Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Chủ đề: Cỏ đuôi gà

  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    _________CỎ ĐUÔI GÀ

    Ngày xưa mê cỏ đuôi gà
    Vấn vương cô bạn ở nhà kề bên...
    Mưa về lá cỏ xanh thêm
    Vì còn con nít cho nên hay hờn.

    Chơi chung một mảnh sân con
    Soi chung một ánh trăng tròn trên cao
    Ngày ngày quấn quýt, xôn xao
    Chia nhau kẹo bánh, giành nhau cỏ gà!

    Năm trôi qua, tháng trôi qua
    Quẩn quanh cọng cỏ đuôi gà tìm nhau
    Trăng kia vẫn sáng đôi đầu
    Mắt ai vẫn mãi đượm màu thiết tha…

    Mỗi lần cọng cỏ đứt ra
    Ta thắng nàng khóc bắt ta phải đền
    Mỗi khi nàng thắng cũng phiền
    Ta phải chung liền mấy trái me chua.

    Thơ ngây cũng có hơn thua
    Tóc non tơ cũng xanh mùa gió trăng
    Tha phương nàng bảo ta rằng
    Anh đi dạy học em hằng chờ mong!



    Sân trường thổn thức mùa đông
    Cỏ gà phố thị nao lòng hoài hương
    Xuân sang cỏ mướt sân trường
    Nhìn trò chơi nhớ người thương quê nhà…

    Lòng riêng ấp ủ tình xa
    Nhớ cọng cỏ gà, nhớ mảnh sân quê
    Nhớ ánh trăng đã hẹn thề
    Mà nghe kỷ niệm tìm về ngược xuôi!

    Chắc giờ em đã có đôi
    Đâu còn kịp nhớ cái người hơn thua
    Đâu còn ngọt trái me chua
    Tóc xanh đã bạc theo mùa gió sương…

    Đường đời – ta kẻ tha hương
    Đường tình – ta kẻ đơn phương đợi chờ
    Cọng cỏ gà vẫn ngây thơ
    Người chơi giờ đã hững hờ hơn thua!

    Con trăng tròn khuyết theo mùa
    Chỉ có ta chiếm phần thua suốt đời…


    Nguyễn Thiện Thanh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 9 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Tu sao chẳng niệm nam mô
    Tu sao cái miêng bô bô ghẹo người
    Tu phải tịnh khẩu em ơi
    Tu mà ai hú là chơi ngay liền ( hả )
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  5. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài thơ cọng cỏ đuôi gà
    Gợi bao ý nghĩ thiệt là hay hay
    Tu chi ở giữa đời này
    Không tức thị sắc... còn dài nẻo tu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  7. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Cua nàng sợ gãy mất... càng
    Bởi nàng cứ bước sang ngang suốt đời!
    Câu nàythiệt hay quá trời
    Nếu đem rang muối rượu thời nhắm ngon.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  9. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Bài thơ cọng cỏ đuôi gà
    Gợi bao ý nghĩ thiệt là hay hay
    Tu chi ở giữa đời này
    Không tức thị sắc... còn dài nẻo tu (HL)

    Tu sao cho lịch cho nhu
    Giận trào nước mắt hu hu ... hết hồn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  11. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi nguoisaigon
    xin cám ơn Hồng Phượng

    Hai Lúa ơi là Hai Lúa, mình biết HL là người thiệt thà, nên mới ghẹo chút thôi, vậy mà giận hờn, bực bội ra mặt hihi. Vậy mình xin ngưng ở đây nhe, không ghẹo HL nữa, mà trước khi "dzông" cho mình nói câu cuối:

    Suốt đời Hai cứ nói "chơi"
    "tui" tin hông nổi những lời bướm ong
    Thôi thì "tui" đi lấy chồng
    Để cho Hai cứ phòng không dài dài

    Sài gòn bỏ chạy như bay
    Coi chừng vấp té chẳng ai đỡ người
    Thầy Hai đừng có mà cười
    Chạy đà lấy trớn ... cười tươi ... cỏ gà.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  13. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Trời, bộ Hai Lúa định đi tu hả, hic, thôi cho tui ca đi ông:

    Lúa ơi đừng có đi tu
    Để tui mai mối nhỏ Thu kế nhà
    Làn da rám nắng mặn mà
    Giọng oanh thỏ thẻ thấy là...kết ngay nha Lúa

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:


  15. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    Sài gòn bỏ chạy như bay
    Coi chừng vấp té chẳng ai đỡ người
    Thầy Hai đừng có mà cười
    Chạy đà lấy trớn ... cười tươi ... cỏ gà.


    Cỏ gà ơi hỡi cỏ gà
    Vì mi mà Lúa ra nông nỗi này
    Thân ròm trông tựa nhánh cây
    Sớm chiều say xỉn không ai chăm sóc

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:


  17. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nguyên văn bởi nguoisaigon
    Trời, bộ Hai Lúa định đi tu hả, hic, thôi cho tui ca đi ông:

    Lúa ơi đừng có đi tu
    Để tui mai mối nhỏ Thu kế nhà
    Làn da rám nắng mặn mà
    Giọng oanh thỏ thẻ thấy là...kết ngay nha Lúa

    Lúa đâu cần mối với mai
    Vì Lúa vốn dĩ đẹp chai quá chời
    Làn da rám nắng hả ! Thôi...
    Lúa thích da trắng như ( quét) vôi đó mừ !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
ANH EM CHANNEL