Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
  1. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Tôi chỉ là anh rơm chàng rác
    Nên buồn, vui trộn lẫn niềm riêng!
    Không tiền: đời lắm nhiều khinh bạc
    Ở đời mà! sao tránh được chữ tiền!

    Tôi chỉ là anh rơm, chàng rác
    Bên vệ đường lắm kẻ khinh khi?
    Tôi vẫn đó! nằm bên đường chết lặng!
    Vết xe quen còn in đậm dấu bùn!

    Tôi biết mình thân rơm, thân rác
    Hiểu đời mình nên chẳng trách: khinh, khi
    Tiếc cho ai đời xa, đời lộng
    Cỡi mây trời! nên chẳng biết buồn chi

    Tôi khép hờ đôi mắt giữa rèm mi
    Lòng tơ tưởng một phương trời viễn mộng:
    Có một ngày! đời tôi là chiếc bóng
    Đứng lặng thầm bên sân cũ thềm rêu!

    Trách đời mình, đời! có được bao nhiêu?
    Phận rơm, rác có tủi hờn cũng thế
    Trách làm chi chữ nhân, chữ lễ
    Mắt mĩm cười! Tiền vẫn là hơn!

    Thân rơm tôi chẳng dám tủi hờn,
    Vẫn biết mình là vứt đi đời rác
    Cười thế nhân sao lắm người hèn nhát!
    Bước chân mình sao chẳng dám đi lên.

    Mĩm miệng cười lòng chợt thấy buồn tênh!
    Tiếc làm sao tiếng gọi người dũng tướng???
    Biết ai kia có thấy lòng vui sướng!
    Tận đáy lòng tôi thốt chẳng thành câu!

    Quyết dằn lòng, rằng: Tôi chẳng buồn đâu!
    Sao lệ cứ ứa trào lên khóe mắt
    Ngất ngưỡng niềm đau bởi lòng nghe quặn thắt.
    Phải chữ tiền! Người vứt bỏ đời ai?

    Còn phút, giây, còn ngày, tháng, năm dài...
    Thôi cứ để lòng này, sâu đáy nước...
    Phải chi mình biết ... thì hôm trước.
    Đâu nghẹn lòng... gọi hai tiếng.... !!!

    Thân rơm tôi mơ ... chẳng được xa hoa
    Thì thôi nhé gởi mình theo nắng, gió
    Gửi tình mình theo nhành cây, ngọn cỏ.
    Hắt hiu buồn, rơi từng giọt... mông lung!

    Réo rắt đường tơ nhưng chợt sợi tơ chùng
    Rơi hố thẳm, lạnh lùng sương, tuyết phủ
    Biết làm sao, biết bao giờ cho đủ.
    Rác phận mình! đành lỗi phận riêng tư!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  3. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    "Rác rơm" làm thơ thiệt hay
    Bi quan chi để đêm ngày buồn tênh
    "Rác rơm" mau chóng lãng quên
    Cái buồn ngày cũ...vượt lên chính mình...nhe
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 8 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:


  5. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên

    Nếu anh là chàng rơm chàng rác
    Bên vệ đường lác đác quanh nơi
    Ngẫm ra thú vị nhất rồi!
    Khắp nơi khắp chốn, thấy đời nhỏ nhoi.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 7 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


  7. trieuton
    Avatar của trieuton
    Cha mẹ sinh ra, có cuộc đời
    Anh rơm anh rác, hỡi con ơi!
    Buồn đời nhân thế, tình đời bạc
    Cũng sống cho nên, vượt thác ghềnh

    Chẳng ai trên đời phận rác rơm
    Giàu sang phú quý phải trong nom
    Bữa nay anh bạn mai thằng bạn
    Có được lâu bền, nghĩa sớm hôm

    -----------------

    Anh có biết đâu nắng trở chiều
    Mây vàng nắng ửng chốn cô liêu
    Tâm tư trĩu nặng lòng tê tái
    Gửi hết tâm tư, nắng đã nhiều?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 10 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  9. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Nguyên văn bởi Giang Tiên

    Nếu anh là chàng rơm chàng rác
    Bên vệ đường lác đác quanh nơi
    Ngẫm ra thú vị nhất rồi!
    Khắp nơi khắp chốn, thấy đời nhỏ nhoi.
    MÌnh chịu ý này của bạn Giang Tiên nè

    Giang Tiên lạc quan quá trời
    "Làm thân rơm rác" thấy đời nhỏ nhoi
    Ngẫm ra muôn sự trần đời
    Bi quan chi để con người héo queo...chèo queo
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 7 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:


  11. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    Chốn ấy? Nơi đây? Vậy chỗ nào?
    Rác rơm vì bữa tiệc? Tại sao?
    Ta nhậu cho ngươi toi một bữa
    Không mời thì trách! Nói tào lao!
    Em ơi sao đệ mau buồn thế?
    Thân rác đời rơm cũng quý rồi!
    Phân anh cũng ở trong chỗ đó
    Vậy mà vẫn sống chẳng nhỏ nhoi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  13. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Phân anh cũng ở trong chỗ đó
    Sorry. thiếu dấu nặng, ACE khi đọc thêm giùm dấu nặng nhen! cảm ơn nhiều!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 4 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:


  15. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Sao tự nhận mình là rơm rác
    Chỉ tại người phụ bạc mà thôi
    Mặc tình ta hãy cứ vui
    Buồn chi cho mặt ui ui tối ngày

    Luật nhân quả có vay có trả
    Không cần chi mặc cả hơn thua
    Cũng không chay lạc chiền chùa
    Ta giữ thiện ý cho vừa lòng nhau

    Người vô tình cũng đâu cần chấp
    Tuổi tác tuy phân biệt thấp cao
    Nhưng hào khí khó hơn nhau
    Nghèo không được đếm chỉ giàu mới tâng

    Có gì mà phải bâng khuâng
    Thói đời là vậy biết chăng ?Chớ buồn !


    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 5 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  17. 10Cuong
    Avatar của 10Cuong
    mẹ sanh tôi ra còn đỏ hỏm .
    lớn lên tôi là cỏ rác bên đường .
    người nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường .
    nhưng trong lòng tôi không là rác cỏ .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 5 Users Say Thank You to 10Cuong For This Useful Post:


  19. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Sao tự nhận mình là rơm rác
    Chỉ tại người phụ bạc mà thôi
    Mặc tình ta hãy cứ vui
    Buồn chi cho mặt ui ui tối ngày


    Hãy vui lên, hãy cười sảng khoái
    Bất cần đời tê tái đớn đau
    XUống câu vọng cổ ngọt ngào
    Để hồn bay bổng thấm vào câu ca.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:


Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL