Trang 6/21 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NỬA ĐÊM THAO THỨC

    Vì sao thao thức giữa đêm
    Lăn qua lộn lại muốn rêm cả người
    Có ai hiểu được hả trời ?
    Cả đêm mất ngủ rã rời mắt hoa




    Bỗng dưng ta chợt nhớ ra
    Còn có trang web nhà ta vội vào
    May ra còn có người nào
    Lang thang trên web mà chào đôi câu
    Vậy mà có thấy ai đâu
    Thôi thì ngồi gỏ mấy câu thơ buồn
    Hồn thơ lai láng trào tuôn
    Nhưng toàn là áng thơ buồn mà thôi
    Cuộc đời có mấy khi vui
    Nữa đêm thức giấc buồn thui thủi buồn
    Biết ai để tỏ cạn nguồn
    Để cho vơi bớt tủi hờn trong ta
    Tương lai mờ mịt mù xa
    Niềm vui chỉ được thoáng qua trong đời
    Trên môi vừa nở nụ cười
    Cũng vừa tắt lịm bởi đời bạc đen
    Nên hay thao thức giữa đêm
    Hồn nghe lắng đọng niềm riêng đắng lòng !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:

    htengi05 (24-03-2013)

  3. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Hihihiiiii canh en trộm ? canh Bồ Câu ? mập mập tí Bồ Câu 7 món hen anh Mười
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Nguyên văn bởi Koala
    Ở CLB Anh Em
    Thì chị vẫn vô mỗi ngày mà ! Nhưng ko biết một ngày nào đó.....

    Trái tim đã ngủ yên rồi
    Còn đâu tìm thấy niềm vui trong đời
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Koala
    Avatar của Koala
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng

    Trái tim đã ngủ yên rồi
    Còn đâu tìm thấy niềm vui trong đời
    Tim Hồng nào dễ ngủ yên
    Thổi nồng thân hữu điền viên tháng ngày
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  9. ace191084
    Avatar của ace191084
    Đêm nay ta muốn làm thơ
    Nhưng mà thi hứng bất ngờ bỏ ta
    Một mình dưới bóng trăng xa
    Nửa đêm thao thức mình ta với buồn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 3 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  11. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Đợi ai em ngắm trăng xa
    Đợi chi ảo ảnh tình là phù du
    Đêm buồn có gió vi vu
    Hãy nghe trong gió lời ru vơi buồn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 6 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  13. huutruyen
    Avatar của huutruyen
    Trăng còn đến hẹn lại lên
    Sao người đến hẹn lại quên câu thề ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 5 Users Say Thank You to huutruyen For This Useful Post:


  15. ace191084
    Avatar của ace191084
    Ngày xưa hứa hẹn chuyện phu thê
    Tóc bạc răng long trọn chữ thề
    Nay đường phu phụ chưa kịp bước
    Người đã ra đi mãi không về

    Riêng lòng đau xót nỗi tái tê
    Thổn thức bao đêm với trăng thề
    Người đâu còn nhớ lời nguyện ước
    Xa rồi một thưở bóng trăng quê!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 6 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  17. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    " ..Xa rồi một thuở bóng trăng quê " thích câu nầy mần sao ! tuy xa... nhưng lòng luôn thương nhớ phải kg em ? trăng quê lúc nào cũng đẹp , đẹp như tình người dân quê á.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  19. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Em khóc tình em với trăng quê
    Giữ chi son sắc mấy câu thề
    Danh vọng phồn hoa nào ai nhớ
    Trăng tỏa trăng mờ thuở mộng mơ

    Thôi khóc đi em bởi dại khờ
    Một lần đau khổ sẽ nên thơ
    Cứ dấu dòng thương vào năm tháng
    Đừng trách tình xa lắm hửng hờ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 6 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  21. ace191084
    Avatar của ace191084
    Nguyên văn bởi Duongtonhu
    " ..Xa rồi một thuở bóng trăng quê " thích câu nầy mần sao ! tuy xa... nhưng lòng luôn thương nhớ phải kg em ? trăng quê lúc nào cũng đẹp , đẹp như tình người dân quê á.
    Ngày xưa dưới bóng trăng quê
    Ta cùng ước hẹn nguyện thề có nhau
    Thời gian ngày tháng trôi mau
    Trăng quê nay đã phai màu ái ân
    Ngày xưa hai đứa thanh bần
    Duyên tình vẫn đậm nghĩa nhân rạng ngời
    Ngày nay vật đổi sao dời
    Công danh đã toại, người ơi sao đành...?
    Tình xa người cũng quên nhanh
    Thề xưa, quê cũ, trăng thanh... hững hờ...


    Trăng quê giờ đâu còn nữa đâu anh!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 5 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


Trang 6/21 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL