Trang 3/21 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NỬA ĐÊM THAO THỨC

    Vì sao thao thức giữa đêm
    Lăn qua lộn lại muốn rêm cả người
    Có ai hiểu được hả trời ?
    Cả đêm mất ngủ rã rời mắt hoa




    Bỗng dưng ta chợt nhớ ra
    Còn có trang web nhà ta vội vào
    May ra còn có người nào
    Lang thang trên web mà chào đôi câu
    Vậy mà có thấy ai đâu
    Thôi thì ngồi gỏ mấy câu thơ buồn
    Hồn thơ lai láng trào tuôn
    Nhưng toàn là áng thơ buồn mà thôi
    Cuộc đời có mấy khi vui
    Nữa đêm thức giấc buồn thui thủi buồn
    Biết ai để tỏ cạn nguồn
    Để cho vơi bớt tủi hờn trong ta
    Tương lai mờ mịt mù xa
    Niềm vui chỉ được thoáng qua trong đời
    Trên môi vừa nở nụ cười
    Cũng vừa tắt lịm bởi đời bạc đen
    Nên hay thao thức giữa đêm
    Hồn nghe lắng đọng niềm riêng đắng lòng !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:

    htengi05 (24-03-2013)

  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Khuya hôm qua cũng không an
    Muốn vào web gỏ vài hàng tâm tư
    Ngặt vì đầu óc dật dừ
    Tim cứ hồi hộp ngật ngừ cả đêm
    Tỷ đây cũng muốn ngủ êm
    Nhưng lòng bất ổn lại thêm muộn phiền
    Không ai thấu hiểu niềm riêng
    Bởi vì ai cũng an nhiên đủ đầy
    Tỷ đây cũng muốn hao gầy
    Để cho các Đệ khỏi rầy tỷ....béo...!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Không ngủ Tỉ sẽ hao gầy
    Tỉ ốm, Tỉ nhẹ đệ đây đau lòng!
    Thương Tỉ phận bạc má hồng
    Một thân đơn chiếc phòng không lạnh lùng
    Ước gì... (Đệ nghĩ lung tung)
    Thôi không viết nữa... vào mùng ngủ đâyyyyy!
    Đệ mà không ngủ mới lạ thay
    Nệm ấm chăn êm quá đủ đầy
    Vợ "hiền" con ngoan liền cánh đấy
    Ai có ước mơ cũng không tày

    Cám ơn Thầy Lúa đã có lòng
    Cám cảnh cho thân phận má hồng
    Ước mơ cũng chỉ là mơ ước
    Vậy Thầy cứ yên phận cho xong !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nữa đêm thức giấc ngỡ ngàng
    Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu
    Càng yêu càng khổ đau nhiều
    càng yêu càng vướng bao điều trái ngang
    Khối tình đã trót nặng mang
    Thôi thì ôm xuống suối vàng mà vui
    Khi nào người nghĩ đến tôi
    Xin người một đóa hoa tươi ấm lòng
    Đã không nên mối tơ hồng
    Kiếp sau nhớ một chữ đồng cho nhau
    Nhớ người thao thức đêm thâu
    Ngày qua ngày lại mong mau hết ngày
    Để rồi trằn trọc canh dài
    Biết người cùng nỗi ai hoài giống ta ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 5 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  9. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Ba đêm rồi bỗng dưng trở dậy
    không thể nào dỗ lại giấc nồng
    Phải chăng mối tơ rối trong lòng
    Không gỡ được trong tâm hồn đã nát

    Vì sao mọi người đều an giấc
    Còn riêng ta cứ thao thức thâu canh
    Ta rất sợ khi bóng chiều dần tắt
    Mưa gió từ đâu thổi lạnh qua mành

    Ta nghe buốt giá tận tâm can
    Trái tim thắt thẻo dạ không an
    Trời không thương thân tàn bệnh hoạn
    Chẳng ban cho giấc ngủ ngọc vàng

    Có lẽ đành chờ giấc thiên thu
    Xuôi tay bỏ mặc chuyện trần mơ
    Mi mắt muôn đời không mở nữa
    Không còn thức giấc giữa khuya buồn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 6 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  11. huutruyen
    Avatar của huutruyen
    Chúc cô một tối yên bình
    Ngủ tròn một giấc giữa lung linh buồn
    Để quên những giọt mưa tuôn
    Cười vang giữa chốn ngọn nguồn khổ đau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 4 Users Say Thank You to huutruyen For This Useful Post:


  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Cuộc đời vẫn đẹp tươi màu
    Nhưng hồn ta lại úa nhàu héo khô
    Phong ba bão táp ai ngờ
    Dẫu cho khôn dại cũng mồ cỏ xanh
    Cám ơn lời chúc chân thành
    Mình đây cũng muốn yên lành giấc say
    Nhưng tâm tư cứ ai hoài
    Muốn vui để gượng kéo dài tuổi xuân
    Nhưng sao lòng mãi bâng khuâng
    Cho đêm đêm cứ trở trăn một mình
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 5 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  15. Koala
    Avatar của Koala
    Chị iu mất ngủ hòai vậy? Dạo này Koala cũng khó ngủ, nhưng hễ mở "Đêm lạnh chùa hoang" lên thì tối đa 15 phút là đã khò mất rồi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  17. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Dạo nầy em cũng vậy đó chị , đi làm về muộn nhưng cũng kg ngũ được , đã nhậu say nhưng cũng ngũ chập chờn , chắc do chị em minh suy nghĩ mong lung nhiều quá . Đêm qua em dứt 1 viên thuốc là ngũ ngon tới sáng . Chị uống thử kg ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following User Says Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  19. Koala
    Avatar của Koala
    Thuốc ngủ dùng không tốt bằng dược thảo thiên nhiên Như ơi. Như dùng thử trà tim sen, atiso hay lá muồng xem.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  21. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Thanks Koala ! đang cay thuốc lá và tập thể dục , hy vong khả quan hơn !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following User Says Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


Trang 3/21 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL