Trang 19/21 ĐầuĐầu ... 9 15 16 17 18 19 20 21 CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NỬA ĐÊM THAO THỨC

    Vì sao thao thức giữa đêm
    Lăn qua lộn lại muốn rêm cả người
    Có ai hiểu được hả trời ?
    Cả đêm mất ngủ rã rời mắt hoa




    Bỗng dưng ta chợt nhớ ra
    Còn có trang web nhà ta vội vào
    May ra còn có người nào
    Lang thang trên web mà chào đôi câu
    Vậy mà có thấy ai đâu
    Thôi thì ngồi gỏ mấy câu thơ buồn
    Hồn thơ lai láng trào tuôn
    Nhưng toàn là áng thơ buồn mà thôi
    Cuộc đời có mấy khi vui
    Nữa đêm thức giấc buồn thui thủi buồn
    Biết ai để tỏ cạn nguồn
    Để cho vơi bớt tủi hờn trong ta
    Tương lai mờ mịt mù xa
    Niềm vui chỉ được thoáng qua trong đời
    Trên môi vừa nở nụ cười
    Cũng vừa tắt lịm bởi đời bạc đen
    Nên hay thao thức giữa đêm
    Hồn nghe lắng đọng niềm riêng đắng lòng !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:

    htengi05 (24-03-2013)

  3. tiengtolong
    Avatar của tiengtolong
    Chúc em năm cuối thắng lợi nhe
    Công thành danh toại, vui phủ phê
    Công ơn cha mẹ, mau đền đáp
    Hồn thơ lai láng lại ùa về
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to tiengtolong For This Useful Post:


  5. tiengtolong
    Avatar của tiengtolong
    Đêm nay buồn ngủ quá chừng
    Mà ta lại muốn thức cùng áng thơ
    Cõi hồn ta chẳng bơ vơ
    Mà sao ta vẫn làm thơ đêm buồn
    !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 6 Users Say Thank You to tiengtolong For This Useful Post:


  7. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Đêm buồn lẻ bạn bơ vơ
    Anh em mình thức đợi chờ mô tê
    Thuốc ngủ anh hỏng xi nhê
    Em có còn thức hay phê mất rồi?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 6 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  9. tiengtolong
    Avatar của tiengtolong
    Hic hic, Hihihihihihi
    Anh Như biết rồi đó, làm xong bài thơ là TTL ...khò!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to tiengtolong For This Useful Post:


  11. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Thế nhân muôn thuở sân si,
    Thế nhân muôn thuở sầu bi thói đời.
    Tiền tài, danh lợi hỡi ơi,
    Chỉ là hư ảo chơi vơi cõi trần.
    Bao lần lòng nhuốm bâng khuâng,
    Bao lần lòng cứ phân vân giữa dòng.
    Bến nào đục, bến nào trong ?
    Bến nào là chốn thong dong đi về,
    Để rồi ta cứ mải mê,
    Tìm hạnh phúc giữa bốn bề hư vô.
    Chút tình cứ mãi vẩn vơ,
    Chút tình cứ mãi ngẩn ngơ cõi lòng.
    Đêm về ôm ấp hư không,
    Thế nhân có mấy tấm lòng thủy chung ?
    Nhân tình thay đổi khôn lường,
    Ta bà một cõi vô thường là đây,
    Dẫu cho nhân thế đổi thay,
    Tan thành cát bụi tình này vấn vương.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  13. xuan_0202
    Avatar của xuan_0202
    Tình chi cứ mãi vấn vương?
    Cho dầu nét ngọc, nét hường phôi pha
    Tình dù có lúc hoan ca
    Có khi mộng ảo - xót xa lẽ thường
    Chị ơi dù có vấn vương
    Nhớ kỉ niệm đẹp, dễ thương thuở nào
    Ấy là một chút bình thường
    Ai mà chẳng nhớ, chẳng thương bao giờ
    Xin đừng cứ mãi vẩn vơ
    Lạc quan vui vẻ, nét xuân rạng ngời
    Đôi lời nhăn gởi Xuân Thanh
    Mong chị mạnh khỏe, an lành, chị nha
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 5 Users Say Thank You to xuan_0202 For This Useful Post:


  15. xuanphu
    Avatar của xuanphu
    Có lẽ nào anh chẳng thể quên em
    Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
    Cơn gió đi hoang thổi lòng anh lạnh mãi
    Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương


    Viết xong 4 câu thơ sưu tầm được là tự dưng buồn ngủ liền !


    Xuan_0202 sao thức khuya thế ? Sao không ngủ sớm đi ? Nàng KNN có tâm sự à ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 4 Users Say Thank You to xuanphu For This Useful Post:


  17. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi xuan_0202
    Tình chi cứ mãi vấn vương?
    Cho dầu nét ngọc, nét hường phôi pha
    Tình dù có lúc hoan ca
    Có khi mộng ảo - xót xa lẽ thường
    Chị ơi dù có vấn vương
    Nhớ kỉ niệm đẹp, dễ thương thuở nào
    Ấy là một chút bình thường
    Ai mà chẳng nhớ, chẳng thương bao giờ
    Xin đừng cứ mãi vẩn vơ
    Lạc quan vui vẻ, nét xuân rạng ngời
    Đôi lời nhăn gởi Xuân Thanh
    Mong chị mạnh khỏe, an lành, chị nha
    Chị đâu buồn chuyện tình riêng đâu nà ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  19. Koala
    Avatar của Koala
    Ôi, các nàng Xuân đồng xuất thơ. Í lộn, 2 nàng Xuân và 1 anh Xuân
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 5 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  21. danhmat
    Avatar của danhmat
    Mã:

    Trăng thề ai nỡ xẻ làm đôi,
    Còn tôi nữa mảnh với đơn côi.
    Lệ lòng nhỏ hết tôi đâu tiếc,
    Chỉ tiếc tình riêng sớm phai phôi.

    Lối xưa giờ chỉ có mình tôi,
    Bóng dáng liu xiu bước lẻ loi.
    Đường khuya vàng nhạt trong đêm tối,
    Bước lặng thầm cùng nữa mảnh trăng côi
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 3 Users Say Thank You to danhmat For This Useful Post:


Trang 19/21 ĐầuĐầu ... 9 15 16 17 18 19 20 21 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL