Chủ đề: Cây Sáo Trúc (VC)

  1. lamhuutang
    Avatar của lamhuutang
    CÂY SÁO TRÚC

    Soạn giả : Trần Nam Dân
    Trình bày : Thanh Tuấn- Thanh Kim Huệ


    LƯU THỦY HÀNH VÂN:
    NAM: Hương nước mặn mà đưa ôi thướt tha
    Mà bôn ba xuôi dòng
    Xa xa ngọn sóng bơi bơi phóng mình trên sông
    Đời ung dung cây trúc xinh phong trần …

    VỌNG CỔ:
    NỮ :1./Tiếng sóng giỡn trăng hay tiếng nhạc đời vọng về xóm mới , mà nghe khóm trúc xôn xao phơi phới vươn....mình .
    Gió lặng trời xanh cùng nghe tiếng sáo bên sông tha thiết ân tình.
    Khoan nhặt bổng trầm , cung Oán cung Xuân , mặt đất dạn dày thơm thơm hương bưởi hương chanh .
    Ơi ! Người thổi sáo bên sông , có phải anh là Giải phóng Quân .
    Chị Hai em là gái chính chuyên , mà nghe tiếng sáo anh đôi má hồng ửng đỏ …

    2./ Anh Hai ơi ! Nghe tiếng sáo quen thân làm lắt lay vành nón , gọi nắng mới theo chân anh mang mạch sống đưa về .
    Con chim hót theo , con gà gáy tiếp- tiếng sáo nhịp đôi bờ .
    Đồng sen mĩm cười, rừng đước khoan thai đã quét sạch dấu chân quân cướp nước .
    Chị Hai em hỏi tên người thổi cây sáo trúc , mời anh đến thăm nhà mới cất trên hố bom.
    Ơi ! Người thổi sáo trao duyên , ru từng thớ đất mẹ hiền hồi sinh..

    3./ Anh Giải Phóng ơi ! Có phải cây sáo trúc của ba em đã qua hai cuộc trường chinh, Một mùa Đồng Khởi trao lại cho anh sau một đêm quyết tử vượt sông , đi về quê tràm , miệt biển đồng sen.
    Rồi cùng chị Hai em theo vạn cây qua cầu, tiếng sáo chồm lên đầu quân giặc nâng niu tiếng nhạc đời từ tứ xứ quê hương .
    Em biết tiếng sáo anh không phải như Trương Lương , mà âm điệu vấn vương tình đời nhân nghĩa .
    Cây trúc xinh cung đầu chào lịch sử , tạc thần tượng vinh quang đứng giữa thanh bình.

    LƯU THỦY HÀNH VÂN:
    NAM:Theo tiếng nhạc vờn bay hay tiếng ai.
    Lời thiết tha ngọt bùi.
    NỮ: Em đây ! Em gái của anh ven bờ Cửu Long .
    Lòng quyện theo mấy cung Xuân Đường .

    VỌNG CỔ:
    NAM: 5./ Ơi ! Những bông hoa nhỏ xưa bụi bùn nhạt nắng , nay đằm thắm trổ bông lộng trắng sân ….trường .
    Chị Hai em có vui không trời đất rộng hai miền.
    Đất loang lổ- đất sẽ liền xương thịt, chim lạc đàn- chim tụ họp về non.
    Sông rộng mênh mông con cá nhỏ tung tăng , con nhạn không còn kêu sương trên biển vắng .
    Cây sáo trúc của ba em đã dặn anh thổi sang cung nhịp sống mới tưng bừng .

    6./Tiếng sáo xa đưa giữa sớm giữa trưa hòa cùng tiếng tơ so dây trỗi nhịp.
    Con én cõng trời xanh nghiêng đầu nghe tiếng nhạc, chị Hai em gánh tình đời, nay gánh thêm tiếng sáo quê hương .
    Để nhớ để thương để hằn sâu tội ác quân cướp nước, mà vui mà mừng mà nâng sức vóc bay lên .
    Để giữ tiếng sáo thanh bình dịu ngọt nghĩa nhân, cho những mùa hoa xinh nở yên lành .
    Nhớ nghen em , cung Oán , cung Xuân, đời ta thăng trầm nếm trải.
    Nay tiếng sáo anh theo mỗi lời ca,
    Tiếng tơ tiếng trúc cùng hòa cung vui .
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL