Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Chủ đề: Viết cho nàng

  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    ______VIẾT CHO NGƯỜI

    Thuở ấy nàng hiền như hoa cúc
    Thu về vàng cả ngõ hồn ta
    Em đưa lá úa thành hạnh phúc
    Mở giấc trăng Rằm mộng gối hoa

    Thuở ấy nàng vui như hàm tiếu
    Xuân về ngát hương rượu tình nhân
    Em xòa cánh nở nghe lúng liếng
    Một nụ duyên trao gần rất gần!

    Bây giờ em buồn như lục bình
    Kết đôi rồi vỡ kiếp lênh đênh
    Thì ra... Không lẽ... Hồng nhan phận
    Nặng gánh truân chuyên, lắm gập ghềnh?



    Anh những mong em vẹn đóa hồng
    Đời vui như gió giữa từng không
    Như con én nhỏ chao đôi cánh
    Mang cả mùa xuân dệt mộng lòng!


    ntt
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  3. xuan_0202
    Avatar của xuan_0202
    Thầy Hai viết cao tay quá à
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to xuan_0202 For This Useful Post:


  5. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Thân nàng phận mỏng cánh chuồn
    Sinh ra đã định phận buồn cô đơn
    Tuổi xanh đã nhuốm tủi hờn
    Ai gây nghịch cảnh suối nguồn phân ly

    Đua tranh danh lợi được gì
    Tình trường thua bại lâm li lệ trào
    Hỏi thời nàng sống làm sao
    Thà làm một kiếp ngựa trâu cho người

    Lên xe xuống ngựa một thời
    Từ voi xuống chó rã rời bao phen
    Giờ đây nàng có gì hơn
    Là đôi tay trắng và cơn muộn phiền

    Giận đời thế sự đảo điên
    Lòng người khó đoán triền miên lọc lừa
    Nghiệp trần biết dứt hay chưa
    Hay còn đeo đẳng cho vừa trời xanh

    Đã sinh một kiếp hồng nhan
    Lại còn ghen ghét mà ban thãm sầu
    Cuộc đời nàng sẽ về đâu
    Thôi chờ hóa kiếp qua cầu Nại giang
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 8 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  7. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Thích câu " đua chen danh lợi được gì " của Hồng tỷ tỷ quá !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  9. ace191084
    Avatar của ace191084
    VÌ AI?

    Người ơi sao mãi khóc than,
    Tơ duyên, phận bạc, bẽ bàng, đắng cay?
    Hận tình ai nỡ đổi thay?
    Ai mang thương nhớ, ai gây oán sầu?
    Vì ai lỡ mối duyên đầu?
    Ai đang tâm nỡ qua cầu quên ai?
    Chữ Tình, chữ Hận chia hai,
    Hồng nhan bạc phận, vì ai lệ sầu...?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  11. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    VIẾT CHO NGƯỜI, VIẾT CHO TA

    (Trả lời cho bài thơ của ACE nè )

    Trót sanh làm kiếp con người,
    Mấy ai có được tiếng cười vẹn nguyên.
    Hỏi ai không nhuốm muộn phiền,
    Hỏi ai được trọn phước duyên trong đời.
    Trần gian một cuộc dạo chơi,
    Xem như may rủi số Trời đã ban.
    Dù cho cay đắng phũ phàng,
    Dù cho nước mắt tuôn tràn đêm thâu,
    Cuộc đời vốn dĩ bể dâu,
    Phù vân hư ảo cõi sầu thiên thu.

    Lợi danh yêu ghét hận thù,
    Cũng là một chút phù du trong đời.
    Thế mà nào có thảnh thơi,
    Ngổn ngang trăm mối chơi vơi tháng ngày.
    Dẫu cho minh triết là đây,
    Mấy ai thoát được đọa đày nhân sinh.

    Thương cho thế thái nhân tình,
    Thương người thương cả phận mình long đong.
    Thị phi ngụp lặn giữa dòng,
    Ánh trăng thấu hiểu nỗi lòng mà thôi
    .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 7 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  13. rongcon
    Avatar của rongcon
    Rong con rất hâm mộ.... yêu 4 nhà thơ này quá đi mất...hay quá
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to rongcon For This Useful Post:


  15. ace191084
    Avatar của ace191084
    DẪU...

    Dẫu biết cuộc đời là bể khổ,
    Dẫu biết tình có lúc vỗ cánh bay
    Phận làm người dẫu có lắm đắng cay
    Dẫu may rủi, trắng tay hoàn tay trắng
    Dẫu trời hết mưa rồi lại nắng,
    Dẫu biết chợ đời hết vắng rồi lại đông
    Dẫu đời ta duyên số lắm long đong,
    Vẫn bình thản dặn lòng không bi lụy
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 6 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  17. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Hiền mà làm thơ Cách Mạng là được lắm nè
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  19. ace191084
    Avatar của ace191084
    Thơ Cách Mạng là sao chị? như kiểu của nhà thơ Tố Hữu hả?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 4 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL