Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6
  1. Vô Trần
    Avatar của Vô Trần
    Nàng hai bến nghé đã sang ngang
    Ông cò quận chín khóc bẽ bàng.
    Thương sao cuộc đời Tô Ánh Nguệt
    Cái kiếp chồng chung thật phũ phàng.

    Nửa đời hương phấn thật bi thương
    Thêm Lan và Điệp, Bạch hải Đường
    Én nhạn lìa đôi, Hàn mạc Tử
    Kẻ bên trời Nhất kiếm bá vương.

    Manh áo quê nghèo, Lá sầu riêng
    Nắm cơm chan máu nỗi muộn phiền
    Oan tình thiếu phụ, Đời cô lựu
    Gặp lại cố nhân Kiếm Sĩ Điên

    Đêm sầu sa mạc nhớ người yêu
    Băng Tuyền nữ chúa xót thương nhiều
    Đêm lạnh chùa hoang Hoa hồ điệp
    Câu thơ yên ngựa Kim Vân Kiều

    Lan huệ sầu ai Tuyệt tình ca
    Con gái chị Hằng, Thủ cung sa
    Gánh cỏ sông hàn, sầu viễn khách
    Bên cầu dệt lụa nhớ quỳnh Nga.

    Làm sao nói hết được than ôi!
    Cải lương thú vị nhất trên đời
    Ngân vọng trong tôi bài dạ cổ
    Tỉnh giấc hồng trần một kiếp trôi.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 9 Users Say Thank You to Vô Trần For This Useful Post:


  3. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    NguoisaigonVô Trần hình như hơi bị lạc đề rồi chăng ? Sao lại làm thơ về thành viên ở đây nhỉ ? Xin mời qua Topic "Vịnh Thành viên" nha ! mời nguoisaigon qua xem vịnh "cailuong04" nhen !

    nguoisaigon : Sài Gòn ko mất được mà nguoisaigon thì mất rồi đó !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Vô Trần
    Avatar của Vô Trần
    Xin nhà thơ Nguyên Sa tha tội cho con vì tội đạo thơ

    Nắng Sài gòn anh đi tìm Lương Tuấn
    Bởi Kiều Hoa thì đã thác từ lâu
    Tôi vẫn yêu đèn sân khấu vô cùng
    Thơ của tôi vẫn còn nguyên lụa trắng

    Tôi vẫn nhớ Tấn Tài hay Thanh Tuấn
    Mà Hoàng Giang thì đã ở nơi xa
    Linh hồn tôi vội vã vẽ Thanh Nga
    Bay vội vã vào trong hồn tri kỷ

    Gặp Lệ Thủy tôi đã nhìn Lệ Thủy
    Gặp Minh Vương thần tượng của tâm hồn
    Thuở học trò tôi rất thích cãi lương
    Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu

    Ôi Bạch Tuyết đã vào vai cô Lựu
    Tôi chưa nhìn Bích Hạnh với Chí Tâm
    Tôi trông lên tìm Ngọc Đáng, Nam Hùng
    Với Thanh Thế cô vào vai rất tuyệt

    Tôi lại đến, lại đi, ai có biết
    Tìm Ngọc Hương, Hữu Phước, hỏi Giang Châu
    Nhưng Phương Quang mà không bảo Kiều Tiên
    Để tôi gọi, tiếng thơ buồn vọng lại

    Để Đức Lợi nhìn tôi cười vụng dại
    Giận Phượng Liên đã nói chẳng nên lời
    Để đi rồi, sám hối chạy trên môi
    Những tháng ngày thương Phương Bình trĩu nặng

    Ôi! cãi lương hỡi tháng ngày xa vắng
    Giử hộ tôi màu áo của thời gian
    Tôi vẫn yêu đèn sân khấu vô cùng
    Giử hộ tôi bài thơ tình lụa trắng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Vô Trần For This Useful Post:


Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6
ANH EM CHANNEL