Trang 13/21 ĐầuĐầu ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NỬA ĐÊM THAO THỨC

    Vì sao thao thức giữa đêm
    Lăn qua lộn lại muốn rêm cả người
    Có ai hiểu được hả trời ?
    Cả đêm mất ngủ rã rời mắt hoa




    Bỗng dưng ta chợt nhớ ra
    Còn có trang web nhà ta vội vào
    May ra còn có người nào
    Lang thang trên web mà chào đôi câu
    Vậy mà có thấy ai đâu
    Thôi thì ngồi gỏ mấy câu thơ buồn
    Hồn thơ lai láng trào tuôn
    Nhưng toàn là áng thơ buồn mà thôi
    Cuộc đời có mấy khi vui
    Nữa đêm thức giấc buồn thui thủi buồn
    Biết ai để tỏ cạn nguồn
    Để cho vơi bớt tủi hờn trong ta
    Tương lai mờ mịt mù xa
    Niềm vui chỉ được thoáng qua trong đời
    Trên môi vừa nở nụ cười
    Cũng vừa tắt lịm bởi đời bạc đen
    Nên hay thao thức giữa đêm
    Hồn nghe lắng đọng niềm riêng đắng lòng !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:

    htengi05 (24-03-2013)

  3. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Gió lại vô tình lạnh thắm tim
    Mơ sao được giấc ngủ êm đềm
    Ngoài song hiu hắc lời gió gọi
    Nhoi nhói lòng sầu số lẻ loi

    Gió lạnh hửng hờ bóng trăng soi
    Xua làng nước biết lửng lờ trôi
    Thuyền thu cô lẻ theo ngày tháng
    Chở mảnh tình riêng - xác thu tàn

    Dẩu biết buồn vui chuyên hơp tan
    Gió ơi! đừng thổi gọi đông sang
    Đừng mang gió lạnh thêm giá lạnh
    Tặng cánh thu vàng suốt thâu canh

    Hồn thu đã chết cùng nỗi nhớ
    Cùng tí dại khờ tí mông mơ
    Một chút tình thơ trao gió lộng
    Một đời thu đẹp mãi mênh mong
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 8 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  5. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Dạo nầy Hồng tỷ tỷ và Hai Lúa ca ca đi đâu mất biệt bỏ topic nầy buồn hiu, vắng tanh, hic..
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  7. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Tỷ về rồi đây nè !

    CẢM THÁN NỮA ĐÊM

    Đêm buồn nghe tiếng lá rơi
    Nghe mưa rả rít buồn ơi là buồn
    Nghĩ đời phận mỏng cánh chuồn
    Chỉ mong cơn nắng bay luồn không gian
    Sợ lo mưa gió phủ phàng
    Tả tơi cánh mỏng nát tan thân chuồn
    Biết còn ai để mà thương
    Một mai ai đã vỡ gương lại lành
    Mặc cho chim nọ lìa cành
    Tơ duyên còn thắm vội đành lìa xa
    Nghĩ mà chua xót thân ta
    Mãi nhìn hạnh phúc người ta mà thèm
    Một mình đối bóng đêm đêm
    Buồn dâng lên mắt cho rèm mi cay
    Giấc nồng khó đặng êm say
    Mãi thương mãi nhớ về ai thêm buồn
    Trời còn bao giọt mưa tuôn
    Lòng ta còn những suối nguồn lệ thương
    Lắng nghe u tịch miên trường
    Tiếng canh gỏ nhịp như dường trêu ta
    Cũng thời là kiếp người ta
    Kẻ áo vải kẻ lụa là gấm nhung
    Đàn bà cũng một kiếp chung
    Người êm ấm kẻ lạnh lùng chiếu chăn
    Đôi khi lòng thấy băn khoăn
    Tìm vui bằng những rượu cay men nồng
    Ước gì làm kẻ điên khùng
    Để không còn phải vướng vòng khổ đau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 7 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  9. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Lâu rồi đầu óc em không nghĩ ra được câu thơ nào có hồn để tiếp chiêu với tỷ được, em ngủ cũng được mà en cũng được lém, hic...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  11. minhle
    Avatar của minhle
    Em cũng mất ngủ triền miên đây mà rặng mãi kg ra đc 1 câu thơ! kaka
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:


  13. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Lâu lắm rồi ta chẳng thức thâu canh
    Chẳng u sầu nhìn vầng trăng lẻ bạn
    Đông đã san sắc thu vàng...đã cạn
    Say giấc nồng ta mơ thấy người ta

    Người mỉm cười bởi giấc mộng lòng ta
    Tay với lấy nhưng người xa dịu vợi
    Ánh mắt nụ cười trong mơ ta vẫn đợi
    Đợi một đời đợi mãi... một giấc mơ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  15. xuanphu
    Avatar của xuanphu
    Em cũng xin đóng góp một bài thơ sưu tầm mà em rất thích thời còn là sinh viên ...mà ít nhiều gì em cũng là một nhân vật anh "khốn khổ" trong bài thơ nay !

    Dịch giả: Xuân Diệu

    Em bảo: "Anh đi đi"
    Sao anh không đứng lại ?
    Em bảo: "Anh đừng đợi"
    Sao anh vội đi ngay ?

    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em

    Ka...ka....Khi mà yêu em nghĩ rằng là chàng trai hay là cô gái đều rơi vào tình cảnh này !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 5 Users Say Thank You to xuanphu For This Useful Post:


  17. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Hồi tối này chị cũng ko ngủ được nhưng cũng ko rặn ra câu nào để mần thơ hết ! Hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  19. tường vi
    Avatar của tường vi
    .......hay quá anh chị ơi........
    em gửi tặng tất cả những thi nhân trong topic này

    Ôi, một buổi tối nghe hồn thơ lai láng
    Đọc hết rồi thì cũng ráng... mần Thơ!!!!!!!
    ........
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 3 Users Say Thank You to tường vi For This Useful Post:


  21. Koala
    Avatar của Koala
    Là ngà chếnh chóang chút men cay
    Phiêu lãng tình ai ngỡ mệt nhòai
    Đêm dài gọi lạc lòai vương vấn
    Thủ thỉ: còn hoài mộng tình say
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 5 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


Trang 13/21 ĐầuĐầu ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL