khẽ luồn vào tay áo lúc đông sang...

    Anh chờ gì cho em mãi đa đoan ?
    Đi suốt kiếp chỉ 1 hình bóng ảo.
    Dưới chân em là đất bằng, lạo xạo
    Qua từng mùa dầy thêm chút lá khô

    Anh chờ gì trong lít rượu 3 đô ?
    Rồi say khướt, anh gọi gì ai đó ?
    Nỗi ghen em đã đâu còn bé nhỏ
    (Em giận rồi ! Rồi không nỡ... Thôi, qua ! )

    Anh chờ gì mà chờ mãi trăm năm ?
    Để ngu ngơ em ngàn năm vẫn đợi !
    Biết yêu anh, em sẽ buồn vời vợi
    Nhưng biết làm sao? Em trót yêu rồi !

    Anh chờ gì mà chờ mãi trăm năm ?
    Cô em nhỏ đã bắt đầu bạc tóc !
    Đêm từng đêm, góc giường em bật khóc
    Đến chừng nào anh trở lại, anh ơi ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following User Says Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  16. Chân Tình
    Avatar của Chân Tình
    Lạc dấu


    Anh chờ gì chờ mãi trăm năm ?
    Để cho em âm thầm lặng lẽ ?
    Bên đời anh, em chỉ là gió nhẹ
    Khẽ luồn vào tay áo lúc đông sang...

    Anh chờ gì cho em mãi đa đoan ?
    Đi suốt kiếp chỉ 1 hình bóng ảo.
    Dưới chân em là đất bằng, lạo xạo
    Qua từng mùa dầy thêm chút lá khô

    Anh chờ gì trong lít rượu 3 đô ?
    Rồi say khướt, anh gọi gì ai đó ?
    Nỗi ghen em đã đâu còn bé nhỏ
    (Em giận rồi ! Rồi không nỡ... Thôi, qua ! )

    Anh chờ gì mà chờ mãi trăm năm ?
    Để ngu ngơ em ngàn năm vẫn đợi !
    Biết yêu anh, em sẽ buồn vời vợi
    Nhưng biết làm sao? Em trót yêu rồi !

    Anh chờ gì mà chờ mãi trăm năm ?
    Cô em nhỏ đã bắt đầu bạc tóc !
    Đêm từng đêm, góc giường em bật khóc
    Đến chừng nào anh trở lại, anh ơi ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  17. The Following 4 Users Say Thank You to Chân Tình For This Useful Post:


  18. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Thơ ai có giận có hờn
    Nửa đau day dứt, nửa buồn chia phôi
    Nhìn ta, ta lại giống người
    Nhìn người có lúc sao người giống ta!

    Tưởng thơ là của hôm qua
    Xem đi xem lại đã xa xăm rồi!
    Tưởng tình của thuở xa xôi
    Đọc đi đọc lại bồi hồi hôm nay!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  19. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
ANH EM CHANNEL