Trang 9/21 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... CuốiCuối
  1. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NỬA ĐÊM THAO THỨC

    Vì sao thao thức giữa đêm
    Lăn qua lộn lại muốn rêm cả người
    Có ai hiểu được hả trời ?
    Cả đêm mất ngủ rã rời mắt hoa




    Bỗng dưng ta chợt nhớ ra
    Còn có trang web nhà ta vội vào
    May ra còn có người nào
    Lang thang trên web mà chào đôi câu
    Vậy mà có thấy ai đâu
    Thôi thì ngồi gỏ mấy câu thơ buồn
    Hồn thơ lai láng trào tuôn
    Nhưng toàn là áng thơ buồn mà thôi
    Cuộc đời có mấy khi vui
    Nữa đêm thức giấc buồn thui thủi buồn
    Biết ai để tỏ cạn nguồn
    Để cho vơi bớt tủi hờn trong ta
    Tương lai mờ mịt mù xa
    Niềm vui chỉ được thoáng qua trong đời
    Trên môi vừa nở nụ cười
    Cũng vừa tắt lịm bởi đời bạc đen
    Nên hay thao thức giữa đêm
    Hồn nghe lắng đọng niềm riêng đắng lòng !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:

    htengi05 (24-03-2013)

  3. minhle
    Avatar của minhle
    Người em giờ đã chành ành
    Nên đành ngồi thức thâu canh đêm này!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 7 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Thức chi cho sức hao gầy
    Học trò thấy Thầy như vậy cũng lo
    Giờ người ta ngáy kho kho
    Chị em mình lại thức cho....hao gầy
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 6 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Khoảnh Khắc


    Ta ôm máy đi tìm khoảnh khắc
    Giữa dòng đời
    Giữa cuộc sống bao la

    Khoảnh khắc gần !
    Khoảnh khắc xa ...
    Vội đến !
    Vụt qua...
    Khoảnh khắc cho ta buồn vui mọi nỗi

    Ánh sáng ấy , cái nhìn xinh đẹp ấy !
    Cướp hồn ta
    ...Và giết cả trái tim ta

    Góc máy ấy , khung trời thơ mộng ấy !
    Ru tình ta nguyện với cỏ cây
    Phút ngập ngừn
    Khoảnh khắc vụt bay...

    Tay ta ngắn
    Mùa xuân nào ở lại !
    Một tí Off - On
    Gieo lòng bao khắc khoải
    Theo giấc mơ về
    Hạnh phúc thoáng phai phôi

    Ta ôm máy lẻ loi đêm cô quạnh
    Ta lại đợi chờ !
    Khoảnh khắc của riêng ta
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 9 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  9. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Ôi ta giận,giận quá đi thôi
    Ta cả tin lời nói của người
    Có ngờ đâu chỉ là gian dối
    Thật lòng người chẵng phải yêu tôi

    Người chỉ giả vờ giận, hờn, ghen
    Cho ta ngỡ đó là tình yêu
    Bởi trót quen hơi và bén tiếng
    Ai ngờ người có chủ đích riêng

    Để ta hy vọng rồi tuyệt vọng
    Từ vui sướng lại đến đau buồn
    Người vừa nói cùng ta ru mộng
    Lại chóng vội vàng đánh bài chuồn

    Thôi thế từ đây ta chẳng tin
    Chẳng thèm dù chỉ có một mình
    Người cứ thốt ra lời gian dối
    Ta sẽ chẳng tin những lời tình

    Ta giận, giận rồi người biết không
    Ta sẽ ôm mãi mối hận lòng
    Người chớ quen câu rào với đón
    Ta thề chẳng tin kẻ hai lòng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 8 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  11. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Đêm nay không ngủ được rồi đây
    Vô web ngồi gỏ mỏi cả vai
    Hai mắt đừ đừ mà trao tráo
    Không ngủ sao làm việc ngày mai

    Thôi thì cũng ráng chợp mắt thôi
    Nhưng nó không dính vậy trời ơi !
    Thuốc ngủ không phát huy tác dụng
    Chắc kỳ này sẽ sớm đi đời

    Dù sao thì mình cũng hết thời
    Sống chi chật đất chướng mắt người
    Nếu chết đi mà lòng thanh thản
    Thì nơi chín suối cũng ngậm cười

    Ai yêu đời ham sống cứ sống
    Ai có đôi thì cứ nên vui
    Khi ta sống quạnh hiu một bóng
    Nên không cần ai gọi Phượng ơi !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 7 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  13. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Hạ đến ! hạ đi...
    Thương phút chia ly não lòng con ve nhỏ
    Thương cánh Phượng buồn héo tàn trong nắng gió
    Nhớ sắc tím chiều
    Nhớ bóng người xưa...

    Mưa ...
    Giăng lối nhỏ
    Giọt mưa nào ướt lòng em tôi đó !
    Ướt áo học trò
    Úa với thời gian...

    Giữa dòng đời lắm đổi gian nan
    Em vẫn mang trong tim tình hạ
    Hạ thì thầm - nhịp tim em vội vã
    Có chạnh lòng người nơi đất lạ miền xa

    Hạ qua...
    Thời gian là kỷ niệm
    Tuổi trung niên còn đâu thời mực tím
    Em có chờ khi tóc điểm hoa râm ?

    Em cười !
    Thần thánh chi đâu...
    Hai mươi năm u sầu thương hạ
    Hai mươi năm sau
    ...Sẽ ấp ủ tình thu

    Em cứ thế !
    Cứ sống cùng ảo mộng
    Hạ - Thu chết dần
    Khi trời luống sang đông

    Em lại cười !
    Ảo mộng
    ...Ừ là ảo mộng

    Thắt chặt lòng
    Cho ảo mộng cuối đời em
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 7 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  15. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Mời Như nè!

    Bài thơ này vần điệu thật mượt mà, tình ý thiết tha đầy tâm sự! Hôm nào gặp DTN sẽ mời 3 lon Ken để cảm ơn DTN về bài thơ này mới được!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  17. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Lâu rồi hỏng có lãng mạng mà mần thơ , từ hôm tỷ Phượng vào nhà la làng la xóm tự nhiên hồn thơ DTN lại lai láng hihihiiii

    Thanks thầy hai nhiều ! thầy 2 chịu khen chắc bài thơ hỏng tệ đâu hé hihihiii

    Bài thơ N viết đêm qua nhưng đến sáng nay mới tạm hoàng chỉnh hihiiii DTN chẳng hiểu gì thơ văn cả nghĩ sao viết vậy thôi . Chắc cũng tại Nguoisaigon nói N yêu hạ nên N mới cho bạn ấy biết thêm N cũng yêu Thu .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 4 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  19. ace191084
    Avatar của ace191084
    Khi biển lòng ta bốn bề yên ắng
    Thì Hồn Thơ cũng lẳng lặng ra đi
    Viết gì đây khi đã cạn Nguồn Thi?
    Đêm lặng lẽ, đêm còn chi mơ mộng?
    Còn đâu nữa những câu thơ xúc động
    Bởi lòng ta đã lặng sóng yêu đương
    Không còn giây phút vấn vương,
    Thì Tình Thơ ấy cũng dường bỏ ta...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 7 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  21. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Hiền ơi em chớ xót xa
    Yêu đương lặng sóng chỉ là phút giây
    Biết đâu được rồi đây em sẽ
    Vẫn yêu thầm, quạnh quẽ, đơn phương...
    Giận hờn, oán ghét, yêu đương...

    Hồn thơ lại sẽ tìm đường về thăm!
    Biết đâu chuyện trăm năm hội ngộ
    Em lại tìm được chỗ nương thân
    Nếu chàng là một thi nhân

    Tình thơ đã kết tình thân em rồi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 8 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


Trang 9/21 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL