1. songho
    Avatar của songho
    BẰNG LÒNG ĐI EM

    Nhạc: Giao Tiên
    Lời vọng cổ :Trần Việt Liêm


    Nam:Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cau trầu
    Mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu đó nghe
    Nữ: Áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiều vàng mượt đâu đó
    Nam:Bằng lòng đi em quê miền Tây cây trái xanh màu

    Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bạc tiền
    Cườm xanh tay nhẫn rất sang bằng vòng ximen
    Nữ:Đám cưới bà con ngợi khen, dây pháo tả dài nổ rền hén
    Nam:Bằng lòng đi em qua mùa trăng ta cưới nhau liền
    (lặp lại hai lần)





    Vong cổ
    Cấu 1/
    Nam : Bằng lòng đi em về với quê anh có một dòng sông xanh, có cây cầu tre lắc lẻo.
    Có điệu lý ầu.. ơ có giọng hò trong trẻo dào dạt yêu thương những đêm trăng nước… giao… kề
    bằng lòng đi em cho đẹp mối duyên thề
    nữ: Miền tây quê anh bạt ngàn cây trái, bát ngát hương lúa vàng trên những cánh đồng xa.


    Bằng lòng đi em cho đẹp mối duyên thề
    Nam : Dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa. Anh đón đưa em trên chiếc thuyền tình.
    Tết năm này mẹ sẽ có một nàng dâu, anh có được người vợ hiền để đón mừng năm mới

    Câu 2/
    Nữ: Bằng lòng theo anh em về miền quê hương sông nước, mảnh đất phù sa bên lở bên bồi.
    Nam: Ta sẽ cùng nhau chia xớt ngọt bùi
    Nữ: Em sẽ chèo xuồng trên dòng sông cái lớn, ngắm hoa lục bình màu tím lung linh
    Nam: Và em sẽ là người vợ thủy chung, dậy sớm thức khuya cùng anh ra đồng cấy lúa
    Nữ: Đã yêu anh em ngại gì gian khó. Nắng dãi mưa dầu ta mãi bên nhau


    Nhạc
    Nam:Hỏi mãi sao im re
    Sao mà lặng thinh không dám nói
    Anh trắng đêm muỗi kêu vo ve
    Nữ:Anh biết chưa đông chưa về
    Nghe gió đưa bụi chuối sau hè

    Nam:Bằng lòng đi em không lẻ loi đom đóm lập loè
    Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều
    Cầu tre lắc lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu
    Nữ: Giếng nước cầu xưa
    tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kia kìa
    Nam:Bằng lòng đi em xuôi miền Tây có khói lam chiều

    Bằng lòng đi em không lẻ loi đo đóm lập loè
    Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều
    Cầu tre lắt lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu
    Nữ:Giếng nước cầu xưa
    tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kìa

    Nam:Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu
    Bằng lòng đi em qua mùa trăng Ta cưới …nhau …liền


    Vọng cổ
    câu 5/
    Nữ: Rồi mai đây trên chiếc thuyền hoa em sẽ theo anh về làm dâu của mẹ.
    Không phải vì vòng nhẫn Ximen hay ngọc ngà nhung lụa mà em đã yêu anh vì đức tính... nhân... hiền

    Hạnh phúc tình yêu đâu chỉ có bạc tiền
    Anh cứ hỏi mãi hỏi hoài làm cho em mắc cỡ, Nên cứ e ấp thẹn thùng chưa thố lộ cùng anh.
    Em đã yêu rồi những cánh đồng lúa ngát xanh, yêu những vườn cây trái trĩu cành tươi mát.
    Nam:Về đây nhe em, ta ngân nga khúc hát, điệu lý cái mơn dào dạt những ân tình

    LÝ CÁI MƠN

    Nam:Về nhe em, miền tây yêu dấu
    Bến nước con sông,
    Mong chờ bước em về đây
    Có thương nhau thì xin giữ thủy chung hẹn thề
    Nữ:Tình trao ai em chẳng hề đổi thay
    Như nước sông miền Tây
    Qua bao đời vẫn luôn mang nặng phù sa

    Về vọng cổ
    Câu 6/
    Nam: Em đã bằng lòng để anh về thưa lại với mẹ cha, tết năm nay cho đôi mình được vui duyên mới.
    Con gái thị thành về làm dâu miền sông nước, chắc còn đôi điều em chưa thuộc chưa quen.
    Nữ: Nhưng em chẳng ngại ngần vì em đã có anh. Có được người chồng giỏi giang hết lòng chăm lo cho vợ.
    Nam:Tết năm nay chắc nhà mình vui hớn hỡ, mẹ sẽ có nàng dâu để khoe với xóm giềng
    Nữ:Yêu anh em chẳng cần tiền
    Chỉ cần đức tính nhân hiền của anh

    Nam:Yêu nhau giữ vẹn câu thề
    Bằng lòng em nhé theo anh về miền Tây
    15-11-2010

    Trần Việt Liêm

    Dụ hoài mà hỏng có ai về hết trơn. Cho nên từng tuổi này mà songho cũng ở vậy có mình ên hà.
    Bài này viết lâu rồi mà không dám post lên bởi vì songho chưa quen viết song ca.
    Sống trong nỗi buồn hoài cũng chán thôi thì gửi tặng các ACE một bài vui vui cho có mùa xuân vậy.
    Rất mong được các ACE góp ý và ủng hô nha!.
    Chắc phải khuyến mãi một bài thơ minh họa cho bài hát luôn quá.
    thơ

    TIỄN EM VỀ PHỐ

    Nhà anh heo hút bên sông vắng
    Em muốn sang thăm nhớ gọi đò
    Đường trơn mưa ước đôi chân trắng
    Anh sợ em quên chốn hẹn hò

    Từ quê ra phố xa xôi quá
    Từ phố xuống quê cũng chẳng gần
    Mai mốt anh về thưa với má
    Lên phố thăm em dẫu một lần

    Mai mốt em về có thương không
    Tình người tình đất sông cửu long
    Cho anh gửi gấm tình yêu đó
    Vào ngát hương thơm của ruộng đồng

    Rồi mai khi bước chân ra phố
    Em nhớ mang theo chút mặn nồng
    Đừng quên em nhé canh rau nhút
    Chấm với cá kho với mắm đồng

    Đời anh như bến sông khuya vắng
    Chờ phút yêu thương một bóng thuyền
    Về đây em nhé ta xây đắp
    Anh sẽ cho em chức vợ hiền

    05/03/2006
    TRẦN VIỆT LIÊM
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following User Says Thank You to songho For This Useful Post:


  3. huynhminhloc
    Avatar của huynhminhloc
    Hay quá anh Liêm ơi !!! Lời bài hát dễ thương làm sao !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. minhle
    Avatar của minhle
    Hay quá thì xin phép tác giả làm đi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. vietngu
    Avatar của vietngu
    Nguyên văn bởi songho
    BẰNG LÒNG ĐI EM

    Nhạc: Giao Tiên
    Lời vọng cổ :Trần Việt Liêm

    Nam:Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cau trầu
    Mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu đó nghe
    Nữ: Áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiều vàng mượt đâu đó
    Nam:Bằng lòng đi em quê miền Tây cây trái xanh màu

    Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bạc tiền
    Cườm xanh tay nhẫn rất sang bằng vòng ximen
    Nữ:Đám cưới bà con ngợi khen, dây pháo tả dài nổ rền hén
    Nam:Bằng lòng đi em qua mùa trăng ta cưới nhau liền
    (lặp lại hai lần)





    Vong cổ
    Cấu 1/
    Nam : Bằng lòng đi em về với quê anh có một dòng sông xanh, có cây cầu tre lắc lẻo.
    Có điệu lý ầu.. ơ có giọng hò trong trẻo dào dạt yêu thương những đêm trăng nước… giao… kề

    Bằng lòng đi em cho đẹp mối duyên thề
    Nử : Miền tây quê anh ngọt ngào hương lúa mới, khói lam chiều quyện chặt cánh đồng xa
    Nam : Dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa. Anh đón đưa em trên chiếc thuyền tình.
    Tết năm này mẹ sẽ có một nàng dâu, anh có được người vợ hiền để đón mừng năm mới

    Câu 2/
    Nữ: Bằng lòng theo anh em về miền quê hương sông nước, mảnh đất phù sa bên lở bên bồi.
    Nam: Ta sẽ cùng nhau chia xớt ngọt bùi
    Nữ: Em sẽ chèo xuồng trên dòng sông cái lớn, ngắm hoa lục bình màu tím lung linh
    Nam: Và em sẽ là người vợ thủy chung, dậy sớm thức khuya cùng anh ra đồng cấy lúa
    Nữ: Đã yêu anh em ngại gì gian khó. Nắng dãi mưa dầu ta mãi bên nhau


    Nhạc
    Nam:Hỏi mãi sao im re
    Sao mà lặng thinh không dám nói
    Anh trắng đêm muỗi kêu vo ve
    Nữ:Anh biết chưa đông chưa về
    Nghe gió đưa bụi chuối sau hè

    Nam:Bằng lòng đi em không lẻ loi đom đóm lập loè
    Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều
    Cầu tre lắc lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu
    Nữ: Giếng nước cầu xưa
    tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kia kìa
    Nam:Bằng lòng đi em xuôi miền Tây có khói lam chiều

    Bằng lòng đi em không lẻ loi đo đóm lập loè
    Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều
    Cầu tre lắt lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu
    Nữ:Giếng nước cầu xưa
    tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kìa

    Nam:Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu
    Bằng lòng đi em qua mùa trăng Ta cưới …nhau …liền


    Vọng cổ
    câu 5/
    Nữ: Rồi mai đây trên chiếc thuyền hoa em sẽ theo anh về làm dâu của mẹ.
    Không phải vì vòng nhẫn Ximen hay ngọc ngà nhung lụa mà em đã yêu anh vì đức tính... nhân... hiền

    Hạnh phúc tình yêu đâu chỉ có bạc tiền
    Anh cứ hỏi mãi hỏi hoài làm cho em mắc cỡ, Nên cứ e ấp thẹn thùng chưa thố lộ cùng anh.
    Em đã yêu rồi những cánh đồng lúa ngát xanh, yêu những vườn cây trái trĩu cành tươi mát.
    Nam:Về đây nhe em, ta ngân nga khúc hát, điệu lý cái mơn dào dạt những ân tình

    LÝ CÁI MƠN

    Nam:Về nhe em, miền tây yêu dấu
    Bến nước con sông,
    Mong chờ bước em về đây
    Có thương nhau thì xin giữ thủy chung hẹn thề
    Nữ:Tình trao ai em chẳng hề đổi thay
    Như nước sông miền Tây
    Qua bao đời vẫn luôn mang nặng phù sa

    Về vọng cổ
    Câu 6/
    Nam: Em đã bằng lòng để anh về thưa lại với mẹ cha, tết năm nay cho đôi mình được vui duyên mới.
    Con gái thị thành về làm dâu miền sông nước, chắc còn đôi điều em chưa thuộc chưa quen.
    Nữ: Nhưng em chẳng ngại ngần vì em đã có anh. Có được người chồng giỏi giang hết lòng chăm lo cho vợ.
    Nam:Tết năm nay chắc nhà mình vui hớn hỡ, mẹ sẽ có nàng dâu để khoe với xóm giềng
    Nữ:Yêu anh em chẳng cần tiền
    Chỉ cần đức tính nhân hiền của anh

    Nam:Yêu nhau giữ vẹn câu thề
    Bằng lòng em nhé theo anh về miền Tây
    15-11-2010

    Trần Việt Liêm

    Dụ hoài mà hỏng có ai về hết trơn. Cho nên từng tuổi này mà songho cũng ở vậy có mình ên hà.
    Bài này viết lâu rồi mà không dám post lên bởi vì songho chưa quen viết song ca.
    Sống trong nỗi buồn hoài cũng chán thôi thì gửi tặng các ACE một bài vui vui cho có mùa xuân vậy.
    Rất mong được các ACE góp ý và ủng hô nha!.
    Chắc phải khuyến mãi một bài thơ minh họa cho bài hát luôn quá.
    thơ

    TIỄN EM VỀ PHỐ

    Nhà anh heo hút bên sông vắng
    Em muốn sang thăm nhớ gọi đò
    Đường trơn mưa ước đôi chân trắng
    Anh sợ em quên chốn hẹn hò

    Từ quê ra phố xa xôi quá
    Từ phố xuống quê cũng chẳng gần
    Mai mốt anh về thưa với má
    Lên phố thăm em dẫu một lần

    Mai mốt em về có thương không
    Tình người tình đất sông cửu long
    Cho anh gửi gấm tình yêu đó
    Vào ngát hương thơm của ruộng đồng

    Rồi mai khi bước chân ra phố
    Em nhớ mang theo chút mặn nồng
    Đừng quên em nhé canh rau nhút
    Chấm với cá kho với mắm đồng

    Đời anh như bến sông khuya vắng
    Chờ phút yêu thương một bóng thuyền
    Về đây em nhé ta xây đắp
    Anh sẽ cho em chức vợ hiền

    05/03/2006
    TRẦN VIỆT LIÊM
    --------------------
    Em đã bằng lòng chưa ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to vietngu For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL